1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HAY LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pigchicken, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai! Lúc nào cũng thế bác ạ!
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nếu theo tên của topic thì: Trước hết phải quyết tâm lấy được người mình yêu và làm cho người đó yêu mình
  3. aybbya

    aybbya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi người quanh mình bảo rằng dù ng yêu mình tha thứ cho mình (chuyện xxx với ng khác) thì sau này, có lấy nhau, đôi lúc người đó sẽ vẫn có mặc cảm, đặc biệt là những lúc cãi nhau thì chuyện đó sẽ lại là cả một vấn đề lớn.
    Mình vẫn nghĩ nếu bạn có thể tiếp tục yêu người yêu cũ thì là tốt nhất. Bạn nên trao đổi thẳng thắn những suy nghĩ của mình với người đó.
    Còn anh2, anh ta chiều chuộng bạn có thế là do anh ta đang cưa cẩm bạn thôi.
    Đó chỉ là ý kiến riêng của mình thui!
  4. wtpwt

    wtpwt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    cả hai
  5. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    vàng : Đồng ý ,
    ... lý trí bạn đang bị lung lay vì xxx , phải giải quyết tận gốc để có được hạnh phúc sau này
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đổi tên là: lấy người yêu mình hơn mình yêu người đó hay ngược lại ? Tóm lại là ai cần ai.
    Cơ mà có nhiều người có đức tính dịu dàng, ngọt ngào, rất biết cách quan tâm đến những người xung quanh. ==> phải lấy anh nào có tinh thần trách nghiệm, biết quan tâm đến chăm sóc đến người thân. Có tinh thần thương vợ, yêu con. Còn tình yêu đôi lứa: nói thật. Bạn xxx trước hay sau hôn nhân thì cũng thế. Đằng nào trai kia chẳng chán bạn. Bao giờ lấy nhau bao nhiêu tính xấu nó mới bộc lộ hết ra. Đến lúc đó xinh đẹp, giàu có chẳng là gì cả. Tất cả chỉ là thái độ, cách cư xử với nhau mới có thể đưa hôn nhân đến hạnh phúc. Tình yêu bao giờ chẳng có lúc đi đến thoái trào. Quan trọng như bác gì gì nói kìa: anh chàng có tán tỉnh, trêu ghẹo gái khác khi đã yêu bạn không thôi.
  7. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chút tiền đi vá lại
    Và cho chuyện xxx vào quên lãng
    Thế là cáo lại thành nai
    Còn gà vẫn là gà
    Được bluesky196 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 05/07/2007
  8. pikatru

    pikatru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nên chia tay thôi. Dành thời gian xác định lại tình cảm của mình. xxx đâu có nghĩa là phải gắn bó với người ta suốt đời. Thái độ của anh ta như vậy thì chuyện tình cảm này cũng chẳng bền được, sớm muộn cũng có chuyện anh ta bỏ bạn để đến với người khác.
    Tuy nhiên, nếu chấp nhận một TY mới ngay ở giai đoạn này rất dễ mắc sai lầm, chưa chắc đã phải là TY mà là tình thương và sự rung động.
    Cheers up nhé.
  9. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Thực sự những gì là ban đầu với tôi đều có một ý nghĩa rất quan trọng. Rất khó khăn để quyết định ....Nếu đây là chuyện tình buồn thì chắc chắn không bao giờ tôi có nổi niềm tin mà ................có lần sau?!
  10. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    Mình sẽ chẳng nói hối hận vì điều đó ko để làm gì?
    Mình vẫn tin vào những tình yêu mà xxx chỉ là phương tiện ko phải là mục đích....... Mình sẽ bào chữa đó chẳng qua vì mình cũng là con người và ko phải lúc nào cũng sáng suốt.... Thực sự mình vẫn sẽ cố gắng sống tốt chỉ với một mối tình này....

Chia sẻ trang này