1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Mỹ Nhân Làm Mồi Nhắm Rượu ..???!!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhungtamhonlangman, 05/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cảm giác của tôi khi đọc bài mới nhất của Bạch.
    Bạch à, bạch hãy đi lăng mạ những con người như bạn nói, còn tuyệt đối đừng vu khống tôi thế nữa nha. Tôi không buồn cho việc bạn ko thể hiểu được bài viết kia của tôi, mà tôi buồn cho cái giáo lý "cao sang" mà bạn lải nhải. Nếu bạn thấy xã hội còn những điều xấu xa, những kẻ bẩn thỉu thì hãy trách cứ và sỉ vả người ta, tuyệt đối ko được đụng chạm đến tôi, nghe chưa Bạch?
    Cái khốn nạn ở đâu tôi không thèm biết, nhưng cái đặt điều vu vạ một cách mù quáng mới là điều khốn nạn nhất.

    |^.^|​
    (^_^)
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ nếu coi đây là một nơi tranh luận thì mỗi người nên dẹp cái vị kỷ cá nhân để cùng nhau bàn luận, mà nhất lại là bàn luận về cái hay cái đẹp trong thơ., Có đúng là tiêu chí ban đầu của topic này như thế không?
    Cái thứ hai, mỗi người đều bảo vệ ý kiến riêng của mình, có thểkhông có ý gì cả, nhưng ít nhiều thực ra các bạn chuyển qua nói chọc nhau ...tại sao lại thế.? không còn cách nói nào để mọi người cùng hiểu, cùng tranh luận nào tốt hơn sao...
    hơn nữa kiểu dạng đọng chạm đến những bài thơ như thế này rất nhạy cảm, ít người muốn tham gia vì ngại. Ngay cả tôi cũng thế thôi. Nếu như nghe các bạn bình luận như thế, tôi cũng không thể nào vào viết thêm gì cả. Tôi thật sự không thích tranh luận kiểu này...

    Thơ như vậy nó trần tục thật đấy, nhưng trần tục lại toát một vẻ rất đáng thơ. Đưa ra bình luận thì tại sao lại không bình luận cho nó toát lên cái hay cái đẹp, đáng trân trọng hơn, mỹ quan hơn của bài thơ...
    Tôi thiết nghĩ hãy quay lại đúng với ý nghĩa một topic thơ hơn. và peace !
    hì hì...mọi người đừng nhìn tôi với con mắt chằm chằm thế à nha . ... mọi người viết kinh quá tôi cũng không có đọc hết . Nhưng như theo bạn gì gì đó đã nói về riêng chung gì đó.Trong cái chung có cái riêng. Đại loại thế hay sao ấy... Cái chung cái riêng đó không tách rời nhau bao giờ cả nên mọi người hãy cùng nghĩ về cái riêng trong cái chung nhé .
    Thân và vui!
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 08/06/2003
  3. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tất cả mọi người bình tĩnh..
    Tôi ủng hộ tranh luận, vì bản thân tôi thấy, qua mỗi cuộc tranh luận thì quan điểm của mình về một vấn đề nào đó được đưa ra cọ xát, nhìn nhận dưới nhiều góc độ khác nhau. Và, thường thì tôi thu được gì đó sau mỗi lần tranh luận như vậy (kể cả trong trường hợp tôi thắng, thì thực ra, tôi cũng phát hiện ra một số sơ hở trong quan điểm của mình).
    Vậy, xin mọi người hãy tập trung vào mục đích: Cùng nhìn nhận một vấn đề dưới những khía cạnh khác nhau! Và tránh việc nhận xét cá nhân ở những khía cạnh không liên quan đến chủ đề của cuộc tranh luận. Tránh ĐẢ KÍCH CÁ NHÂN!
    Diễn biến của topic này bắt đầu có dấu hiệu vượt ra ngoài phạm vi cho phép. Nếu tiếp tục như vậy, vì lợi ích của Thi ca, tôi sẽ khoá topic này lại.
    Chúc mọi người vui vẻ và gặt hái,
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  4. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ra gì, lũ chúng ta cứ chửi nhau tưng bừng nhưng chẩng ai biết góp ý gì thêm cho chủ đề chính của forum này cả.
    Bao giờ cũng thế, việc học chửi nhau -một cách lịch sự bao giờ cũng dễ làm hơn là sau đó anh em cùng tiếp tục bàn sâu vào chủ đề của diễn đàn,
    Vào đây tôi chỉ khoái được mỗi bạn Denny-me, ngó cổ vào hát chơi vài câu, thấy lộn xộn quá thì ta đi chỗ khác, êm êm ta về
    Còn Khỉ Sắt và Sê Khốp. Họ là những người dễ nóng mắt và khoái nhậu người đang nói chuyện với mình hơn là tìm ra chủ đề chung để nhậu.
    Đại loại thế.
    Bây giờ thì chẳng ai buồn vào cái chỗ đầy những cao ngạo cố giấu, những cá tính không chịu chấp nhận lẫn nhau này nữa,
    Nhưng cũng hay, bét ra là nó cũng dài tới 3 trang, dù điều đó ngu xuẩn, chẳng hay hớm gì:
    "Cuộn dây song thả dần ra, chiếc diều lên được độ cao tuyệt đích, ở đấy không còn những thứ gió quẩn khốn nạn, hiểm nguy và đầy bất trắc nữa; ở đấy là thứ gió khác tử tế, cao thượng, độ lượng bao dung mà bình ổn. Nó nghiêng mình một cái như để khinh bỉ mặt đất..."
    Đấy cũng chẳng phải là tôi , Thiệp đấy.
    I don't know much, but I know I love you
  5. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác Bạch ơi là bác Bạch..
    1. Bài viết của bác không thuộc chủ đề.
    2. Bài viết của bác nhận xét về các thành viên khác dưới những khía cạnh cũng không thuộc chủ đề nốt.
    3. "Hương vị" trong bài viết của bác cũng không ổn, dễ làm nóng những cái đầu dễ nóng!
    Vì vậy, để tránh những tranh cãi đáng tiếc có thể xảy ra, tôi xin phép khoá chủ đề này lại. Mọi ý kiến liên quan, xin hãy PM cho tôi - nsn!
    Thân ái,
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này