1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy người yêu mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi losuoi, 12/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    CHia tay được 2 tháng mà đêm nào nó cũng khóc...nó đau, nó nhớ, nó thổn thức...nó uất ức...
    Tất cả những cảm xúc như trộn lại...và nó vẫn không quên được hình bóng người thân thương ấy...
    Tình cảm nó dành cho anh nhiều...Anh cũng thế, nhưng có lẽ ở anh...nó đã phai nhạt dần hay sao ấy...
    Giờ đây, hai đứa đều mang những nỗi đau riêng của mình...
    Đến với nhau bởi vì yêu...nhưng nguyên nhân chia tay thì nhiều lăm..anh đã nói với nó như vậy khi chia tay nó...Nó uất, hận đến nỗi không thể khóc nên lời...
    30 tuổi, vẫn đổ vỡ mối tình mà nó đặt hy vọng vào một cái kết cục là một happy ending...
    3 năm yêu nhau, cuối cùng lại như thế...
    Khi chia tay, nó hụt hẫng, nó chới với...và nó kệ mặc cho người ấy đến với nó dù chỉ khỏa lấp chỗ trống...
    anh yêu nó, anh bảo thế, 6 năm trời anh vẫn đợi nó..Nhưng nó chẳng có cảm xúc gì bên anh, tính anh cục cằn , thô lỗ, ăn nói ko nghĩ, nó đã sửa nhưng vẫn chứng nào tật đấy..
    Duy nhất chỉ có điều anh bảo anh yêu nó và theo nó 6 năm..Nó chỉ cảm nhận được sự chân thành ấy thôi, còn không có hơn gì hết
    Nó uất quá, vì ng yêu nó đổ lỗi cho nó vì linh tinh với ng khác nên anh ta chia tay.
    Nhưng thực ra chính anh ta mới thế
    Nhưng sao nó vẫn yêu anh ta, và mong anh ta quay về với nó
    Đôi khi uất quá, nó cả nghĩ thôi thì lấy quách cái ng yêu minh 6 năm trời kia cho xog,để không đau khổ vì tinh yêu thế này..
    Con gái, lấy mà không yêu có được không ta? Nó có nên nhắm mắt cho xong không đây???
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói lấy người yêu mình thì sướng mà :) Chả biết phải k. Ơ mà mình cũng nghĩ nếu biết tự hài lòng với cs của mình thì lấy người yêu mình chắc sẽ sướng.
  3. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bạn chấp nhận được tính cách người ta thì cứ cưới, nhưng quả thật vụ này mạo hiểm.... Mình cũng chưa dám làm như vậy trong trường hợp tương tự dù là nhiều người cũng mong muốn có mình. Chúc bạn sớm ổn định và tìm được cái cần tìm trong cuộc đời này.
  4. trantien206

    trantien206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những cái mình chạy theo chỉ là ảo ảnh. Thay vào đó hãy biết trân trọng những gì mình đang có. A ấy đã dành tình cảm và luôn hướng về bạn trong suốt 6 năm qua, mặc dù biết bạn không có tc với anh ấy và cũng đang yêu chàng trai #
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0

    những ng mẹ thì luôn muốn con gái lấy ng yêu mình,,,.
    hix
    đến xem TV cũng chỉ luôn ủng hộ ng yêu cô gái nhất
    không ủng hộ 2 ng yêu nhau tý nào
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chị bại ơi, em kô hiêu chỗ đỏ đỏ, đáng nhẽ ra là "phải có tình yêu thì anh ta mới có thê theo đuôi mình mấy chục năm chứ"

    p.s: riêng với lời khuyên của chủ Top, em chẳng có lời nào cả, vì e đã từng rơi vời TH này và câu trả lời là 0, em cũng ko biết mình ngu hay mình rất ngu khi từ chối một cơ hội để mình làm mẹ, và ôn định ở cái tuổi nhẽ ra đã phải ổn xét theo khía cạnh xã hội bây giờ :)>- . Cũng như lại đang tiếp tục tìm kiếm cái thứ gọi Ảo ảnh mang danh Tinh yêu. . Rõ là khi từ chối một cơ hội để mình dc phép ổn thoả về mặt đầu óc sau đó phát triển cơ hội khác mang hình thái rõ ràng hơn là sự nghiệp
    Tình cảm vốn chẳng có thể nào nhìn thấy hay sờ hay nắm dc cả, Tình yêu cũng vậy. Tìm kiếm j vậy nhỉ? sự hoà hợp giữa hai tâm hồn? Khéo lai rơi vào trạng thái trầm cảm, những thứ mong muốn ko phù hợp với điều kiện hiện tại :) .. he he..
    Chúc chủ tóp biết rõ dc mình cần j hay muốn j
    Nếu m ổn định và xet dc rõ ràng ong ay có công việc, nhân cách ổn. thì ok :D
    Còn muốn đu theo mục đíc không rõ ràng.. thì..chấp nhạn rủi ro ở độ tuổi sắp toan về già
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Mỗi người có những điều đặt ra khác nhau.
    Có người, mong có một ai đó cưới cũng chẳng được.
    Tìm tình yêu, tìm người mình yêu chẳng bao giờ là ảo ảnh. Nó có thể có, hoặc không, nhưng đó chính là bạn đi tìm tâm hồn bạn, tìm người chia sẻ với bạn.
    Nếu không có tình yêu, một người có thể theo đuổi đến vài chục năm. Ta có thể đặt câu hỏi: tại sao anh ta làm thế?- Bởi vì anh ta theo ta, anh ta tìm thấy ta là người anh ta yêu. Vậy thì tại sao, chính bản thân ta, lại không đi tìm lấy người mà ta yêu?
    Vấn đề lấy hay không lấy, nhắm mắt cho qua hay không, phụ thuộc vào chính cách nhìn và con người mình.Nếu mình thích an phận, nếu mình không có kiểu đột nhiên nổi loạn, nếu mình là người biết chấp nhận, thì nhắm mắt thôi. Cuộc đời, lấy được chồng, vậy là xong chuyện. Sau này thế nào là do may rủi.
    ( loại trừ tất cả các yếu tố sau này có thể gặp hoặc yêu người khác, vì mình thích an phận, nếu mình không có kiểu đột nhiên nổi loạn, nếu mình là người biết chấp nhận rồi.)
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nếu như một người ta không có tình yêu, nhưng anh ta lại có thể theo đuổi ta cả chục năm.( lúc này câu này xộn sang câu khác, vì định nói khác, nhưng không nói nữa.:P )

Chia sẻ trang này