1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy người mình không yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buon789, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nếu là trai: đừng làm khổ thêm một người con gái.
    Nếu là gái: hỏi xem mình có ghét người đó không. Và nhìn người ấy bằng lý trí. Tớ nghĩ vẫn được.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chung quy lại lúc lấy nhau về thì nó thành cái j` thôi...tuỳ vào cách ứng xử và cảm nhận của mỗi ng...cái j` nó chả có 2 mặt của nó...Nếu chủ thớt nói rằng nếu phải lấy ng mình ko yêu mà tim chủ thớt nghĩ đến ng khác thì thật là tội nghiệp cho lão chồng của bác...
  3. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là hợp nhau, hiểu nhau được thì hẵng cưới nhau, chân thành!
    Được espn08 sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 03/02/2009
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Yêu người mình lấy
  5. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Có câu thế này "Nên lấy ng yêu mình hơn là lấy ng mình yêu"
    Cái "yêu" và cái "lấy" nó cũng chênh vênh lắm. Theo e thì là vậy.
    1. Đúng là ngta yêu nhau đấy, nhưng có lấy nhau hay ko lại là 1 lựa chọn khác. Có chăng vì e là ng quá thực dụng nên mới nghĩ như vậy. Khi yêu thì cái zì cũng đẹp, nhưng vì là xét về "yêu", còn nếu xét về khía cạnh lấy nhau về, thì lại có 1 số điểm đc coi là "rồi cũng bỏ sớm" -> Thành thử lắm bạn tự nhiên rẽ ngang.
    2. Hoặc zả dụ yêu nhau, lấy nhau về chưa chắc đã là hfúc, cơm - áo- gạo - tiền + 1 số thứ lôi kéo linh tinh.... rồi thì vẫn "yêu" nhưng lại đạp lên chính cái hfúc của mình vì những thứ ấy -> Rốt cuộc cũng như ko -> như bài viết "Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay".
    3. Zả dụ lấy ng mình ko yêu. Nhưng ở nhận thức + trách nhiệm của mỗi ng, họ sẽ khiến mình và chính gđình mình hfúc theo cách "lấy ng mình ko yêu"
    Nó còn tuỳ thuộc vào nhìêu yếu tố và tuỳ ở mỗi con ng lắm cơ.
    <Có hoơi lạc đề ko nhỉ ^^>
  6. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn băn khoăn thì tốt nhất đừng lấy ai cả
  7. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    thế thì ko quyết định còn hơn!
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn chủ topic _ mình xin phép được có đôi lời :
    Trong cuộc sống chẳng có gì trọn vẹn cả đâu bạn à _ Khi bạn được một điều này thì bạn phải chấp nhận là mất đi một điều khác _ Khi bạn lấy người mình không yêu nhưng người đó yêu bạn và quan tâm,chăm sóc và sống đối xử với bạn chân thành thì bạn sẽ có một cuộc sống HP _ Nhưng đặt vấn đề nếu người đó nghèo hoặc không có khả năng giàu có thì bạn sẽ lăn tăn thêm một phần rất lớn và có lẽ bạn sẽ không thể lấy người đó _ Nếu người đó giàu có hoặc có khả năng tài chính để kiếm ra nhiều tiền thì bạn sẽ được đảm bảo về cuộc sống sau này có lẽ đó sẽ là lí do mà bạn chọn người đó làm chồng nhưng đó không phải là người mà bạn yêu...Cuộc đời trớ trêu và hài thế đấy Mình đã từng gặp những cặp vợ chồng mặc dù rất giàu có nhưng trong thâm tâm họ và khi Tâm sự với mình họ chưa bao giờ cảm thấy đó là HP mà thậm chí đó còn là địa ngục trần gian ( Cuộc sống hiện tại với những cơm áo gạo tiền mà ảnh hưởng của đồng tiền ngày càng mạnh tới mức buộc bạn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ để bạn có được cái bạn muốn ) Ngòai ra còn vô vàn những lí do mà nếu một người tỉnh táo đứng ngòai nhìn và phân tích thì thấy nó vô cùng củ chuối nhưng với một người phụ nữ trong cuộc thì lại không đủ tỉnh táo để nhận ra vấn đề quan trọng nhất là gì Mình có một người bạn gái mà chỉ vì những lời nói của những người bạn ( Thật ra đó có thể là những người bạn tốt và lời nói của những người đó hòan tòan là ý tốt cho bản thân cô bạn mình _ Nhưng họ thiếu một điều mà đó lại là điều quan trọng nhất trong cuộc sống đó là BIẾT ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KHÁCđể khi hiểu rõ bạn mình là ai ?ưu nhược điểm là gì ?có nhu cầu gì ? có đòi hỏi trong cuộc sống ra sao...v.v.v Rồi hãy nói và khuyên can người khác...Người xưa có câu : Lời nói đọi máu để chỉ hãy thận trọng khi mà nói vì có khi chỉ vì một câu nói mà cướp đi HP hoặc cả một cuộc đời của bạn mình ) mà cô ấy nói lời chia tay bạn trai của cô ta đấy !
    Lâu rồi không có cảm xúc để viết một bài dài như thế này _ có gì không phải mong chủ topic và các bạn khi đọc bỏ quá cho nhé _ Theo mình điều quan trọng nhất trong cuộc sống tình cảm là phải Chân Thành Hiểu mới có thể dẫn đến Thông Cảm...Mới có thể dẫn đến Chia Sẻ và cuối cùng là phải biết Chấp Nhận thì mới có thể có một T.Y bền vững và một cuộc sống gia đình HP được bạn ạ _ Chính bản thân bạn nên lắng nghe Trái Tim và Lí Trí mình nói và đưa ra quyết định bởi vì sẽ chẳng có ai sống được cuộc sống của bạn...sẽ chẳng có ai vui buồn khóc cười...HP hay đau khổ...trong cuộc sống đó ngòai chính bản thân bạn...Vì vậy hãy lắng nghe và tự ra quyết định và khi quyết định thì không bao giờ ân hận và hãy hết mình bạn nhé !
    Thân !
    [nick]
    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 04/02/2009
  9. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Sự hối hận mãi mãi. Sao lại phải vậy ? Ghét những kể đó

  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Mình thik câu: "Sống là chiến đấu". Chiến đấu bảo vệ hạnh phúc của mình.

Chia sẻ trang này