1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy con gái Hà Nội. Em muốn nói chuyện nghiên túc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binto, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này chẳng có gì để nói nữa.Nói tóm lại ở 2 câu
    Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người.
    Ở đâu cũng như nhau cả thôi .Thế mà!
  2. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    khổ thân bác . Em cũng chẳng phải gốc HN. Chỉ sinh ra và lớn lên ở HN . Cơ mà bác tìm việc thích hợp lương cao mới khó chứ việc bình thờng thì đầy ra .
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    giờ làm gì còn gốc
    kiểu gì chẳng bị lai tạp gì đấy
    mà bác định nghĩa thế nào là việc làm bình thường
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhà gái yêu cầu thế là đúng rồi còn kêu ca gì nữa hả bạn? Chả lẽ bạn tính cưới xong rồi lôi tuột con nhà người ta về quê ở chắc?
    Người ta không đòi công việc lương cao + mua được nhà ở HN đã là nhân đạo lắm rồi! Chỉ có kiếm mỗi việc HN mà lại được cả vợ lẫn nhà tình nghĩa! <=== nhất bác!
    Nếu ngại kiếm việc thì chỉ còn mỗi cách là... làm thằng *****ặc con hĩm ====> đảm bảo sẽ được yêu, được cưới, được nhà, được xin việc cho!
  5. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lấy con gái Hà Nội. Em muốn nói chuyện nghiên túc!
    Mỗi một chữ thôi mà cũng thấy không được nghiêm túc rồi.Nói chi nhiều (???)
  6. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tương lai ko nói trc đc. Bố mẹ em kia có sút đi 10 anh rể hụt thì trong đó xác xuất 1 anh làm nên cũng ko to hơn con kiến là bao.
  8. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì bình thường là lương tầm 1,5-2tr tháng
    Vấn đề là công việc đấy có tương lai sáng sủa gì không chứ làm lẹt đẹt mãi thì cũng chán
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Dường như có một luật bất thành văn là, cho dù con trai ở tỉnh nào, mà lấy con gái HN, thì dứt khoát cả hai phải ở HN.
    Vô cùng hiểu tâm lý này của các cô gái và các ông bố bà mẹ bên vợ...
    HN ngoài cái mác "thủ đô" ra thì cũng chẳng có j là quý báu hơn so với ngoại tỉnh, nhưng mờ, ai cũng có mong muốn đc lấy chồng gần, hay ít nhất là lấy chồng xong đc ở gần bố mẹ...
    Em cũng muốn thế lắm, nhưng mà còn do cái duyên cái số...
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hết thời quan niệm thủ đô rồi.Hãy tự tin thể hiện bản lĩnh của mình đi.Điều này phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của bạn mà thôi.Chỉ công nhận một điều nếu ở Hà nội thì ko mất tiền nhà vậy thôi.Thế mà!

Chia sẻ trang này