1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HAY LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pigchicken, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    ---------------
    Khi quyết định xxx thì phải xác định chỉ có một sự lựa chọn duy nhất trong tương lai. Hơn nữa, chuyện này đâu phải làm với ai cũng đc. E thì chỉ làm đc với ngừoi yêu và là chồng tương lai của em hoặc ko ai cả... Thực ra đó chỉ là một phần tât yếu và cũng ko thể thiếu trong cuộc sống. Nó duy trì tình cảm và có thể phá vỡ tình cảm. Con dao hai lưỡi mà. Chị đã chọn thì chị nên kiên định với lựa chọn của mình,. Chẳng có ai hoàn hảo cả... Tât nhiên em ko bảo chị là cứ chấp nhận những điều đó nhưng nên nói thẳng giữa hai người cùng điều chỉnh. Mà rồi chị cũng đừng hi vọng ngơời ta có thể điều chỉnh trong thời gian ngắn... Có khi rất lâu và có thể ko sửa đc...
    Cái chính là tin tưởng nhau...
    E mới yêu lần đâu, nghe người ta kể thì phải lãng mạn lắm nhưng người yêu em chẳng thế.... Đôi lúc còn bị bỏ bê, tủi thân lắm... Em quan tâm đến người ta còn bị mắng là lắm chuyện cơ. Cú lắmNhưng em cũng chẳng hi vọng anh ý sửa đc ngay... Nói thẳng chẳng hi vọng sửa để khỏi thất vọng. kệ thôi... Em cứ sống theo đúng trái tim em và rồi chắc chắn có ngày một nửa của chúng ta sẽ nhận ra họ quan trọng thế nào với chúng ta và chúng ta quan trọng thế nào với họ ..
    Chúc chị sớm có quyết định và kiên trì, tin tưởng theo đuổi nó..
    Hạnh phúc sẽ đến với mọi người, có điều mình có nhận ra ko thôi
  2. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    your-friend-xy nói chuyện ngọt ngào dịu dàng quá nhỉ.May cho cậu nào yêu và cưới được em
  3. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi! 2 viên bi tròn không thể đứng cạnh nhau được đâu!
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc thực sự!
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả em miu. Anh là anh cứ lấy ai yêu anh và anh cũng yêu người ta ý Còn cùng quẫn lắm, vật lắm, mót lắm rồi thì lấy ai yêu mình
  5. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    hiii, cám ơn bạn nhiều nhiều. Tặng bạn nè
    Để tớ cop câu này về gào cho darling của tớ nghe...hiii
  6. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Thế nhỡ lấy đc nó rùi mà ko làm thế nào để nó yêu mình thì có phải dại không?
    Ai lại đi cầm dao đằng chuôi thế?
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chủ trương của em là: nếu như ko tìm đc người vừa mình yêu vừa yêu mình thì ....cok thèm lấy chồng nữa
  8. tungnt_neo

    tungnt_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc ý kiến của thuhuong2007 thấy tâm đắc.
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Theo em là nên cố gắng với mối quan hệ hiện tại, sau đó nếu ko đi đến đâu thì có thể bắt đầu 1 mqh mới, 1 lựa chọn mới.
    Ko nên đứng núi này trông núi nọ !
    Còn trả lời cho câu hỏi topic, em nghĩ con gái nên lấy người mình yêu, ko thì dễ rơi vào cảnh đồng sàng dị mộng lắm đấy
  10. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Uh, ở ngoài thì nghĩ là đơn giản lấy người yêu mình cho nó chiều minh, cho sung sướng nhưng mà 100 người thì cả 100 đều thà lấy người yêu mình và ngừoi đó chỉ cần yêu lại 1 ít thôi là đc ... Vì cái đó còn liên quan nhiều đến đời sống tình cảm nữa. Vật chất là quan trọng nhưng tình cảm là quyết định

Chia sẻ trang này