1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy con gái Hà Nội. Em muốn nói chuyện nghiên túc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binto, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mới có thế đã nhằm nhò gì hả bác!
    Em đây, công việc tốt, học hành ngon lành, nhà cơ bản...mỗi tội chưa có nhà ở Hà Lội. Thế mà đến nhà em nó, mới tán thôi đã hỏi chuyện nhà cửa! Em cũng bảo là chưa có, và sẽ cố gắng kiếm trong tuơng lai gần...thế mà mẹ em cũng có thái độ gì đó! Từ đó em nó thờ ơ với em quá! Bây giờ thì em sợ gái Hà Lội rồi...sống thực dụng quá! Có các bác trong box "Tư vấn tình yêu" biết chuyện...thôi bảo bạn bác lượn đi thôi!
  2. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Bác thử hỏi mấy em ở quê bác có thích tán trai Hà Lội ko. Chán
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Con gái nào chả như nhau ,qan trọng là suy nghĩ nhận thức của mỗi ng`.Chứ ko phải viét cái title con gái Hà nội làm j cho nó phân biệt ng` này ng` kia ra.Theo tớ yêu đuơng cái kiểu anh phải có nhà,anh phải có việc em mới yêu anh bố mẹ em mới chấp nhận anh thì jải tán đi.Vớ vẩn,yêu sắp cuới đến nơi rồi còn như thế,sao ko từ trc ko tính đi,yêu mà điều kiện nếu thì này thì mệt.Về sau lấy về anh phải mua cho em cái áo hàng hiệu này ko thì em bỏ anh thì cũng phải mua ah,cái j nó cũng phải có jới hạn ấy ah!Chúc vui!
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 07/01/2008
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Với cái tư tưởng vơ đũa cả nắm kiểu này thảo nào chả lấy đc gái Hn lại còn ra vẻ sợ thực ra chả ai ngó.Dở hơi
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    2 lý do, bất kể là bố mẹ ở HN hay ở đâu:
    1: Cậu làm tỉnh xa, con gái họ đương nhiên khi lấy cậu cũng phải đi tỉnh xa => xa con bố mẹ nào chả xót.
    2: Có nhà: lên mấy khu phố cổ ở HN sẽ hiểu đc khao khát của cái chữ "Nhà" nó ntn.
  7. BlankNo1

    BlankNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ..........Cái gọi là Hà Nội ở đây chỉ là cái hộ khẩu........
    Chắc ông bà nhạc cũng kô phải dân gốc rồi........ Mới được đôi chục năm có cái gọi là hộ khẩu đã ti toe......
    Em khẳng định..........cứ tiếp xúc với nhưng người có tầm 3 đời trở lên sống ở Hà Nội.........Khác hẳn bác ạh.....
    Còn chuyện yêu cầu có việc làm ở HN........Cũng kô sai bác ạh. Chắc là do cách nói chuyện....dẫn đến hiểu khác thôi.......
    Còn tuy vào việc hai cụ nói thế nào để xét nữa...........
    Việc ở HNội dễ èo mà............. Lương bao nhiêu mới là quan trọng ..........
  8. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Theo em, bạn bè với mấy em Hà Lội thì ok, phải nói là phong cách sống và tính cách rất hay. Nhưng có nhiều quan điểm sống trái ngược nhau lắm! Anh em sinh ra ở quê, lên Hà Lội học tập và lập nghiệp. Phải tự lập nên có một số suy nghĩ hơi khác các em nó. Ví dụ như chuyện thuê nhà với anh em là bình thường, nhưng đa số các em gái HL điều đó là hơi khó khăn. Gặp khó khăn thì anh em mình phải tự vượt qua, còn các em nó còn có gia đình bên cạnh...Tóm lại nếu yêu và chia sẻ được thì chẳng sao! Còn không kiếm những người hoàn cảnh như mình dễ hiểu nhau hơn! Cuộc sống khó khăn lắm mà!!...
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: ừ thì tất nhiên, mấy chục năm sống ở nhà, tự nhiên lại đi thuê nhà ở
    nhất là nếu nhà đứa nào to rộng, nó sống thỏai mái quen rồi, nó thấy khó khăn cũng đúng
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy yêu cầu tìm viẹc ở Hn thì tiếp, ko có thì không tiếp của bố mẹ cô này vớ vẩn quá!
    Còn cô gái nên xem xét lại tình cảm của mình. Nếu yêu anh ấy thì hãy chấp nhận yêu cả quê của anh ấy. Vì vậy thì tại sao cô không về nơi chàng trai đã có nghề nghiệp ổn định? Thuyền theo lái, gái theo chồng cơ mà!

Chia sẻ trang này