1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy được người chồng tốt; có được con cái khỏe, ngoan là những việc đơn giản hơn đan rổ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhTruc101090, 21/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChristinaCounter

    ChristinaCounter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    27
    Bạn Thanh Trúc làm mình thấy nứng quá! Hay mình viết tặng bạn một cái gì nhé :D
  2. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Dông dài đã đủ thì em xin quay sang chính chủ đề của topic nhé, các chị....
    Quả là không gì đơn giản bằng chuyện phát hiện, thẩm định và bắt một chồng tốt mang kiệu rước mình về nhà "nó":P!

    Bài 1- Kỹ nghệ tăm tia zai.

    Thực ra, ai cũng đã nghĩ đến những điều em sẽ nói sau đây; cho nên em sẽ chỉ nói đến những gì mà em thấy cần nói vì cho rằng chúng còn ít nhiều là điều chưa được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng những gái chưa chồng hoặc gái muốn chinh phục lũ zai!
    Tại sao em lại đặt ngay bài giảng này lên đầu tiên?
    Vì việc giao du không đúng nguồi sẽ khiến chị em ta tốn kém công sức, thời giờ, sức khỏe và cả tiền bạc nữa. Về sức khỏe, đó có thể cả về thể chất lẫn tinh thần !:)
    Hãy tránh xa những kẻ u ám- suy nghĩ u ám, thú vui u ám.... U ám là thế nào? Tùy mỗi chị em xác định! Những kẻ u ám thường chỉ bơm cho chị em ta những năng lượng tiêu cực, những niềm tin tiêu cực mà thôi.
    Hãy tránh xa những kẻ bất tài vô tướng!
    Nói chung, chim cùng lông thì thường tụ thành bầy, các chị ạ.:)

    Cả lớp nghỉ, không thức khuya để không ảnh hưởng đến các câu chuyện của ngày mai!:P:)

    ./.
  3. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    [quote="ThanhTruc101090, post: 20729581, member: 572774]

    Nói chung, chim cùng lông thì thường tụ thành bầy, các chị ạ:)
    :P:)

    [/quote]

    Thế Thần Điêu Đại Hiệp đã tìm được Thần Chim Đại Hiệp chưa? Nếu chưa thì đợt tới anh tìm giúp cho.
  4. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Bài 2- Là bạn của mọi người thì có thể sẽ chẳng là bạn thực sự của ai cả?

    - Về vấn đề nhiều hay ít bạn, em xin nói ngay rằng, chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng!
    - Ngoài việc sẽ phải 'dàn mỏng" bản thân, việc quen biết quá nhiều người (nếu đó là điều các chị muốn) sẽ chẳng đóng góp gì nhiều lắm đâu cho việc các chị sẽ có được bao nhiêu người bạn chân tình, cho việc các chị sẽ nhanh chóng hơn tìm ra chồng tốt!:)
    Theo đúng nghĩa, tình bạn với "chồng tương lai" sẽ phải dựa trên những thứ gì?
    - Các chị cần phải được phát triển hơn và chín chắn hơn để chơi trò "tình bạn của người trưởng thành" với chồng tương lai!
    - Đừng buồn khi chưa được nhiều người biết đến!
    (Như em đấy, zai nó đeo đuổi ngày đêm; khổ lắm í!:P)
    - Một zai được nhiều người quen biết không hẳn có nghĩa rằng, zai ấy sẽ là một người bạn tốt của các chị!
    - Đám đông thường có khuynh hướng a dua nhau, bắt chước nhau; cho nên với một zai không được nhiều người biết đến hay chưa được mọi người yêu mến, các chị nên hiểu có thể zai ấy khác biệt và chưa thích hợp với đam đông mà thôi.
    - Có được 3-4 người bạn chân tình, thành thật vẫn tốt hơn có hàng chục người bạn thiếu chân thật!
    - Người chồng tương lai tốt là người thế nào? Khó trả lời đầy đủ; nhưng chắc chắn là zai ấy sẽ dành thời giờ và sự giúp đỡ cho các chị, sẽ nhắc nhở các chị, chứ không phải chỉ nhăm nhăm rủ rỉ với các chị ở những nơi vắng vẻ, rồi đặt điều đặt chuyện linh tinh....:)
    - Cuối cùng, các chị hãy quy tụ quanh mình những zai tỏa ra sự nhiệt tình, có cái nhìn tươi mới về cuộc sống.


    Bây giờ, cả lớp ta nghỉ và nhớ ngủ đúng giờ!:):)
    bonghongvang1211 thích bài này.
  5. Rat Khiem Ton

    Rat Khiem Ton Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    265
    :)
    :P:)

    Thầy giáo dự giờ phê bình cô giáo Trúc lên lớp còn nhiều chỗ không đúng với tinh thần của bài giảng trong Giáo án. Ví dụ như ở đoạn quote trên, thì lời giảng theo như giáo án phải là:

    Một zai được nhiều người quen biết không hẳn có nghĩa rằng, zai ấy sẽ là một người bạn tốt của các chị. Nhưng một gái bị nhiều người xa lánh thì chắc chắn có nghĩa rằng, gái ấy sẽ là một người bạn tốt của em Sư.


    [​IMG]
    [​IMG]
  6. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    Sau một hồi suy ngẫm, anh kết luận là em Trúc bị cuồng trai nên trở nên hâm hấp. Anh thách đố em lấy được chồng tốt và con cái khỏe ngoan trước ngày giải phóng thủ đô năm nay đấy
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cộng thêm 365 ngày nữa cho nó tươi đi bạn. :))
  8. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Bài 3- Những nguyên lí cơ bản để đối phó khi không may gặp phải các thể loại ZN, ZH, ZB !:P

    Nguyên lí 1- Cứ để cho chúng làm theo ý muốn của chúng!:P
    Tại sao? Tại vì chúng- những thể loại zai trên, thực ra là những kẻ thần kinh ở các thể khác nhau, luôn sẵn sàng nhập cuộc vào bất kì cuộc cãi vã nào! Chúng chỉ cần lôi kéo được các chị vào những trận chiến bằng miệng như vậy là chúng đã bước đầu đã thành công rồi đấy! Vì sao? Vì khi ấy, chúng đã có cơ hội thuận lợi để làm mất uy tín của các chị và đặc biệt là, làm mất uy tín cả những tư tưởng, đức tin của các chị nữa!
    Với rất nhiều trong số chúng, việc cãi vã thực ra không hề vì cái gì hết (!) mà chỉ là để được cãi vã và cố gắng để có chút chiến thắng mà thôi! Các chị yêu của em đừng để mình nhận ra những điều đó khi đã là khá muộn đấy nhá!:P

    Nguyên lí 2- Cần nhớ rằng, khi ấy, các chị càng cố gắng gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng bao nhiêu thì chúng sẽ càng phản kháng quyết liệt và điên rồ bấy nhiêu!:P
    Trong rất nhiều trường hợp, nếu nhất thiết phải đưa ra ý kiến mà không thể khác được thì các chị chỉ cần đưa ra ý kiến của các chị là xong và dừng lại ở đó thôi, không cần lôi thôi nữa!:P
    Các chị cần nhớ rằng, với chủng loại zai như vậy, rất nhiều khả năng là các chị sẽ không thành công trong việc thuyết phục chúng, bất kể những dữ liệu các chị đưa ra có tính khoa học và có căn cứ tới đâu và sự biện luận có sắc sảo, tài hoa thế nào!:P
    Chống đối chúng- những kẻ vô lí đùng đùng như thế, lại chính là khuyến khích chúng đấy, các chị ạ!:P Hãy cứ để mặc chúng! Hãy kệ xác chúng! Thường thì tốt hơn cả sẽ là cứ để mặc chúng, cho chúng nó tự nhận ra chúng đã sai thế nào, đã ngu ra sao, đã hèn ra sao và đã thực sự 'bệnh" thế nào!:P


    Về những nguyên lí tiếp theo, xin để buổi học sau, các chị nhé! Cảm ơn các chị!:P

    :P
    suhomang thích bài này.
  9. alyosha8

    alyosha8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    27
    post nhầm topic rồi Trúc ơi :))
    chắc xung quanh Trúc toàn ZH,ZN và ZB. Thôi cố gắng mà kiếm lấy thằng nghiện mà yêu em ạ, cho nó lành
  10. ThanhTruc101090

    ThanhTruc101090 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    104
    Bài 3- Những nguyên lí cơ bản để đối phó khi không may gặp phải các thể loại ZN, ZH, ZB !:P (tiếp theo).


    Nguyên lí 3- Những gì đáng tranh cãi nhất với chúng lại thậm chí chính là những thứ đáng để tránh xa nhất!:P

    Các chị cần tự đặt dấu hỏi về sự tỉnh táo của bản thân khi các chị có nhỡ đang tranh cãi gì với chúng! Thực ra, chúng chống đối lại những ý kiến bình tĩnh và thân thiện của các chị chỉ là để tìm kiếm cái gì đó để mà chống đối thôi- nghĩa là CHỐNG ĐỐI vừa là nơi mà chúng xuất phát và cũng vừa là nơi mà chúng hướng tới!

    Các chị sẽ thấy quan niệm và niềm tin của các chị sẽ bị tấn công ngay lập tức, bất luận những thứ ấy của các chị là như thế nào! Bất kể các chị thuộc xu hướng nào, phe nào... chúng có sẽ cãi vã theo hướng ngược lại! Cách tư duy và quan niệm về cuộc sống (nhân sinh quan) của chúng mà lại còn khác biệt với các chị thì những điều em vừa nêu trên đây sẽ càng nghiêm trọng bội phần!



    Nguyên lí 4- Không những phải tránh xa mà là phải chạy thật xa chúng!:P

    Các chị càng chọc thủng những lý lẽ vớ vẩn của chủng bao nhiêu thì chúng lại càng cố trở lên vô lý bấy nhiêu! :)Chúng sẽ phớt lờ hết, kể cả hình ảnh của chính chúng! Sự thật và logic sẽ không còn quan trọng gì với chúng! Chúng có thể rất nhiệt thành cổ vũ cho những việc vô bổ và u ám của chúng (ví dụ, những câu chuyện hoang đường từ các cuốn phim kinh dị, những chuyện thức thâu đêm suốt sáng kiểu vô công rồi nghề...:P) và chúng rất hào hứng tranh cãi và bảo vệ cho những ý kiến nghèo nàn của chúng. Chúng sẽ không bao giờ thay đổi thái độ của chúng, bất chấp bao nhiêu bằng chứng thuyết phục mà các chị đã cung cấp!:P

    Và những cuộc tranh cãi có thể sẽ bị chúng đẩy đi rất xa và rơi vào trạng thái hoàn toàn vô giá trị!:P

    Kết luận: Xin các chị đừng mắc bẫy chúng- những thể loại ZN, ZH, ZB! Phản ứng toàn diện nhất và hợp lí cho tình huống này của các chị là: TRÁNH XA, CHẠY XA NHỮNG THẰNG THẦN KINH NÀY!:P:P:P

    Mời cả lớp nghỉ! Cả lớp về nhà đọc trước Bài 4 trong giáo trình- "Phải có đủ hạng người thì mới làm ra một thế giới thú vị và đầy hào hứng của chúng ta!", để em đọc bài giảng hiệu quả hơn!:):)

    À, em xin nói thêm: Trên đây là những nguyên lí cơ bản; trong đó 3 cái đầu là do các nhà pác học bên Mỹ và Trung Quốc nêu ra, nguyên lí 4 là cống hiến của em, trên cơ sở những kêt quả thu được từ các khảo nghiệm tại TTVN trong thời gian qua!:P:)
    suhomang thích bài này.

Chia sẻ trang này