1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy con gái Hà Nội. Em muốn nói chuyện nghiên túc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binto, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Bắt bẻ quá bác ạ
  2. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    Tìm việc Hà Nội đi bác ạ. Nhà gái họ cũng ý tốt thôi, Nhưng bác phải phấn đấu cật lực đấy.
    Tốt nhất là bán đất ở quê, mua tạm căn chung cư (chung cư cũ cũng không đắt lắm) kiếm việc HN, rồi cưới. Rồi kiếm nhiều tiền mua nhà mới. Em cũng qua con đường này rồi.
    Chúc bác thành công
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ừ, bác "chai" này nói đúng! Giá mà ai cũng nghĩ được như bác thì có phải HN đỡ chật không!
    Biết đến bao giờ nhân loại đủ tiến bộ để tạo nên cái xu hướng người thành phố chuyển về nông thôn đào ao thả cá + cấy cày làm ruộng nhỉ?
  5. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bố mẹ ko muốncn gái chịu khổ cũng đúng
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ừ, nhưng bác chai ấy lại ở đâu đó đoạn trường chinh
  7. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy khả năng chinh phục phụ huynh học sinh của các cậu cứ thế nào ấy chứ nên các cụ mới phản đối thế,bản thân tớ đây chả phải ng HN cũng chả có ý định làm việc ở HN mặc dù cơ hội có thừa trong khi người yêu tớ lại con một mà có nghe thấy các cụ ý kiến ý cò gì đâu.Quên,quê tớ ở HP,nhất định phải làm việc ở HP cho nó nồng nàn tình thương
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với bạn này !
    Tuy nhiên, tớ nghĩ là một anh giỏi, đẹp trai, có chí, không quá đù đờ (thực ra giỏi đã nên bao hàm cái này rồi, nếu không chỉ là thông minh thôi) trừ phi hoạ từ trên trời rơi xuống, còn thì nói chung chả có lý gì để ko thành công.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 08/01/2008
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hic, em là con gái HN đây ạ, và rất mặc cảm với cái... danh từ ấy
    Vì toàn bị các bạn tỉnh khác... kỳ thị là ng` HN chắc là thế này thế kia lắm. Có điều kiện thì bị bảo là đua đòi đú đởn, ko có thì bị bảo là Hn j mà trông như nhà wê
    Hết chịu nổi! Sao ko sinh ra ở tỉnh khác nhỉ
  10. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Hix, 1 căn chung cư cũ ở Láng cũng đến 900 tr ở tầng 5. Tìm việc thì ko khó, những mà khoản nhà khó lắm các bác ạ. Làm sao đây.

Chia sẻ trang này