1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy con gái Hà Nội. Em muốn nói chuyện nghiên túc!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi binto, 06/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Khó nhỉ, 900 triệu kiếm đâu bây giờ. Hay là cậu đi làm **** đực, chịu khó cặp với mấy bà sồn sồn đớ, vừa được tiền lại bao ăn uống, làm khoảng năm khoét được khối.
    Lúc nào có tiền thì chiến với ông bà già của gái HN.
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bao giờ có chuyện 1 em tỉnh chê giai HN nhà bé chưa nhỉ?
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    rồi
    các bạn gái vẫn rỉ tai nhau
    tránh xa các anh giai phố cổ
  4. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    kém quá!
    lôi nó về quê mà làm
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Giai phố cổ mà nhà có cái cửa hàng độ 3-4 m mặt tiền thôi thì cứ gọi là ...
  6. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Mặt tiền thế thôi chứ bên trong thì chán lắm bác ạ. Bác đi WC 1 lần là biết ngay.
    Em mà có nhà phố cổ là em cho thuê or kinh doanh chứ ở thì chịu. Ước gì em có
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    em cũng ước gì em có
    nhưng cũng là để cho thuê
    chứ k phải ở
    và đi WC
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sao phải ngợi em, cứ sống như những gì mình có, thoải mái vô tư ko câu nệ, rồi mọi ng sẽ tự hiểu, kiểu như "hữu xạ tự nhiên hương ấy".
  9. chamcom123

    chamcom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng muốn ngợi nhiều đâu nhưng nó cứ đập vào tai mình ấy chứ. Nhưng nói trắng ra, những cô nàng từ tỉnh khác đến có khi còn đua đòi ăn chơi hơn nhiều gái HN chính cống ấy. thử tìm một cô gái có gia đình 2 hay 3 đời ở Hn mà coi, xem có dám nói thế ko
    Nói chung là giai tỉnh khác cũng thường bị nói này nói nọ, các cụ cũng chỉ mong con gái mình ở gần mình, mà bản thân tớ cũng thấy gần nhà vẫn hơn, dù gì thì cũng có nhiều việc ko thể nào tự lo lấy nếu ko có người thân gia đình.
    Tớ đang nghĩ tới viễn cảnh là dù bạn của chủ topic có tìm được công việc ở Hn nhưng rồi còn đủ thứ khác về nhà cửa, sinh hoạt, mà con gái các cụ sống ko bằng ở nhà thì các cụ sẽ săm soi, nói ra nói vào, chẹp, cũng chẳng hay ho gì
  10. DAULAUSHOP

    DAULAUSHOP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ nào chẳng lo cho con gái, chẳng nhẽ ông bạn ông định làm ở tỉnh xa thì họ lo cho con họ là phải, con gái họ theo ông bạn ông thì cứ tết đến lại khăn gói quả mướp lên HN thăm bố mẹ đẻ ah, thôi tìm việc đi, tự ái quái j, chẳng qua em gái kia ko biết cách truyền đạt lại ý của bố mẹ mà thôi. Tôi là con gái Hn nên tôi hiểu điều đó...vì bạn trai tôi cũng người ngoại tỉnh

Chia sẻ trang này