1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lấy người không yêu liệu có hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhlan85, 22/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái đoạn trên của bạn như truyện cổf tích í :D, buồn cười ghê :D
    Cũng có cái đúng, có cái sai.
    Tớ chẳng mơ tưởng j đâu vì cũng tớ cũng đã từng yêu say đắm rồi chia tay, thế nên cũng chẳng còn ảo mộng lắm vì thứ tình yêu như kia nữa. Điều tớ lo lắng, cũng như biết bao người con gái khác đứng trước hôn nhân, và còn hơn thế nữa vì của tớ không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Tớ lo với xuất phát điểm như vậy thì liệu có hạnh phúc không, chứ chẳng mơ 1 hoàng tử bạch mã j j đó đâu :D.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn bạn! giá mà mình được như cô bạn của bạn :D
    Mình tự nhận mình không phải là người mạnh mẽ, nên không thể hoàn toàn tự quyết định được cho mình mà bị phụ thuộc vào người khác. Nói đúng hơn, tính mình nhiều khi chỉ bit trông chờ may rủi mà chẳng tự mình làm gì cả. Nghe đến đây đã thấy chán rồi, vậy sao ng ta vẫn cứ yêu mình thế nhỉ.
    1 điều nữa là mình vẫn còn ham chơi, vẫn chưa muốn lấy chồng lắm (lúc có, lúc không). sợ rằng lấy chồng rồi sẽ ko đc đi du lịch, sẽ ko được ******** nguyện vì phải sinh con và chăm sóc con cái, chăm sóc gia đình nhà chồng........đấy, vẫn còn trẻ con thế đấy, vậy mà lại bị bắt lấy chồng :((
  2. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 lý do để hiểu vì sao đàn ông ngoại tình :))
  3. linhlan85

    linhlan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nói cho vui vậy thôi, chứ đang chán quá chán đây, làm j còn tâm trí nghĩ đến mấy thứ đó nữa.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hay :-".
    Nói chung nếu lấy được người mà mình yêu.Lấy xong có ghét nhau, có phải chia tay thì cũng đáng.Còn hơn lấy người mình ko yêu.Cho dù có sống với nhau được cả đời, nhưng vẫn luôn có một chút nuối tiếc trong lòng.
    Thà 1 phút huy hoàng.Ít nhất là mình đã làm được điều mình muốn.Chẳng có j hối hận.
  5. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Đời thế đấy, bạn cứ trẻ con hồn nhiên đàn ông lại thích [:D]

    Nói như bạn hongkonggirl cũng có lí nhỉ? Thà một phút huy hoàng, rồi sau đó thì chán ngay thôi, yêu với chả đương ;))
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tại không có tình yêu vĩnh cửu mà bạn
    chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu thôi

Chia sẻ trang này