1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HAY LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pigchicken, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    xxx không quan trọng. Yêu ai thì lấy người đó và làm cho người đó yêu mình. Vậy thôi!
  2. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Cám ơn bạn! cũng có lúc mình cũng hi vọng.......
    Nhưng rồi mình lại sợ. Mình ko muốn giấu người ta điều gì nhưng nói ra thì mình ko có can đảm. Mình sợ mất người ta...
    Có phải mình đang bắt cá hai tay ko?
    Sao cứ phải lựa chọn thế này?...
  3. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    Chị a!
    Em cám ơn chị nhiều lắm. Thực sự thời gian vừa qua em sống trong hoang mang, lo lắng và luống cuống... chính bản thân em cũng ko rõ đc em đang thực sự cần gì? Có thể chị nhỉ? Chỉ là do em đòi hỏi nhiều quá, em hi vọng và cũng có thể e tưởng tượng về những thiên tình lẵng mạn quá nên khi không thế e thấy thất vọng lớn lao........
    Em cám ơn chị nhiều lắm!
    Vâng, em sẽ dễ dãi và tha thứ để cho em thời gian...một thời gian nào đó đủ để em không phải hối hận...
    Em cám ơn chị nhiều
  4. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Sai rồi bạn a....
    xxx bây giờ chỉ là ám ảnh với hiện tại....
    Đấy là những gì thuộc về thể xác
    Còn những gì thuộc về tình cảm tâm hồn thì sẽ chẳng phải dễ dàng có đc.. đã hay chưa xxx có gì quan trọng. Nếu ko có tình cảm thì xxx cũng ko thể làm cho tình cảm từ chỗ ko thành có đc ... Mình xin lỗi, nếu đã làm phiền bạn...
  5. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì chuyện này cũng ko có gì là lớn lắm mà phải cuống cuồng lên phải thật từ từ mà suy xét vấn đề
    Thứ 1 có thể khẳng định với bạn rằng bạn chưa tòan tâm tòan ý yêu thật lòng ng thứ 1 thế nên mới có tình trạng đứng núi này trôg núi nọ.
    Thứ 2: bạn là một ng coi trọng chuyện xxx
    Thứ 3: Bạn mới chỉ suy xét vấn đề theo một khía cạnh mà ko suy xét đến tòan cục
    Bây giơ bạn phải dung hòa hết 3 điều trên thì sự việc sẽ sáng tỏ hơn.
    Mình có một câu này muốn nói với bạn có lẽ vào lúc này là hợp:
    "Thik là yêu một cái gì đó nhàn nhạt còn yêu là thik một cái gì đó sâu xa"
    Đừng vì những cái nhỏ nhặt của ng iu mình ko cóa mà đã vội từ bỏ. Đã yêu nhau là phải chấp nhận cả những cái xấu của họ thì mới bền chặt đc vì ko ai là hòan hảo cả. Hãy nói chuyện hết sức thẳng thắn với ng iu mình hiện tại để có thể góp ý cho nhau những cái mà chưa đc ở nhau vì Ty là phải luôn luôn lắng nghe mà.
    Hãy vứng tin với sự lựa chọn của mình nhé để ko bao giờ phải thấy hối tiếc cả. đã yêu là phải tin đến cùng chứ. Chúc bạn HP
  6. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0

    Chị a!
    Em cám ơn chị nhiều lắm. Thực sự thời gian vừa qua em sống trong hoang mang, lo lắng và luống cuống... chính bản thân em cũng ko rõ đc em đang thực sự cần gì? Có thể chị nhỉ? Chỉ là do em đòi hỏi nhiều quá, em hi vọng và cũng có thể e tưởng tượng về những thiên tình lẵng mạn quá nên khi không thế e thấy thất vọng lớn lao........
    Em cám ơn chị nhiều lắm!
    Vâng, em sẽ dễ dãi và tha thứ để cho em thời gian...một thời gian nào đó đủ để em không phải hối hận...
    Em cám ơn chị nhiều
    [/quote]
    Hi, chị đã thấy yên tâm về em rồi đấy, ít ra em cũng thấy mình nên có thời gian, một thời gian nào đó đủ để em không phải hối hận. Chị rất hiểu và đồng cảm với tâm trạng của em, em hãy cố gắng lên đừng để cảm giác hoang mang lấn át lý trí của trái tim mình. Chuyện này mà quyết định vội vàng thì em sẽ mãi là người lỡ nhịp. Em hãy bình tâm lại, nếu có thể em cứ khóc cho thoả nỗi lòng để khi lau sạch nước mắt đi rồi, em sẽ tự tin, sáng suốt và bản lĩnh hơn.
    Chúc em mọi điều tốt lành!
  7. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Cám ơn bạn nhiều
    Bạn ah, đọc xong những điều bạn viết, lúc tớ đang reply lại, lúc này đây, tớ biết tớ đang nhớ ngừoi ta lắm....
    Hai hôm nay, tớ ko liên lạc và cũng ko trả lời tin nhắn và điện thoại của người tớ yêu. Tớ thấy ngừoi ta cũng lo cho tớ thế nào? có lẽ cách người ta yêu tớ khác với cách tớ cảm nhận...
    cảm ơn bạn nhiều....
    uh, YÊU LÀ PHẢI TIN ĐẾN CÙNG CHỨ, TỚ NGỐC THẬT ĐẤY...
  8. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    EM CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM...
    EM SN 83= PIG, CHÀNG EM YÊU SN 81 = CHICKEN, PIGCHICKEN SE HẠNH PHÚC
    EM CÁM ƠN MỌI NGƯỜI...
    EM ĐANG KHÓC NÈ...
  9. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần em hỏi mẹ câu này , mẹ chỉ nói : " câu hỏi của con không khác gì câu hỏi nếu tôi bị cụt 1 trong 2 chân thì nên cụt chân nào , cụt chân nào cũng là tàn tật cả[​IMG] "
    Em nói ngắn gọn vậy thôi ạ[​IMG]
    Được so_lay_chong sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 06/07/2007
  10. bluesky196

    bluesky196 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế này bác gái ạ!Bác đã yiêu một người và xxx với người ta,bây giờ bác gái chán bác gái lại kết 1 người khác vấn đề của bác là đã xxx(nói đại khái là mất xeèng) bác đang băn khoăn là có lên không chứ gì.Theo em trước tiên bác gái lên thăm dò ý kiến của đối tượng mới của bác đã xem hắn ta là người thế nào.Cá nhân em thì em nói thật con trai có thể yêu con gái xxx rồi chứ lấy thì cũng khó,có thể 1 số bác gái sẽ nói em là ích kỷ nhưng kệ đấy là suy nghĩ của em và 1 số thằng bạn thân.Nếu mình là dạng chơi bời không nói làm gì nhưng đằng này cảb đời giữ mình trong sạch cuối cùng lại fải đổ vỏ,với lại đa số đàn ông Việt Nam gia trưởng,khắt khe...Cũng có thể 1 số chú sẽ chấp nhận nhưng mà lúc đó yêu lên nó mù loà,lú lẫn hoặc bác gái giữ bí mật đến phút chót,nhưng sau đó thì sao chắc chắn người đàn ông đã có ý nghĩ trong đầu là mình đã chấp nhận hy sinh=> lúc có chuyện thì tha hồ mang ra mà dằn vặt các bác.
    Nói chung bác đã chót rồi thì cũng chẳng cách nào cứu vãn,căn bản là lúc sướng chẳng ai sướng cho đành phải chấp nhận trả giá thôi.Em có thể khẳng định rằng người mới sẽ chấp nhận yêu bác gái đấy nhưng chắc chắn kịch bản sẽ lặp lại thôi.Và nó cứ diễn ra đến lúc bác gái đi lấy Chồng.Em lại muốn nói thêm quá trình diễn ra theo chiều hướng là càng những người đến sau chắc chắn sẽ không bằng người đến trước và người cuối cùng chấp nhận lấy bác gái là người mà theo em là đã khó khăn trong việc lấy vợ cộng thêm lúc này bác đã chín muồi rồi mỏi mệt rồi sau nhiều năm chinh chiến,cảm thấy cần có một gia đình thôi...
    Ở đời ai cũng sẽ gặp 3 loại người
    Loại 1:Người yiêu mình nhất nhưng thường là người không phải mình yêu nhất
    Loại 2:Người mình yiêu mình nhất nhưng lại là người không yêu mình nhất
    Loại 3:Người mình sẽ chung sống cả đời,đây không phải là người yêu mình nhất cũng không phải là người mình yiêu nhất mà chỉ là người gạp mình ở thời điểm thích hợp nhất
    Tất nhiên có trường hợp ngoại lệ nhưng mà rất ít,các bác kiểm nghiệm nhé.
    Được bluesky196 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 06/07/2007

Chia sẻ trang này