1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HAY LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pigchicken, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cho tôi lời khuyên với tình cảnh khác nghiệt. Tôi là người may mắn được 2 người ..... 1 lúc. Nhưng vì vài chuyện xảy ra tôi lỡ nói 2 người đợi tôi 3 năm. Tôi cái cả 2 cùng chịu, nhưng bây giờ tôi thấy tình cảm chỉ dành cho 1. Bây giờ tôi không bik làm sao nói cho người kia hiểu và tha thứ cho tôi và khi nói xong người đó vẫn chấp nhận tôi là bạn. Mấy bác ai có cách chỉ tôi đi. ( chỉ sợ ng đợi tôi 3 năm mà đợi dc 3 năm giờ lại hối hận, lương tâm tôi mấy ngày nay thấy mình có lỗi quá.)
  2. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bÁC ÁC QUÁ! AI LẠI CHƠI TRÒ SƠ CUA THẾ BAO GIỜ...THẰNG KIA MÀ THA THỨ CHO BÁC THÌ THẬT LÀ HIẾM CÓ ...NGƯỜI TỐT NHƯ THẾ BÂY GIỜ KHÓ TÌM ALỨ,
  3. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    [qTHI THOẢNG VÀO ĐÂY THẤY MỌI NGƯỜI ĐẶT RA NHIỀU TÌNH HUỐNG QUÁ
  4. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Em chỉ muốn được bình yên bên người em yêu thôi...
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    thế thì ai chả muốn
    ngang trái 1 cái là nó lại chẳng bình yên chút nào, lúc sóng xô vào bạn, lúc sóng cuốn NY bạn
    mới cả ... Nếu sống mãi những ngày bình lặng quá ---- Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh .........
  6. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
  7. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    biết nói thế nào nhỉ..nếu người mình yêu cũng yêu mình thì tốt quá rồi, khỏi fải nói..
    còn trong tình huống A yêu B, B yêu C. A và C là male còn B là female thì theo tớ , B nên lấy A.
    Thông thường thì con trai càng yêu càng thấy nhạt , con gái càng sống cạnh nhau lâu lại càng yêu..Ngược hẳn nhau nhỉ..Thế cho nên là con gái thì nên lấy người yêu mình, còn là con trai thì nên lấy người mình yêu..
    Tớ thấy các cụ hay nói thế..nhưng đúng là kinh nghiệm thực tế cũng cho thấy các cụ nói đúng
    Được aleaf sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 20/09/2007
  8. hungtranbt

    hungtranbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì ta chỉ nên lấy người mà tình cảm có từ 2 phía. nếu chỉ có tình cảm từ một phía mà lấy nhau thì là một sự sai lầm, vì:
    - Nếu lấy người mình yêu thì tình cảm giống như cho đi mà không nhận được. Mình lúc nào cũng yêu quý người kia nhưng còn người kia đối với mình thì lạnh lẽo vô tình, nếu người đó có cố tỏ ra yêu mình thì cũng chỉ là sự giả dối.
    - Nếu lấy người yêu mình thì sự việc tương tự nhưng theo chiều ngược lại.
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    ở giá là tốt nhất,khỏi phải thấy những cảnh đau lòng ,khỏi phải thấy người mình yêu ôm 1 người khác rồi nhìn mình cười nham hiễm còn gửi tin nhắn chọc tức mình.
    Sống độc thân cho chai nó tức

Chia sẻ trang này