1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy một người phụ nữ không muốn có con ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kandinsky, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kandinsky

    kandinsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lấy một người phụ nữ không muốn có con ?

    Tôi năm nay 31 tuổi, đã có công ăn việc làm, đời sống khá phong lưu. Tôi cũng đã có người yêu. Cô ấy kém tôi 4 tuổi, là một phụ nữ thành đạt, xinh đẹp. Tôi đã phải mất nửa năm trời theo đuổi người phụ nữ ấy, chờ đợi và mong mỏi một cái gật đầu của "nàng".
    Bây giờ cô ấy đã là người yêu của tôi. Các bạn thấy đấy, cô ấy và tôi đều không còn trẻ trung gì nữa. Chúng tôi đều đã đến tuổi kết hôn, lo xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhưng...
    Tôi ngỏ lời và bị cô ấy từ chối quyết liệt. Cô ấy nói, đại để là : "em rất yêu anh nhưng em không thể lấy anh được." Tôi hỏi vì sao thì nàng viện đủ các lí do. Nào là phải lo cho sự nghiệp, nào là phải lo cho gia đình..... Nhưng cuối cùng, cô ấy thú nhận với tôi là cô ấy rất sợ phải.... có con.
    Tôi đã nhiều lần thuyết phục nàng, dùng đủ mọi lời lẽ ngọt ngào để cầu hôn nàng, mà nàng nhất quyết không đồng ý. Nàng nói rằng nàng chỉ kết hôn với tôi nếu tôi đồng ý là chúng tôi sẽ không có con.
    Thật khó cho tôi quá. Mẹ tôi nay đã già, rất mong tôi sớm lập gia đình, ổn định cuộc sống, có cháu nhỏ cho mẹ bồng bế. Vả lại, tôi nghĩ, một gia đình thực sự là phải có con trẻ chứ.
    Tôi bày tỏ nỗi băn khoăn của tôi thì, trời ơi, cô ấy dửng dưng: "vậy thì anh đi tìm cô gái khác !"
    Không thể như thế được, tôi rất yêu người phụ nữ ấy và thực sự không muốn mất nàng. Tuy cô ấy cũng có nhiều tính không tốt nhưng vẫn là một người phụ nữ dịu dàng, hiền hậu, thông minh và xinh đẹp vô cùng.
    Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
  2. sa_mac_khong_ten

    sa_mac_khong_ten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có người phụ nữ nào mà lại không muốn làm mẹ cả. Hãy tìm cái nguyên nhân đứng đằng sau câu nói đó thì hơn.
    What''s lie beneath?
    Nothing last forever!!!
  3. vietnh

    vietnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cô ta bị tịt ngòi rồi ... hay còn gọi là bí điếc đấy thành ra mới ra đk này nọ ... coi chừng bạn . bị sập bẫy đó.
    Bạn nên nhớ cái quý giá nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Phụ nữ mà ko muốn có con là phụ nữa không có cái ...... bạn biết chứ ????
    Phải chi mọi thứ sẽ dừng
    Phải chi ngày ấy mình đừng quen nhau.
    Kitty & Kitty
  4. t613

    t613 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cô ta bị tịt ngòi rồi ... hay còn gọi là bí điếc đấy thành ra mới ra đk này nọ ... coi chừng bạn . bị sập bẫy đó.
    Bạn nên nhớ cái quý giá nhất của người phụ nữ là được làm mẹ. Phụ nữ mà ko muốn có con là phụ nữa không có cái ...... bạn biết chứ ????
    Phải chi mọi thứ sẽ dừng
    Phải chi ngày ấy mình đừng quen nhau.
    Kitty & Kitty


    Nói thế này thì quá đáng quá. Thật thô thiển.
    "cô ấy dửng dưng: "vậy thì anh đi tìm cô gái khác !""
    nếu cô ấy dửng dưng như vậy thì liệu cô ấy có yêu anh không?

    If tomorow comes
  5. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này một là không có khả năng làm mẹ hoặc bị vụ gì đó nên lấy lý do không thích có con để làm điều kiện. Hoặc cũng có thể đồng chí này Tây quá, sống mạnh mẽ và tự lập quá, chỉ cần nghĩ tới bản thân, khong cần thiết phải có con.
    túm lại, chỉ cần một trong những thứ kể trên là đã không nên lấy về làm vợ, nhất lại là một người Á Đông. May ra có nguyên nhân thứ 2 nghe còn có thể tạm chấp nhận nếu bạn fix được vấn đề!
  6. kandinsky

    kandinsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã nghĩ tới những khả năng mà các bạn nêu...Nhưng....
    Dù gì đi nữa, tôi cũng quyết lấy cô ấy. Một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, giỏi giang và thùy mị như cô ấy, chẳng lẽ tôi lại để mất ? Tôi chỉ sợ vấp phải sự phản đối của mẹ, điều đó gay go nhất.
    Cô ấy yêu tôi hay không, yêu nhiều hay ít, tôi hiểu cả.
  7. BambyLearnToRock

    BambyLearnToRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ việc hứa với cô ấy . Ai cứ việc cưới . Tôi chắc chắn là sau khi cưới , cô ấy sẽ đổi ý (nếu her k0 có problem về sinh lý) . Tôi thì hơi giống cổ . Tui không muốn có con sau khi kết hôn .
    Bamby
  8. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết khuyên bạn điều gì , bạn hãy cố tìm hiểu lý do tế nhị đằng sau đó xem sao. Nếu có chuyện gì nhưng cô ta theo cách sống phương tây thì thôi vậy. Bỏ thôi.
    Quan điểm của tôi, nếu như em không muốn có con thì thôi chúng ta mỗi đứa mỗi ngả, em đi đâu anh không biết...
    doi thuong
  9. TMK

    TMK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    trên đời này thật lắm chuyện. Cách đơn giản nhất là . : Em .. chúng mình cưói nhau . EM không muốn có con ngay cũng được không sao . Nhưng anh muốn biết tai sao . Rồi sau đó lôi cô ta đến BV phụ sản . kiểm tra xem có bình thường không . Nếu không có vấn đề gì thì Ok thôi . Nhưng nói chung con gái nên đẻ trước 30 tuổi . vì ở tuổi đó có đủ sức khoẻ để mang thai và sinh đẻ . Còn nếu co ta từ chối . Thì nên say goodbye thôi . Đừng vì quá yêu mà dẫn đến sai lầm . Anh không muốn có con sao !!!!!!!!!!!!!!! . Phải chấp nhận thôi
    Call me now 0903255606
    Every Thing I Do
  10. kandinsky

    kandinsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ lấy vợ thì dứt khoát phải có con ? Các bạn nghĩ thế sao ?
    Có lúc tôi nghĩ, chỉ cần chúng tôi yêu nhau, thương nhau thôi là đủ. Nhưng nhớ tới khao khát của mẹ, tôi lại thấy buồn....

Chia sẻ trang này