1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy người yêu mình hay người mình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sunflowerboy, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Như thế không ổn em ơi,đã thích đã yêu còn phải ngại cái giè à,tính toán nhiều mệt người lắm
    <== Karina nói thế chứ,,,,,,,,,,,,, Tui thấy ko ổn lắm dâu tính toán gì .. dấy gọi là lo xa......... Nếu có thể thì hãy chờ dợi đi,,,,,,,,,,, Có chắc chắn bạn sẽ lấy anh chàng kia mà hạn phú ko...
    AnnyLinh gặp đầy cảnh như bạn... Nhất là bạn lại là 1 cô gái tỉnh lẻ nữa Tớ xin lỗi nếu nói thế này nhá,,,,,,,,,,,,,, Nhiều thằng bạn Linh nó chỉ thích thôi chứ chúng nó ko yêu dể tiến tới ý dịnh cuới dâu.......... Nhiều gia dình ko thích con mình như vậy. ,,, Mà lắm dứa thì... ko dám bật lại gia dình dâu.............. Bạn yêu người dồng huơng là ổn rồi bây giờ có thể bạn ko thấy minh yêu anh ta............ Nhưng dến 1 lúc nào dó bạn mới có thể thấy dược .. hi vọng dó là trong dám cuới của 2 người chứ ko phải là khi .. với cái thằng cha ,, kia..........................
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Wow, Giang beck là Hương Giang đó hủh??? Ko ngờ lại gặp mày ở đây, càng ko ngờ mày lại suy nghĩ chín chắn đến thế đó.
    Còn Gà con này trước đây đã từng tuyên bố chỉ có thể lấy người mình yêu vì khi mình chưa yêu người yêu nhiều thì mình cũng ko thể lấy họ được, kiểu như ko thể dối trá bản thân mình được ý. Nhưng mẹ gà con đã hỏi gà con câu đó và mẹ đã lắc đầu. Mẹ bảo nên lấy người yêu mình hơn vì như vậy mình sẽ có được niềm hạnh phúc hơn. Còn lý do thế nào thì mẹ đã fân tích y xì đúc Giang rồi. Thôi thì khi nào fải cưới chồng thì hẵng hay, lúc đó sẽ làm theo trai tim mách bảo
  3. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    nói chung TY bắt nguồn từ cả 2fía là bền vững và hạnh fúc nhất...bây giờ là thời đại gì rùi???đâu còn nạn ép hôn hay là gả ép gì nữa mà fải chọn lựa chứ???? ta có thể chọn ng yêu ta và ta yêu ng đó cơ mà...chỉ có điều ta fải đủ chín chắn để biết đâu là ng đích thực và..fải đủ kiên nhẫn để chờ đợi nó...cái gì đến nó sẽ đến mừ...lo quá làm gì chẳng biết...chẳng nhẽ trong hàng mấy tỉ ng trên trái đất này ta ko tìm đc nửa đích thực của mình sao???? chúc mọi ng luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được ewige_liebe2005 sửa chữa / chuyển vào 04:33 ngày 10/06/2004
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    em tình yêu vĩnh cửu ơi, thế em lại không biết rồi. Anh là nạn nhân đây này. Gia đình anh thì lại có truyền thống lâu đời nho giáo. Thế nên Bố mẹ anh cũng cấm đoán ép buộc lắm. Mọi người có biết tôi khổ thế nào không. Tôi đã làm gì muốn cưới ai đâu, thế mà Bố mẹ tôi thấy tôi yêu một cô bé, mà cô bé lại rất yêu tôi mới khổ, thế là cứ nằng nằng bắt tôi giới thiệu. Giới thiệu xong thì đúng là thảm hoạ mọi người ạ. Bố mẹ tôi thấy chúng tôi yêu nhau quá cứ bắt lấy bằng được có chết không cơ chứ. Mà tôi đâu có muốn lấy vợ giờ này đâu. haaaa.
    Theo một lời khuyên gần đây thì người ta cho rằng lấy người mà mình thích nói chuyện và hợp trong các câu chuyện là rất có lợi, vì khi già rồi chúng ta rất cần tâm sự, mà chẳng hiểu có sống được đến lúc đấy hay không.
    Tóm lại là nếu yêu cả hai người, thì nên chọn người yêu mình hơn. Nhưng mà có duyên có số chẳng biết thế nào mà nên mà nói trước. Tình yêu đâu phải là cái bánh để mà chọn phần to phần nhỏ. Tình cảm của mỗi chúng ta biến đổi từng ngày, sống sao cho tốt, yêu bằng cả trái tim thế là hạnh phúc rồi. Còn băn khoăn hả, tung sấp ngửa đi. Con trai thì lựa chọn rồi không bao giờ được nối tiếc thế thôi. Con gái thì, lựa chọn rồi phải một lòng một ý. Chỉ có thế mới giữ được tình yêu lâu bền. Chứ cứ đem ra cân đong đo đếm thì chẳng mấy chốc cũng tan. Toàn tâm toàn ý, đó là lời khuyên của tôi cho tất cả các bạn
  5. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thế theo các bạn thì con trai nên lấy người mình yêu hay là người yêu mình?
  6. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu NHẤT ĐỊNH phải từ hai phía, cả con trai cũng vậy, con gái cũng vậy. Thế rồi hạnh phúc từ đó mà ra. Ai nói lấy người yêu mình hơn vì như thế sẽ dễ dàng làm chủ hạnh phúc của mình hơn là
    1- Sai. Sống với người mình không có tình yêu cả cuộc đời chẳng mang đến hạnh phúc gì cả. Có chăng chỉ là cảm giác an toàn
    2- Là tội ác đối với bản thân mình. Tự mình cướp đi cái quyền được yêu một người và người đó yêu lại mình, khi cả hai đều cùng muốn sống bên nhau trọn đời
    3- Là sự vô trách nhiệm với người yêu mình. Thật tàn nhẫn khi ta không yêu họ mà ràng buộc họ bởi hôn nhân. Họ cũng là một con người, cũng có quyền yêu người khác và được yêu trở lại. Như đã nói, hạnh phúc bắt nguồn từ tình yêu. Hôn nhân không có tình yêu sẽ không mang lại kết quả gì vì hai bạn chẳng có gì ràng buộc nhau ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn. Hơn nữa bạn có thể chậc lưỡi một lần để lấy họ, có gì đảm bảo trong tương lai bạn không chậc lưỡi đi theo tiếng gọi tình yêu với người khác bỏ lại một ông chồng đã ngoài 40 và 2 đứa con nhỏ? Như vậy có fair với họ hay không?
    Thế cho nên bất kể ai lâm phải tình trạng này hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng vì cái cảm giác chỗ dựa an toàn trước mắt mà phạm phải sai lầm là lấy người mình không yêu/ lấy người không yêu mình. (Rút cuộc nó cũng sẽ có 1 kết quả giống nhau mà thôi)
    Tất nhiên, cũng có khả năng lấy người ta xong sau một thời gian sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng điều này là yếu tố "may mắn". Đừng chơi với sự đỏ đen khi quyết định tương lai hạnh phúc của mình. Bạn viết bài này nên chia tay với anh bạn trai 4 năm. Bạn đã sở hữu anh ta quá lâu. Đã đến lúc anh ta có quyền đi tìm người con gái thực sự yêu mình. Bạn cũng thế. Nếu bạn yêu anh T thực sự thì hãy làm cho anh ấy yêu bạn trở lại. Còn nếu không thì hãy chờ đợi đến khi gặp được tình yêu đích thực của mình.
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lang thang qua đây , thấy toipc này mạn phép xin được đóng góp chút ý kiến , nếu như tôi là sunflowerboy , có lẽ tôi đã chia tay H lâu rồi , nếu như chấp nhận tình yêu với H mà mình không có tình cảm , thì đấy chỉ là sự LỢi DỤNG , tình yêu là phải bắt đầu từ hai phía , nếu như lấy H , có thể hiện tại H sẽ hạnh phúc , nhưng thật sự , nếu chị yêu T , thì không chỉ chị mà cả H cũng sẽ đau khổ , vậy thì tại sao không phải chia tay ngay từ bây giờ để H có thể đi tìm một hạnh phúc của riêng mình .
    nhưng này , liệu có phải chị thực sự yêu T và T cũng thực sự yêu chị . hãy thật tỉnh taó mà nhìn nhận vấn đề .
    lấy người yêu mình và mình cũng yêu người đó!
  8. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    chang nen lay ai ca, vi tinh yeu mot phia se chang bao gio hanh phuc . neu ban lay nguoi minh yeu , ban se met moi , va chan nan de the hien va lam cho nguoi do yeu minh. con neu ban lay nguoi nguoi minh khong yeu thi chinh ban se khong tim duoc hanh phuc trong hon nhan.
    hay cho doi va hanh phuc se min cuoi voi ban!
  9. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi thì tất nhiên tôi sẽ chọn người tôi yêu bởi tôi là con trai và tôi còn rất trẻ.
    Còn bạn,nếu tôi cho bạn một lời khuyên thì tôi cũng sẽ khuyên bạn như vậy.Bởi cuộc sống vốn dĩ là như thế,có những điều buộc mình phải chọn lựa và người đàn ông bây giờ bạn phải chọn là người sẽ cùng bạn đi hết chặng đường còn lại của đời mình.Bạn tuyệt đối phải cân nhắc lại tình cảm của mình để không phải hối hận cũng như không đánh mất đi hạnh phúc thực sự của mình.
    Đã sống với nhau suốt cả đời thì chắc chắn rằng phải có tình yêu,nếu không thì cuộc hôn nhân đó sẽ trở thành địa ngục,không có tình yêu làm sao bạn hạnh phúc được.Nhưng bạn à,hạnh phúc nhiều khi ở bên cạnh mình mà mình không nhận ra đó bạn .Đừng để khi mất đi nó mãi mãi rồi mới nhận ra hạnh phúc thực sự ở đâu bạn ạ.
    Tất nhiên nếu như bạn chọn T thì bạn cũng đừng ngại ngần gì cả bởi hạnh phúc của chính bạn thì phải do bạn chọn lựa,tìm kiếm và chấp nhận đương đầu với mọi chuyện,chấp nhận hi sinh vì tình yêu.Bạn có hiểu được ý mình muốn nói không?Mình diễn đạt hơi lủng củng phải không?
    Dù sao cũng chúc bạn may mắn và sáng suốt để tìm được hạnh phúc cho chính mình.
  10. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    PrincessAriel nói rất đúng nhưng có lẽ chỉ những người biết phân biệt và suy xét chín chắn về tình yêu, biết được thực sự mình cần cái gì mới có thể lấy được người mình yêu thôi ( tất nhiên là người ấy cũng yêu mình)...và có lẽ chỉ by chance or luck ....
    Khi bạn còn trẻ thì tình yêu co`n mang tính chất cảm tính, sau này lớn thì tình yêu là một tổng thể các yếu tố tự nhiên và xã hội...sorry, tôi cũng không thể định nghĩa được đầy đủ. Nhiều cô gái 25-27 bây giờ đôi khi chỉ cần có một tấm chồng để làm chỗ dựa tin cậy, mà tỉ lệ này là nhiều đấy. Ý tôi không nói là họ không có tình yêu nhưng trong tình yêu của họ thì yếu tố xã hội nhiều hơn. Có lẽ bạn còn trẻ và nhiều khát vọng, hope rằng bạn sẽ tìm được một nửa của mình.
    Tôi thì tin rằng cái người mà sau này làm chồng ta hay vợ ta cũng chưa chắc là một tình yêu thật sự mà chỉ là best choice trong những giới hạn về time, power, space của bạn. Nếu bạn luôn luôn kiếm tìm thì thế nào cũng có rất nhiều khả năng là bạn sẽ gặp được một người match hơn, nhưng vì bạn đã ràng buộc với một người mà trước đây bạn cho là match nhất rồi...nên đành thôi.
    Bạn muốn kiếm tìm, chưa chắc bạn kiếm được cái tốt nhất, một ngày nào đó bạn muốn dừng lại...cái người ở điểm dừng cuối cùng ấy của bạn chưa chắc là tình yêu đâu, bạn tự bằng lòng cho đó là tình yêu là hạnh phúc của bạn thôi. Nếu bạn có thể sống 200 tuổi và có 50 năm để kiếm tìm thì tôi chắc là định nghĩa về tình yêu của bạn sẽ khác đấy. Mà cũng chẳng ai phiêu lưu tình cảm cả cuộc đời làm gì cả.

Chia sẻ trang này