1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy đâu ra tự tin!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hamlet84, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamlet84

    hamlet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lấy đâu ra tự tin!!!!!!!!!!!!

    Tôi gặp nàng trong 1 lớp học tiếng Anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn nàng con tim tôi đập rộn ràng. Trong những ngày sau đó, tôi bắt đầu cố gắng tiếp cận, hôm trước tôi thấy nàng liếc tôi 3 lần( vì tôi cũng có phần đẹp trai) nên tôi cũng cảm thấy vui vui. Qua tìm hiểu biết nàng là con gái HN, đi học bằng xe máy. Còn tôi chỉ là trai miền trung tỉnh lẻ, chỉ đi lại bằng xe buýt( ko phải vì nhà tui ko có khả năng mà vì mama chưa cho phép, thú thực nhà tui cũng thuộc loại kha khá).
    NHưng trong thâm tâm tôi phần nào cũng thấy hơi ngại ngại để làm quen và rồi tấn công nàng.
    Các bác cho tôi lời khuyên
  2. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Hic!nghe bác kể cũng thấy khổ thân gớm nhỉ!Bác là đàn ông mà chả ra dáng đàn ông gì cả,bác có đủ yếu tố vậy thì sợ quách gì.Tình yêu chỉ dành cho những người dũng cảm thôi bác ạ.Nhút nhát thế thì chỉ suốt đời ôm gối mà ngủ thôi.Có đền 1001 các đẻ làm quen mà nhất là trong lớp học tiếng anh thì lại càng dễ (để ý cô nàng hay ngồi đâu thì hôm sau đến chọn lấy chỗ đó mà ngồi hoặc cứ mạnh dạn mà ngồi cạnh cũng được mời nàng đi ăn kem,uống nước hay tỏ ra là một người ngu ngốc cũng được (sau này chứng minh mình hơn hẳn cô nàng cũng ko muộn )hỏi nàng từ này đọc thế nào từ kia nghĩa ra sao ,hic hic!Có những đứa con gái nó lại thích vẻ nai tơ của những chàng trai ngoai thanh đấy (nhất là dân đã có tiền rồi thì lại hay thế lắm,vì vậy đừng có sợ mạnh dạn lên)!chúc vui vẻ!
    WelcomeToCafeThegioiinternet14maidich
  3. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cách làm quen thì đâu có gì khó lắm, cố mạnh dạn ra hỏi một chút gì đó. hay là bác nghỉ một buổi sau đó mượn vở cô ấy bảo với cô ấy là hôm trước nghỉ muốn mượn chép lại và về ghi vào trong vở là mình muốn làm quen... Một cách làm quen khá hay đấy.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  4. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chán nhảy ,tôi càng ngày càng mất lòng tin vào tình yêu thật sự .Sao mà thực dụng đến thế cơ chứ.
    Khi người trao niềm tin , đưa bàn tay lên trái tim mình , cho bao đam mê vang lên thành lời hát.
  5. samac_buon

    samac_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    vậy thì bạn có đầy đủ đấy chứ có thiếu cái gì đâu mà không tự tin nào cố lên
  6. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Khoá học tiếng anh kéo dài khỏang 3-4 tháng thôi, chú em phải dứt điểm sớm đi, để lâu kô ổn đâu. Phải luôn luôn nghĩ mình có thừa điều kiện để cưa cô ấy, như thế mới OK. Tiến lên đi nào chú em, dù chỉ là để mượn 1 cái bút
    [​IMG]
  7. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    KHông biết thế nào chứ, ko có xe máy mà tán con gái HN thú thực em cũng thấy khó.
    To bác tuoitretaicao em với bác đồng môn hả. Bác trả lời em topic làm quen đi
    Hello! is it me, you are looking for!!!

Chia sẻ trang này