1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy người mình không yêu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buon789, 01/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxMumxxMimxx

    xxMumxxMimxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mình cũng muốn đóng góp ý kiến của mình về vấn đề này.
    Mình cũng thích câu nói mà bạn gái trên này đưa ra, sống là chiến đấu, chiến đấu để bảo vệ hạnh phúc của mình.
    Nhưng sự thật là đầy người không bao giờ dám chiến đấu, Chưa thử ra trận nhưng đã tưởng tượng cảnh hi sinh nằm dưới 3 tấc đất. Các bạn ấy có hèn nhát không?
    Câu trả lời là chưa hẳn. Các bạn ấy lo xa, biết người biết ta. Biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho tình yêu của mình, nên đành quay đi để người yêu lấy người khác - dù biết rõ ràng rằng cô ấy chả yêu anh kia tí nào.
    Còn cuộc sống của người con gái, khi lấy một người không yêu, có thể nói là sẽ ok, cũng có thể nói là không ok tí nào. Hẳn nhiên cảm giác hạnh phúc là không có trong cuộc hôn nhân kiểu này.
    Nếu anh ta làm ra tiền, nói cách khác là cuộc sống tài chính ổn định, đầy đủ, gia đình cũng êm thấm, thì cái maximum mà bạn có chỉ là cảm giác yên ổn. Thế thôi. Không bao giờ có cái thăng hoa và cảm xúc của tình yêu. Đừng mơ nhé.
    Còn nếu lại có vấn đề về tài chính nữa thì khỏi nói, cuộc sống sẽ rất áp lực, và có lúc ước giá như mình ở 1 mình có khi lại hay hơn.
    Lấy người mình yêu và yêu mình, có thể sẽ có lúc cảm thấy khó khăn, nhưng sẽ luôn vững vàng và ít nhất có một niềm tin để mà bấu víu vào. Còn người mình không yêu, có lúc sẽ cảm thấy ghê tởm...
    Tất nhiên tình yêu trong hôn nhân chỉ giữ một vai trò nhất định trong thời gian đầu. Về sau nó sẽ mờ nhạt, và nhường chỗ cho những tình cảm khác. NHưng mình nghĩ, tốt nhất nên lấy người mình thực sự yêu và muốn cống hiến cả cuộc đời mình cho người đó. Còn nếu không, trong cuộc sống sẽ rất nhiều khi bạn phải nhìn lại và hối hận vì quyết định của mình.
    Mà đó thực sự là điều không nên...
    Chỉ là những ý kiến chủ quan của mình thôi nhé, thân

Chia sẻ trang này