1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HAY LẤY NGƯỜI YÊU MÌNH....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pigchicken, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đời còn zài zai còn nhiều....
  2. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là phải từ hai phía. Bạn còn trẻ, tương lai còn dài. Bạn đã ế chồng tới nơi đâu mà lại đặt ra câu hỏi như vậy. Ai cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Tại sao bạn phải chọn người bạn yêu hay là người yêu bạn? Trong khi bạn vẫn có cơ hội để tìm thấy người bạn yêu và người đó yêu bạn. Nếu phải sống chung với một người mà mình không yêu hoặc một người mà không yêu mình thì mình sẽ chẳng lấy ai cả. Sống một mình sướng hơn. Bạn lấy người ta nhưng bạn không yêu người ta, tự bạn làm cho cuộc hôn nhân của bạn trở nên bất hạnh. Bên cạnh đó bạn lại còn kéo theo một vài người (con cái) nữa bất hạnh. Còn nếu phải cam chịu lấy một người không yêu mình thì cuộc đời coi như vứt đi. Bạn thấy bạn khổ như thế nào khi phải sống với một người không yêu bạn.
    Mình nghĩ tốt hơn hết bạn nên bình tình suy nghĩ lại đi. Nếu người thứ 1 không còn tình cảm với bạn nữa vậy thì bạn tiếp tục làm j? Bạn cứ cam chịu thì đến một lúc nào đó bạn chỉ là chỗ để cho anh chàng kia giải toả sinh lý thôi. Còn với anh bạn mới này, bạn cũng không nên tiến tới liền. Vì như vậy là bạn đang tìm người lấp chỗ trống. Bất hạnh và đau khổ sẽ tiếp tục theo bạn.
    Theo mình là như vậy. Còn chuyện của bạn chỉ có bạn mới là người hiểu nó nhất. Tỉnh táo để có quyết định đúng đắn. Tương lai có tốt đẹp hay không là do những quyết định ở hiện tại.
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm topic của bạn Pigchicken 1 chút nha . Chuyện của con bạn em còn dài , buồn và phức tạp hơn 1 chút .
    Chả là thế này , con bạn em 26 tuổi rồi . Công việc cũng ok. Nó là con cả trong 1 gia đình 3 chị em , nhà nó cũng tương đối . 1 thời gian dài , nó chả yêu ai cả . Cứ đi đi về về thôi . Nó cũng chán , cũng buồn ( tâm lý thường tình thoai mà ). Lúc đó , em cũng có khuyên nó là kiếm đại ngưòi nào đó mà yêu đi . Vì chơi với nhau , em bít . Con bạn em khá khó tính , kén chọn. Nó là người ưa sự hoàn hảo. Rồi , gia đình nó cũng giới thiệu cho nó 1 ông năm nay 34t , hơi xấu trai nhưng gia đình , công danh sự nghiệp thì ok , mà hiền lành . Nó nhận lời mai mối , đi chơi , uống nước với ông ý . Nó chỉ quí mến ông ý thôi vì ông ý hiền lành và chiều chuộng nó . Sau 1 thời gian , ông ý ngỏ lời yêu nó và nó đã đồng ý . 2 gia đình đã qua lại với nhau . Chuẩn bị , cưới hỏi roài .
    Chẹp , thời gian này , Nó gặp 1 ông khác . Với nó , là ngưòi chồng lý tưởng của nó . Ông này 40 tuổi , dễ thương , công danh , sự nghiệp cực kì thành đạt . Tuy 40 tuổi nhưng vẫn là trai tân ( chưa kết hôn bao giờ ) . Theo em thì nhận xét thì " chắc ông ý dở " . Nhưng nó nói , ông ý bận làm ăn , vả lại tiêu chuẩn ông ý cao nên chưa tìm đựoc ngưòi thích hợp. Nó thì cực kì thích ông này . Và ông 40 này cũng có tình cảm với nó .
    Khổ nỗi , trong thời gian này , bố mẹ 2 nhà ( nhà nó và nhà ông 34 ) đều giục cưới . Nó hốt hoảng . KHông biết như thế nào ?. Nó khất lần nữa mãi thì hôm trước , bố mẹ nó cho nó quyết định trong vòng 1 tuần . VÌ bên nhà giai đã đi xem ngày , định ngày rồi . CHỉ chờ ý kiến của nó là ........... xong thôi . COn bé sợ xanh mắt mèo , gọi điện xin ý kiến của em mà em chịu . Em nói với nó :
    - Nói lại tình hình gia đình bắt lấy ông 34 cho ông 40 nghe . Nó nói thì ông 40 nói với nó rằng " Đó là hạnh phúc của em , em hãy quyết định , lựa chọn 1 cách đứng đắn . Còn em với anh cần có thêm thời gian. Anh không muốn làm quyết định vội vàng ". -- Nó kể lại với em như thế . Em bảo nó là " ông ý nói thế là không được ?. ông ý nói thế thì chả đảm bảo cho nó điều j cả . Vì nếu ông ý yêu nó , ông ý phải tạo niềm tin cho nó chứ ". Nó lại càng phân vân . Khổ thân con bé . Em cũng nói với nó phương án thứ 2
    - Về nói với bố mẹ là hiện giờ đang yêu anh 40 . Xin bố mẹ cho thời gian để lựa chọn, để quyết định . --> khổ nỗi , bố mẹ nó không đồng ý . Vì cả họ hàng , làng xóm , đều bít trước kia nó nhận lời anh 34 rồi . Tai tiếng , rồi danh dự ........ chả đâu vào đâu cả . Nhưng nó nói , chỉ cần ông 40 cho nó niềm tin, nó sẽ đấu tranh , nó sẽ vựot qua được hết . Khổ nỗi , ông 40 nói với cái kiểu nước đôi như vậy nên em nghĩ là thôi nên nghỉ ông 40 đi . Sao trong lúc , cấp bách như thế này mà ông ý lại đập vào mặt con bạn em chữ " Tùy " được . Vậy còn j là bản lĩnh đàn ông nữa nhỉ ?. Chắc là ông này cũng chỉ vớ vẩn hoặc là chưa thích bạn em lắm .
    Em có nói với nó " thôi thì lấy ngưòi yêu mình còn hơn lấy ngưòi mình yêu ". Nó nói với em rằng " nhỡ nằm với anh 34 mà kêu tên anh 40 thì sao ?''. 2 đứa cùng cười vì ý nghĩ đó . Ùh nhỉ ? lúc đó thì như thế nào ?.
    " Lấy ngưòi yêu mình hay lấy ngưòi mình yêu " không phải là 1 câu hỏi dễ trả lời . Cũng như câu hỏi sống bằng trái tim hay sống bằng lí trí ?. Có lẽ, trong cuộc sống , có đôi khi phải sống với sự chấp nhận. Không phải là , " chịu đựng " mà đơn giản là chấp nhận thôi . Tôi nghĩ , để có 1tình cảm với 1 ai đó không phải là quá khó . CHỉ cẩn bạn không quá đóng trái tim của mình lại thôi . Tình cảm là thứ có thể nuôi dưỡng = thời gian, theo tôi là như vậy , vì với tôi hiện nay , tôi không hiểu " Tình yêu '''' là như thế nào nữa ?. Có lẽ , nói " tình yêu " " trái tim " với tôi là những điều nghe có vẻ phù phiếm và thật khó để cảm nhận được những ngôn ngữ văn hoa , đẹp đẽ như vậy .Bây giờ , có mấy ai biết chắc rằng " yêu " là như thế nào ?. Có phải đơn giản là những phép tính đâu mà ta có thể có được đáp án chính xác . Yêu chỉ là bằng những cảm nhận , những suy nghĩ , những cảm xúc .
    Chẹp , cuộc sống không phải muốn là được , mong là có . Chứ nếu đời như là mơ thì làm gì phải lựa chọn " lấy ngưòi mình yêu hay lấy ngưòi yêu mình ". Ai chả muốn lấy ngưòi mình yêu và ngưòi yêu mình lấy mình ". Vậy mới trọn vẹn , đầy đủ phải không ?. Nhưng đâu chắc rằng , cứ lấy nhau = tình yêu là sẽ có hạnh phúc đâu . Chỉ là cái mở đầu đẹp nhưng ai chắc rằng cái kết sẽ tốt đẹp như cái mở đầu . . Tôi type có vẻ tiêu cực quá nhỉ ?. Nhưng để chắc rằng , không có gì là đẹp và hoàn hảo cả . Cuộc sống là 1 vòng tròn với vô số những chỗ thiếu sót , mà trong sự thiếu sót đó , được bù đắp = mỗi cách của mỗi ngưòi .
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Đọc một hồi thấy mỗi cái này hay.
    Không ăn nhập với chủ đề nhưng mà vẫn thấy
  5. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Bài bạn hay quá. Tớ cũng nghĩ về chuyện này như thế nhưng không nói được hay như bạn. Tớ vote bạn 5* nhé!
  6. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    UI giời sao giống như nói thế, yêu một người là đã khổ mà không được yêu thì còn khỗ hơn. bó chiếu tôi thấy ban be nói đúng ghê tình cảm phải từ 2 phía nếu 1 phía thì đâu được chọn vẹn. Tự bạn i'' sẽ tìm ra được câu trả lời thôi. Nhưng nhanh lên thời gian không đợi chờ 1 ai cả. Và anh 40t gà thật, trong tình iu không có sự nhường nhịn, mà còn nói được TUỲ thì thôi bó tay rồi.
  7. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    Mình nghĩ khi con tim đã yêu thực sự... Thì sẽ không có sự lựa chọn thứ hai như thế? Tại sao gặp người 40 bạn lại dao động vì anh ta là trai tân, anht a thành đạt hơn...??//
    Khi thực sự yêu, bạn sẽ thấy người bạnyêu có rất nhiều điêu tốt đẹp hơn bất kỳ ai khác và bạn sẽ thấy yêu cả những điều xấu nữa... Thực sự cũng có một cái gì đó mang tính chấp nhận... Vì con người có ai hoàn hảo đâu. Trường hợp này mình nghĩ bạn gái kia đã ngộ nhâạ.
    Với anh 34, thì chỉ đơn thuần là tìm đến một chỗ vui lúc buồn, không phải yêu đâu... Bạn chỉ đang tự thỏa mãn bởi cảm giác được yêu chiều, rồi cảm giác có người nào đó và không sợ ế...Còn bản thân bạn ko có tình cảm với người ta
    Với anh 40 thì cũng chỉ là những cảm giác thoáng qua , một cái gì đó mới và có vẻ hơn cái cũ thôi...
    Hi vọng bạn gái có thể bình tâm và thực sự tìm được tình yêu của mình.....
  8. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình có thời gian tự dừng lại, tự để bản thân được nuông chiều. Không yêu và kô quan tâm đến người ta nữa. Cũng phải nói rằng thời gian đó cũng thật khó nhưng mình đã trải qua được. Bây giờ thì mình và người mình yêu cũng rất tốt. Có lẽ thời gian cũng thật quan trọng. Bây giờ cũng mình vẫn không được yêu chiều như anh kia, nhưng bù lại cái cảm giác yêu và được yêu cũng thật tuyệt.
    Có những lúc định từ bỏ nhưng rồi cũng vượt qua đựoc. Mình có thể chấp nhận thêm nhiều điều và cũng nhận thêm nhiều điều...
    Mình cũng nói rõ tình cảm đó với anh yêu mình.
    Lúc đầu thì anh ý nói sẽ coi mình là em gái nhưng mình nghĩ thật khó...
    Mìmh cũng hạn chế việc gặp và liên lạc. Mình nghĩ cũng nên thế vì nó thể hiện sự tôn trọng bạn trai của mình...
    Cám ơn mọi người thời gian qua đã đọng viên mình nhé!
    MÌNH HI VỌNG MOD ĐÚNG KHÓA TOPIC NAY...
    hI VỌNG MỘT PHẦN CÁC BẠN QUA ĐÂY CÓ THỂ NÓI ĐƯỢC TÂM TRẠNG VÀ CHIA SẺ..
  9. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    MÌNH THÌ CHẮC CHẮN RẰNG BẠN GÁI NÊN DÙNG LẠI VÀ SUY NGHĨ CHO KỸ. BẠN CHƯA SẴN SÀNG MỘT CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH VỚI CẢ HAI NGƯỜI ẤY ĐÂU BẠN A...
  10. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người đều có gía trị riêng của mình. Giá trị đó không nằm ở vẻ bề ngoài của bạn, hay chuyện xxx kia của bạn. Nó nằm ở con người của bạn. Nếu ai đó yêu bạn, họ phải hiểu giá trị của bạn như thế nào!Vì vậy, bạn hãy bỏ qua chuyện xxx gì đó đi!Chẳng ai cho ai cái gì ở đây cả, xxx cũng không phải là ai đó ban ơn cho người kia, và ai đó nợ nhau...Nếu bạn không tự giải thoát cho mình suy nghĩ về chuyện đó, bạn sẽ không biết bạn đang yêu, hay đang lo sợ về chuyện đó mà cố ở bên người ta...
    Còn trong tình yêu, không có chỗ cho sự lựa chọn giữa A và B...bởi còn suy nghĩ lựa chọn, là bạn vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Khi yêu 1 ngưòi, người ta dù có muốn chọn ng khác cũng rất khó...còn nếu bạn thấy dễ, có nghĩa là bạn vẫn còn lối thoát...bạn vẫn đang lựa chọn, chứ chưa yêu!
    Hãy để tình cảm của mình quyết định...Mình không biết bạn thế nào, còn mình thì chỉ ở bên cạnh người mà mình yêu được thôi....chứ không thể ở bên cạnh một người mà mình "nghĩ là yêu", hoặc cái gì đó đại loại như là yêu...Người ta có thể ngộ nhận, nhưng không ngộ nhận mãi...Sớm muộn gì trái tim bạn cũng biết rõ nó đang hướng về ai...Chỉ có điều, tình yêu quý giá...bạn hiếm khi có cơ hội chọn lại...Be happy nha!

Chia sẻ trang này