1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy người yêu mình hay người mình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Sunflowerboy, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ lấy ai chẳng đc, ko ế là may lắm rồi. Việc gì phải ngợi cho mệt óc
  2. Chicken_Egg

    Chicken_Egg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn đã viết xong chương một của một tấn kịch cuộc đời. Nên suy nghĩ thật cẩn thận nêu không bạn sẽ trở thành tác giả của một bi kịch mà trong đó bạn sẽ là một trong những nhân vật chính. (Nếu thật tội bạn sẽ to lắm đấy!)
  3. I_am_busy

    I_am_busy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lấy người yêu mình rồi sau đó tập để yêu người ta, không yêu được thì cố mà thương người ta. Đó là trong trường hợp bạn nhất định phải lập gia đình.
    Còn nếu tôi trong trường hợp của bạn thì tôi không chọn ai cả, ở vậy cũng được chứ sao, không khổ mình mà cũng không làm khổ ai cả.
  4. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nếu người yêu mình và mình cũng yêu người mới lấy không thì lấy chồng làm chi cho mệt.
  5. lovely_penguin

    lovely_penguin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hic, em đã định không post nhưng tại ý kiến này hay quá nên post lên ủng hội. Không thể có hạnh phúc khi tình yêu chỉ có ở một phía. Tình yêu là cho và nhận mà
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    anh gì đó ơi..hình như ng nhầm chính là anh thì fải...đây là cả 2anh chị đều yêu nhau "quá" (theo lời anh nói) cơ mà... còn việc lúc đầu đấy là ba mẹ anh "giới thiệu" kẻo sợ anh.."ê sắc..." đó mừ... chứ đâu fải là ép duyên...thiệt tình...bääääääääääääääääää
  7. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    khi đã ko thể có cái mà mình muốn thì hãy yêu những cái mình có
  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Con người ta sống được mấy năm nhỉ, sao lại phải lấy một người mà mình không yêu?????// liệu có hạnh phúc không????
    Tại sao phải lấy một người mà mình yêu trong khi người ta không hề yêu mình??????? sẽ hạnh phúc chăng??????
    hihihi
    em đùa tẹo, theo em, đã lấy thì phải lấy người mình yêu và người đó cũng yêu mình, có thế mới có cuộc sống hạnh phúc được, vì tình yêu không thể từ một phía, nó cần có sự vun đắp của cả hai hihihi đó là ngu í của em, nếu có nói gì sai xin các bác lượng thứ nhá
  9. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    nếu là tớ thì tớ cứ yêu ng mình yêu fát đã......từ từ rùi tính sau ....tại bi giờ tớ .....chưa nhìu tuổi
    với cả được cái zời trao cho mình tấm lòng...." thương ng bao la" , đa sầu đa cảm .......đc fát tớ yêu hết
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    *****nflower Boy!
    Mình là người tin rằng tình yêu có thể vun đắp và rằng phụ nữ nên lấy người yêu họ thay vì người họ yêu. Tất nhiên, bạn nên cân nhắc lại, thật ra bạn đối với H có 1 chút gì gọi là tình cảm không?
    Con người ta, khi đã là vợ chồng, sống với nhau đến hết cuộc đời. Trong mấy chục năm của cuộc đời ấy, rồi tình yêu sẽ dần phai nhạt và mất đi, và ta chỉ còn sống vơí nhau bằng tình NGHĨA. Lúc đó, nghĩa đã nặng hơn tình rồi. Con người sống phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm. H đã đùm bọc bạn 4 năm, cái nghĩa lớn lắm. Nếu bạn cảm thấy mình có tình yêu với H, dù chỉ 1 ít thôi, hay dù bạn cảm thấy tình yêu của bạn với T là không phải quá lớn, thì hãy chọn H và hãy tin vào sự chọn lựa của mình. Nhưng hãy cân nhắc kỹ nhé, khi ta thực sự yêu 1 người, thì ta lúc nào cũng nghĩ ta yêu người đó nhiều lắm, vì cũng giống như người trong cuộc thường mù quáng vậy thôi.
    Bạn đã tốt nghiệp đại học, mình nghĩ bạn cũng bắt đầu đủ chín chắc để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Càng lớn, xã hội càng phát triển, thì hôn nhân không chỉ đơn thuần là chỉ tình yêu nữa. Tình yêu không thể không có, nhưng nó chỉ là thứ yếu. Cái mang lại hạnh phúc thực sự ngoài tình yêu ra còn là sự hoà hợp về cá tính, tiền bạc, sự tin tưởng...
    Con người có nhiều phút yếu lòng và cuộc sống là phải chọn lựa. Nếu mình, H sẽ là 1 sự lựa chọn tốt hơn T. Phải, hôn nhân cũng là sự lựa chọn... bản chất của con gái vốn là yếu lòng,. Ta có thể sẽ khổ nếu lấy 1 người mà ta yêu họ nhiều hơn họ yêu ta.
    Chúc bạn có thể có quyết định đúng đắn của mình
    Được thuymp sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 14/06/2004

Chia sẻ trang này