1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau có cần yêu nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi lily_8x, 12/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là mỗi người phải tự quyết định lấy số phận của mình và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Tuy vậy, đứng trước một quyết định bao giờ cũng rất khó khắn. Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ không chỉ mong manh như cái ?ogật? và cái ?olắc?, mà nó còn mong manh như việc bạn chọn con đường đi cho mình, rẽ đằng này là ngôi nhà này, rẽ đằng kia là ngôi nhà khác...
    Khôn cũng chít, dại cũng chết! Kể cũng đúng, người ta nói rằng ?okhôn ngoan không lại với giời?, nhưng chẳng lẽ mình không làm gì cả, ít nhất là trong phạm vi những gì mình có thể quyết định...
  2. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tính toán là một chuyện, còn lấy vợ/chồng mà không cần tình yêu là một chuyện khác chuotbeou ạ. Người ta có thể tính toán để yêu, có thể yêu rồi mà vẫn tính toán... Nhưng topic nói rằng chỉ tính toán và không yêu mà vẫn lấy cơ...
    Người lớn thì lúc nào cũng khuyên là phải lấy anh nào mà yêu mình hơn ấy, không thì khổ (bạn thân tớ nó cũng bảo thế), nào là yêu ai thì yêu, nhưng lấy thì phải chọn anh nào hiền lành, tử tế, có cái nọ, có cái kia... Nhưng mà lúc cái củ tạ lo-ve ấy nó rơi vào đầu thì tính toán nổi không... Lúc ấy thì đi đường nào???
    Cậu bạn tớ bảo rằng tớ hình như đã mất lòng tin vào tình yêu. Không phải đâu bạn tớ ạ. Còn, nhiều là đằng khác, nên tớ mới lập cái topic này...
  3. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu em...
  4. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0

    Chắc !

  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Say quá, hic hic. Nếu như em Rockit nói thì sao chả có ma nào máu cưới mình nhỉ?
    hic hic. Làm gì còn tình yêu, ko tin thì thôi.
  7. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Bác này nói rất đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với bác
    Thời đại này làm gì có tình yêu, nên đg nhiên chỉ cần xét thấy đối tác ổn ổn là lấy đc rồi
  8. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau àh,... Mệt lắm!
  9. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cho dù các bạn phản đối hay ủng hộ thì các đám cưới vẫn diễn ra, những tổ ấm vẫn xuất hiện, và những ngọn nến ấm áp vẫn lung linh toả ấm trái tim mỗi con người
    Gia đình là nơi người ta trở về sau những mệt mỏi...
    Gia đình là nơi lo toan và bon chen dừng chân bên ngoài cánh cửa...
    Hề hề, văn vở tí, và mời nhà mình nghe bài hát này nhân NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28-06
    BA NGỌN NẾN LUNG LINH
    Phương Thảo - Ngọc Lễ​
    Được goby1204 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 28/06/2006
  10. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, bây giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày gia đình VN. Go home now!
    Tớ thì tớ chẳng ủng hộ, cũng không phản đối. Đám cưới và gia đình là những phần không thể tách khỏi cuộc sống.
    Nhớ ngày xưa, học môn Marketing đến phần vòng đời của sản phẩm (thâm nhập, phát triển, bão hoà và lụi tàn). Khi đó thoáng nghĩ đến gia đình, đám cưới, tình yêu nên đã "phát minh (ngôn)" rằng: đám cưới là pha bão hoà của sản phẩm tình yêu. Để nâng cấp lên thành một vòng đời mới với đầy đủ các pha thâm nhập, phát triển... hay để thứ "sản phẩm" đặc biệt này đi tiếp đến đoạn lụi tàn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó rất quan trọng là khả năng của các "chiến lược gia"...
    Hehe, yêu thì dễ, chứ để cưới nhau, trước hết cả hai phải là các chiến lược gia....
    Ấy là ngày xưa thì nghĩ vậy...
    Học giỏi Marketing đi đã!
    Mệt nhỉ,
    Được lao_gia_de_01 sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 28/06/2006

Chia sẻ trang này