1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy lại một niềm tin

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pizzalady, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pizzalady

    pizzalady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lấy lại một niềm tin


    Làm sao tin được rằng đó chi''''nh là một nữa của mình mà không phải nghi ngờ hay suy xét ???
    Thật ra pizzalady ngày càng mất niềm tin vào quý ông và dĩ nhiên không quơ đũa cà nắm, chỉ là tìm cách có thể lấy lại sư tin tưởng đó.

    Được pizzalady sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 29/01/2004
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Lửa thử vàng gian nan thử sức!
    Thực ra nếu muốn biết người đó có yêu mình thật kô chỉ có thể nhận ra qua thử thách, còn nếu đã là 1 người từng trải thì chỉ cần nhìn qua hành động, ánh mắt là có thể biết được rồi
    Con gái vốn rất nhạy cảm mà
    Everything I do, I do it for you
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cô em đừng tin vào cái điều viển vông là tìm được "1 nửa của mình" . Xác suất tìm được 1 nửa đấy chỉ chiếm 5% trên tổng số các đôi yêu nhau thôi (mà có khi 5% còn hơi nhiều đấy!).
    Tuy nhiên, vẫn phải tin và yêu đàn ông vì đó là 50% thế giới mà. Nếu không thì em chỉ còn cách vào chùa tu thôi em ạ.
    Goodluck!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thế thì khó lắm, cái gì chả phải qua thử nghiệm.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Yêu thực sự thì tin thôi , còn có là một nửa của mình thì phụ thuộc vào bạn cơ mà , bạn muốn thì nó sẽ thế , đa nghi quá thì đừng nên yêu.
                 Những con người .............. hờ! hờ !........

     
  6. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Câ?n pha?i thực nghiệm, kiê?m chứng. Bạn cứ đem ngươ?i ấy ra ghép. Nếu ghép sát, ghép vư?a, ghép được tha?nh 1 khối thi? ngươ?i kia đích thực la? 1 nư?a co?n thiếu cu?a bạn . Nếu không vư?a thi? không pha?i 1 nư?a co?n lại rô?i .
    Quý ông cufng có nhiê?u loại. Rô?i một nga?y u sef hiê?u!
    Thân,
    thuanvn
     
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hơ,xem mãi mà ứ hiểu gì cả ạ!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    thế tui phải làm thế nào để lấy lại niềm tin từ con gái đây, sợ quá roài
    Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng chính mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt...
  9. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tự nhiên vào topic này lại thấy đồng cảm nên mình quyết định viết vài dòng vào đây.
    Đúng là con trai không fải ai cũng xấu cả, giới nào mà chả có người tốt, người xấu, người thế nọ người thế kia nhưng quả thực nhiều lúc mình cũng không hiểu nổi con trai như thế nào nữa.
    Mình đã từng tin, rất tin người ấy nhưng rồi mình chợt nhận ra rằng niềm tin của mình đang ngày càng vỡ nát. Bây giờ mình đâm ra mắc bệnh hoài nghi, lúc nào cũng sợ mình bị lừa, sợ người khác không thật với mình.
    Mình cũng đang muốn lấy lại niềm tin đây!
  10. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đâu chỉ mỗi con trai đâu, con gái cũng dễ thay đổi mà.Là con trai neverkissugain cũng đã từng tin vào một người để mất đi tất cả.Nhưng bây giờ mọi sự cũng đã khác. Không phải ai cũng như nhau. Rồi sẽ có người xứng đáng cho mình tin tưởng.Mà nói thật nhé đừng tin ai 100% cả.Vì không có ai ko nói dối một lần đâu . Kể cả mình cũng vậy. Nhưng hãy trao cho mọi người một niềm tin rồi bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng
    Lang Thang

Chia sẻ trang này