1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HAY LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pigchicken, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HAY LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH....

    CÁC CỤ BẢO LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH CHỨ ĐỪNG LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU
    Em cũng tâm niệm như thế nhưng giờ phải chọn lựa mới thấy khó quá...

    Em đang yêu một người. Và ngừoi ta cũng bảo yêu em....chúng em cũng đã xxx e cũng nguyện gắn bó hết lòng với người ta. H chỉ chú tâm vào phát triển sự nghiệp và chăm sóc cho TY, nhưng càng ngày càng có nhiều điều làm e chán nản và mất dần niềm tin. Luôn ngự trị là cảm giác lo lắng và bất an. Dù người ta nói yêu và xác định vơi em thật lòng nhưng người ta toàn làm những điều ngược lại. Ngay cả những cảm giác thân thiết, quan tâm và tin tưởng ở một người bạn cũng đang bị tước dần. Em ko dc giận và hờn dỗi, em cũng ko đc quan tâm, nói chung sau khi xxx, emthấy mình như đò bỏ đi, đúng thế thật khog?Em cũng dại quá. Nhưng giờ nói hối hận cũng ko để làm, gì nên e cũng ko hối hận nữa...

    có một người rất yêu em, nếu e ko xxx với ngừoi kia chắc em đã nhận lời yêu anh này rùi. Anh ý chiều em dã man, em có thể giận thỏai mái dù cái lỗi của em to lù lù ra, em có thể nhõng nhẽo nói chung làm tất cả những gì e thích. Đặc biệt ở anh ý có một cái gì đó rất chung tình và ko bao giờ anh ý buông lời chòng ghẹo hay tán tỉnh người khác như Người em yêu.............

    Em chẳng biét thế nào? Thực sự giờ e có cảm giác tin tưởng vào anh ý ngày càng lớn...nhưng e lại ko thể bỏ người e yêu chỉ vì tụi e đã xxx,. Nhưng nếu gắn bó với người kia thì cứ tình trạng này chắc em chết mất. mà nếu em về với anh kia thì tự em thấy xấu hổ (dù anh ấy sẽ tha thứ cho em)....

    E phải làm thế nào đây? BÀ CON GIÚP EM VỚI
  2. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ
    chưa gì đã xxx thì sớm muôn cũng chia tay thôi em ạ
    zai thì cả thèm chóng chán lắm em ạ
    1 chuyện tình buồn
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Con trai cả thèm chóng chán. Lần sau bạn rút kinh nghiệm
    NẾu tình yêu với người kia đã hết thì bạn nên chia tay thôi. Không thể sống cả đời với người mình không yêu đâu.
    Còn chuyện với anh kia. Bạn cứ cân nhắc kỹ. Ai cũng có lỗi lầm. Không thể ai toàn vẹn được. Miễn là bạn yêu anh ấy thật lòng. Không phải nhận lời yêu do bạn quá chán người yêu hiện tại, thì bạn cứ yêu.
  4. prophoto

    prophoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu cảm giác của bạn ...nhưng bạn thử nghĩ xem...néu tình trạng này tiếp tục thì bạn sẽ đc gì ...mình nghĩ là bạn sẽ chẳng đc gì cả và cuối cùng người đau khổ sẽ là bạn ...nếu bạn tiếp tục với chàng trai thứ nhất thì bạn càng đau khổ hơn thôi ...còn nếu như anh chàng thứ 2 yêu ban thực lòng thi bạn ko phải băn khoăn về cái chuyện xxx ....họ yêu bạn là yêu con người thực của bạn....nếu yêu bạn thực lòng thì sẽ chấp nhận đc chuyện đấy...như mình đây này du người yêu mình co'' làm chuyện như bạn trong wúa khứ thì mình cũng có thể bỏ qua đc vì mình yêu nguời ta thật lòng ....thực ra chuyện đấy cũng khá quan trọng nhưng mình nghĩ với những người đàn ông mà yêu bạn thực lòng thì chuyện đấy ko quan trọng đâu....mà điều quan trọng là bạn hãy suy nghĩ và lựa chọn tình yêu ...mình nghĩ là nên chon người yêu bạn
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0

    Chuyện tình này chẳng có gì buồn cả. Chuyện tình buồn là khi hai người thực sự yêu nhau mà gặp phải nghịch cảnh đến nỗi phải chi lìa nhau. Tôi có quen một đôi, phải nói là yêu nhau tha thiết. Vậy mà sắp đến ngày cưới thì cậu bạn trai bị tai nạn giao thông, cô bạn gái cứ gọi là chết đi sống lại luôn.
    Nói chung thì phụ nữ nên lấy người mà họ yêu. Nếu không được thì đừng nên lấy ai cả vì chỉ làm khổ cái anh chàng thế thân kia thôi. Phụ nữ là chúa hay so sánh nên anh chàng thế thân sẽ luôn bị khổ sở khi bị so sánh với "người cũ" của họ.
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em không nên quyết định điều gì vào lúc này, lúc mà em hoàn toàn chưa ở trạng thái cân bằng cần thiết. Em đang cảm giác bị bỏ rơi khi anh1 (người em yêu) luôn làm điều ngược lại những lời nói làm em tin tưởng và đang bị choáng ngợp trước sự ân cần chiều chuộng của anh2 (người yêu em). Qua lời em nói, chị thấy chắc gì anh1 không còn yêu em nữa, tạm thời đừng đề cập việc em và anh ý xxx với nhau, em hãy nhìn nhận khách quan xem tại sao anh ý lại lạnh nhạt với em, nếu đây là lỗi của em thì sao, vì dẫu sao bọn em cũng yêu nhau lâu rồi (ít nhất là hơn anh2), đã có thời gian nhất định để hiểu nhau, việc gì cũng có nguyên nhân của nó nên em phải lắng nghe, cởi mở lòng mình và thẳng thắn trò chuyện với anh1 xem phản ứng của người ta thế nào rồi hãy phán xét.
    Tiếp theo là anh2, anh này theo chị hiểu là người khá khôn khéo, người ta biết em đang thiếu thốn những gì và việc chinh phục em thật đơn giản là cho em đầy đủ những thiếu hụt đấy. Và thế là em nghĩ là anh ta yêu em, và em lung lay tình cảm với anh1. Tất cả những gì em nhận thấy ở anh2 này là sự bù đắp những gì mà em đang cần mà chưa có ở anh1, nó cũng một phần nói lên rằng anh ta yêu quý em, nhưng điều đó chưa phải là tất cả để khẳng định rằng đó là TY đích thực và phù hợp với em, em chưa khẳng định được điều đó là vì em chưa nhận lời yêu anh ta mà mới chỉ cảm giác thoả mãn trước những gì mà anh ta mang lại. Em cũng đâu có nhiều thời gian và quá trình để tìm hiểu về anh ta, và còn quá sớm để khẳng định điều gì ở người này. Có thể anh ta yêu em thật lòng ( chị nói giả sử) thì chắc gì ở bên anh ta em đã có được rung động, cảm xúc như với anh1. Yêu nhau là phải có quá trình tìm hiểu, rồi quan tâm chia sẻ để thấu hiểu và thông cảm với nhau, để rồi khâm phục tài năng và nhân cách của nhau, cuối cùng mới là sự hấp dẫn về hình thể. Còn cảm giác của em bây giờ đối với anh2 chỉ là cảm xúc nhất thời, chưa có bất kỳ điều gì đảm bảo về sự vững bền của nó.
    Chị không phải là em để hiểu tường tận và quyết định thay em được, mà chị đưa ra những khả năng có thể của vấn đề một cách logic theo những gì em tâm sự cho em tham khảo, suy nghĩ thêm để có được cách giải quyết đúng đắn, đó là cách giải quyết không làm tổn thương bất kỳ ai mà vẫn giữ được cảm xúc thực của mình trong tình yêu. Dĩ nhiên nếu thực sự anh1 không yêu em nữa thì em cũng không nên cố gắng làm gì khi chạy theo cái bóng của TY, và thực sự nếu anh2 làm những điều khiến em cảm thấy bình an yên ổn thì đó cũng là tín hiệu vui của một TY sắp hé nở, em phải tự tin lên để đón nhận nó và đừng băn khoăn về việc em "không xứng đáng" với anh ấy. Hãy cởi mở lòng mình, sống chân thành như mình nghĩ, thẳng thắn mọi điều với anh2, em sẽ biết được thực chất cảm xúc của em và anh ấy dành cho nhau. Anh ấy sẵn sàng tha thứ cho em, đó là bằng chứng thuyết phục nhất để em có thể tin vào TY của anh ấy. Không dễ để một người đàn ông có thể tha thứ việc bạn gái mình không còn trong trắng nếu như không có được tình yêu mãnh liệt và đủ mạnh để có thể vượt qua được thử thách này.
    Nếu được như điều chị vừa nói thì quá tuyệt vời rồi, em phải khao mọi người một bữa ra trò đấy nhé.
    Tuy nhiên em, vẫn là chính em là người quyết định tình cảm của mình dựa trên những lý lẽ và bằng chứng thuyết phục nhất từ hai phía ( người em yêu và người yêu em). Chúc em sớm bình tâm và đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
    Thân mến.
  7. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Nếu cần dùng một hình ảnh để dễ so sánh, có thể ví câu hỏi: "Lấy người mình yêu hay người yêu mình?" cũng giống như câu: "Nếu phải què một chân thì nên què chân phải hay chân trái?" Tại sao ta lại phải chọn một trong hai phương án bất hạnh đó, trong khi không ai bắt buộc mình?
  8. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nên đổi tên topic này là " lấy người đã xxx mình yêu hay lấy người yêu mình nhưng chưa xxx" nhỉ
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Chọn chồng chỉ cần cái điều thứ 2 thôi
  10. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung: vẫn cần zai ớt to.

Chia sẻ trang này