1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy một người phụ nữ không muốn có con ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kandinsky, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    rồi bây giờ là:
    - Bạn thay đổi suy nghĩ rồi ư?
    - Các bạn nghĩ sao không quan trọng, quan trọng là bạn nghĩ gì. Ý kiến mọi người chỉ để tham khảo.
    - Bạn đang tìm cách bảo vệ cho ý định lấy cô ấy làm vợ, chứ không phải tìm lời khuyên. Vậy thì hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định, dù quyết định thế nào thì sau này cũng không nên hối tiếc.
    little hyacinth
  2. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Toi lai nghi la, co ay muon theo duoi su nghiep va so ganh nang sinh con, so anh huong toi su nghiep. Vi noi chung khi co con nguoi phu nu phai hi sinh rat nhieu trong su nghiep.
    Anh thu hoi lai chi ay xem.
  3. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    her đó nhiều tuổi rồi mà sao lại ko muốn có gia đình và có con thì là 1 câu hỏi lớn. her nói yêu bạn nhiều mà ko muốn có con thì chắc là her nói dối vì yêu mà ở tuổi đó thì chắc cũng nghĩ đến 1 cuộc sống riêng và có con
    tears may be dried up but the heart never
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tôi có cách này. Nếu như cô ấy là người phụ nữ bình thường (về mặt sinh lý), bạn hãy tìm cách nhắm vào tinh thần, tình cảm của cô ấy đối với trẻ con. Nếu bạn có bạn bè mới sinh cháu, hãy thử dắt cô ấy đến nhà họ chơi (gọi là đi thăm cùng nhau). Khi nhìn thấy đứa bé trông xinh xắn, dễ thương, nhìn thấy cảnh bố mẹ nó cưng nựng nó, cô ấy không phát thèm mới lạ . Ở công ty chị tôi có vài 3 cô kiểu đấy, chị tôi sau khi sinh con được khoảng 6-7 tháng, mang nó đi chơi khắp nơi, các bà kia thấy thèm quá (bạn bè tôi mời 19 -20 tuổi đến chơi thấy cháu tôi xinh wá còn phát thèm). Bạn không thể biết có trẻ con trong nhà vui thế nào đâu. Từ khi cháu tôi ra đời, cả nhà tôi nhộn nhịp hẳn lên. Tuy có hơi vất vả nhưng lúc đùa với bé, lúc nó nhìn vào gương mắt ngơ ngác không biết ai giống mình wá, cười khanh khách, dễ thương lắm
    Theo tôi, có một lí do khác là..cô ấy sợ đau. Thật đấy, tôi có bà chị họ sợ đau mà nhất quyết đòi mổ đẻ. Mẹ tôi giận lắm (sau này tôi mới biết mẹ tôi nói đẻ tự nhiên được là tốt), không thèm đến thăm suốt 1 tuần sau đó. Hoặc cô ấy xinh đẹp thế kia sợ xinh con xong...mập lên. Cũng có thể lắm chứ Hãy luôn nói với cô ấy rằng dù thế nào đi nữa bạn sẽ vẫn luôn yêu thương cô ấy.
    Chúc may mắn
  5. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0

    Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
    [/quote]
    Có một cách, không biết bạn có dám không :
    Lấy người phụ nữ không muốn có con, và có con với người phụ nữ không bắt mình lấy...
  6. david_teo

    david_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tui thì tìm một cô nào như vậy mà tìm hoài không ra mới éo le chứ! Lấy nhau đâu nhất thiết phải có con, trên đời còn bao nhiêu thứ để làm, để sống, để cống hiến ... Có con cung là một trách nhiệm với cuộc đời, tuy nhiên bạn không nhất thiết phải gánh hết tất cả các tránh nhiệm. Nếu tui là một nhà bác học vĩ đại, còn cô ấy là một hoa hậu toàn mỹ thì tui nhất định phải có 100 đứa con cho đời, còn nếu không thì thôi, minh không có thì sẽ có nhiều người khác có, bù qua sớt lại, xã hội này không bị diệt vong đâu mà sợ.
    Tui thấy một số người có con thật ra chỉ là để thoả mãn ý thích của mình, ý thích được nựng nịu, ôm ấp đứa trẻ, coi đứa trẻ như một vật giúp mình tiêu khiển. Bắt con trẻ làm trò này trò nọ, rồi cùng nhâu tâng bốc, cười đùa khoái trá. Họ không để ý đến sự chịu đựng của đứa trẻ (đôi khi chúng cũng bị hùa theo) .
  7. TomezCao

    TomezCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy không muốn có con. OK đấy là cái mừng cho ông với đúng chớ. Hãy chọn cô ấy là người tình còn ông tìm người khác làm zợ mà sản xuất. Tôi mà chơi được với ai mà không muốn có con với tôi tôi sướng quá. Đàng này khiếp cứ chơi dăm ba bữa là đòi có con ngay à...
    Cơm ngon không sợ muộn
    Tướng tài áp trận sau
    Trò hay cuối buổi diễn
    So wait up! E'vry dog has his day...
  8. kandinsky

    kandinsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời góp ý của các bạn nữ, đặc biệt là bạn embemuathu
    Bây giờ tôi nghĩ là mình đã tìm được giải pháp thích hợp cho vấn đề rắc rối này rồi. Đám cưới của tôi có lẽ sẽ được tổ chức vào năm sau.

Chia sẻ trang này