1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HAY LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pigchicken, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Còn cách thứ 3 : ở vậy
    Đừng có chống lầy
    Khổ lắm đó bé bé
  2. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Con trai, k phải ai cũng là kẻ "vắt chanh bỏ vỏ" nhưng đa số là những người như thế!
    Thật tiếc cho những người đã xxx sớm
    Trường hợp của bạn là k dám chia tay, cũng k dám tiến tới chỉ vì đã xxx, nhưng nếu bạn cứ jữ cái ý nghĩ, và cái mặc cảm ấy, thì đến bh bạn mới thoát khỏi tình cảnh này???
    Tỉnh táo lại đi!!!
  3. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là lý do vì sao ông bà ta lại ko cho XXX trước hôn nhân : Con gái sẽ bị bỏ rơi với xác suất 0.9
  4. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    dở hơi.
    Ko lấy đc đàn ông VN thì lấy Tây, lo gì. Mà cũng chẳng cần lấy thằng đàn ông cổ hủ lạc hậu phong kiến làm gì. Thế kỷ nào rồi?
  5. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy cũng ko đúng hoàn toàn
    Còn tùy thuộc vào tính cách người con trai như thế nào chứ. Đâu phải thằng đàn ông nào cũng như vậy đâu
    Mà quan trọng nhất vẫn là cô gái
    A nói thiệt riêng cái suy nghĩ của em gái : có anh nào đó yêu em chiều em .. đáng trách rồi. Khi yêu em đừng so sánh nhé. Với lại có 1 điều mà các chị em không tỉnh táo:
    1- E yêu anh người yêu suốt ngày bên nhau thì tất nhiên biết hết những điểm xấu đẹp của nhau ( điểm xấu cũng nhiều)
    2- Nhưng cái thằng cưa cẩm đeo đuổi em thì em gặp ít nên đâu biết nhược điểm của nó. Tính xấu của nó... nên em nghĩ nó tốt lắm
    3- Cứ thử yêu xem có khi nó bộ lộ tính xấu nhiều hơn bạn trai em
    4- Con trai buông lời tán tỉnh nhưng họ chung tình và tỉnh táo là được rồi. Họ trách nhiệm là đáng tin rồi
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Thật ra vấn đề của em nằm ở chỗ nào? Chuyện người nào yêu người nào hay chuyện xxx?
  7. hathanhtung

    hathanhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/931864.ttvn
    bạn muốn có gương soi hả?? thì đây
  8. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhiều ý kiến giờ thật sự là thấy không bik nên chon người mình yêu hay chọn người yêu mình. Tôi nghĩ cái đó fải do mỗi người và tuỳ vào tình huống. Còn phần cảu bạn chủ topic thì nghe qua bao í kiến chắc bạn cũng bik nên chọn cho mình con đường tốt rồi mình chúc bạn may mắn tìm đúng con đường mình phải đi chúc bạn may mắn
  9. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Bạn nói vậy cũng ko đúng hoàn toàn
    Còn tùy thuộc vào tính cách người con trai như thế nào chứ. Đâu phải thằng đàn ông nào cũng như vậy đâu
    Mà quan trọng nhất vẫn là cô gái
    A nói thiệt riêng cái suy nghĩ của em gái : có anh nào đó yêu em chiều em .. đáng trách rồi. Khi yêu em đừng so sánh nhé. Với lại có 1 điều mà các chị em không tỉnh táo:
    1- E yêu anh người yêu suốt ngày bên nhau thì tất nhiên biết hết những điểm xấu đẹp của nhau ( điểm xấu cũng nhiều)
    2- Nhưng cái thằng cưa cẩm đeo đuổi em thì em gặp ít nên đâu biết nhược điểm của nó. Tính xấu của nó... nên em nghĩ nó tốt lắm
    3- Cứ thử yêu xem có khi nó bộ lộ tính xấu nhiều hơn bạn trai em
    4- Con trai buông lời tán tỉnh nhưng họ chung tình và tỉnh táo là được rồi. Họ trách nhiệm là đáng tin rồi
    [/quote]
    ----------------
    Đúng rùi anh a! Hồi trước khi yêu cũng chả nghĩ có thể xuất hiện những tính xấu như thế đâu....
    Nhận lời yêu nhau rùi, càng yêu nhau hình như bao cái xấu nó cứ lộ hết ra...mà cũng thấy ngừoi ta chẳng muốn giấu, nếu ko phải là thể hiện cho nó rõ hơn ý chứ
  10. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Ko phải là cố đấm ăn xôi đâu...Nhưng đúng là đoi khi nhận lời yêu nhau rồi thì có thể chẳng đẹp như mình tán tỉnh nữa...
    Mình sẽ ở bên người mình yêu, vì dù có khổ thì đó cũng là Hạnh phúc của mình...
    Ko biết mình có chọn đúng ko? Có thể đến lúc chết rồi chẳng biết mình chọn đúng hay ko nữa...đã chọn thì phải kiên định và cố gắng chứ ? Đúng ko? Cổ vũ cho tớ nhé

Chia sẻ trang này