1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau không phải vì yêu.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 18/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau không phải vì yêu.

    Trong số chúng ta (những người đã lập gia đình) , có bao nhiêu người đã lấy nhau không vì yêu ?
    Mặc cho những thề thốt và lời ngọt ngào vẫn tuôn ra ào ào , nhưng tôi đồ rằng,ngay khi quyết định cưới nhau, rất nhiều đã quyết định bằng những động cơ không mấy "lãng mạn" ?
    Bạn có thể nhảy dựng lên "không vì yêu thì vì điều gì". Thưa bạn,vì cả ti tỉ lý do khác ( để"nghỉ ngơi" sau những ngày tháng hoang tàng , chơi bời ; để đỡ bị lỡ thì , để "chạy" cái bụng, để trả ơn, để hưởng thụ chia sẻ vật chất và quyền thế của gia đình đối tác,để có con nối dõi tông đường v.v.) . Tôi nghĩ rằng đây là một trong những lý do khiến gia đình bất hạnh, ngoại tình và ly hôn thành phổ biến .
    Bạn có dám thú nhận rằng mình lấy vợ (chồng) vì những lý do "thực dụng" nào đó không? Khi bạn dám thú nhận thì đó sẽ là sự xúc phạm đối với người bạn đời nhưng bạn sẽ nhẹ nhõm hơn với những bất hạnh hôn nhân mình gặp phải.
  2. rong76

    rong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nói được 1 phần nào đó tâm trạng của những người lấy nhau không phải vì yêu.
    Nhưng trên thực tế nhiều người khi lấy nhau rồi mới thấy không còn yêu nhau nữa. Có nhiều nguyên nhân nhưng khi đã là vợ chồng thì tình nghĩa nặng hơn tình yêu.
  3. hoatamxuan

    hoatamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân không tình yêu!!! Thật tội nghiệp cho những người là nạn nhân của nó. Cây kim trong bọc thế nào cũng có lúc lòi ra. Có thể là vì mục đích này hay mục đĩch khác, người ta đến với nhau, và người ta đóng kịch với nhau để đạt được mục đích ấy. Nhưng không thể nào đóng kịch mãi được.
    Nhưng liệu trong số những người đã và đang đóng kịch ấy, mấy ai có đủ can đảm để thú nhận sự thật này??? Có thể họ sẽ chỉ thú nhận khi đã bị phát giác. Và lúc đó, có thể là đã qúa muộn. Chắc chắn là cuộc hôn nhân ấy không thể có hạnh phúc được.
    Vậy thì kết hôn như thế để làm gì? Sao không can đảm sống như cây thông????
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Lấy nhau ko phải vì yêu thì chắc chắng là vì tiền rùi!
  5. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tối qua sau khi đi đám cưới cô bạn thân về, tớ đành "thú thật" với anh xã của tớ (mặc dù chưa xem topic này nhé) là "Em lấy anh vì... anh thay đổi như "tắc kè bông" ấy". Đơn giản lắm tớ biết tớ là loại người "cả thèm chóng chán", tớ chán mọi thứ với tốc độ nhanh hơn "điện xẹt" nhưng may (hay không may) mà tớ "vớ phải" một "lão ông" làm tớ cười, khóc, vui, buồn lẫn lộn trong cả 7 ngày trong tuần. Tớ chưa kịp "nhen nhóm" tư tưởng "chán chường" thì "hắn" kịp "bồi cho vài phát" khiến tớ nhảy dựng lên. "Hắn" thành thật đến nỗi tớ tưởng không thể nào nói dối hơn, hắn "cuội" đến nỗi tớ tưởng đó là sự thật "mười mươi". Tớ phải "mang ơn" "lão" vì như lời "lão" nói thì "lão" đích thực là "anh công binh tháo bom nổ chậm" cho gia đình tớ; còn hắn lại phải bị tớ "đày ải" do đã làm mất "tự do thiêng liêng" của tớ. Hết "bài diễn văn" của tớ thì tớ đã kịp "bị" "hắn" xiết chặt vòng tay ôm rồi bảo "Ngủ đi yêu yêu, ngày mai còn đi làm. Huyên thuyên thế là đủ lắm rồi". "Hắn" hiểu một điều đơn giản là tớ còn yêu thì tớ còn "cằn nhằn" còn "ba hoa" còn khi lòng tớ đã lạnh thì khuôn mặt tớ hơi "bom", tớ ngoảnh mặt ra đi mà "cóc" cần xem "victim" của mình "sống chết mặc bay". Thế chẳng hiểu vợ chồng tớ có lấy nhau vì yêu không nhảy?
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Theo 6sense thì trừ mấy bác lấy nhau mà trong bụng biết rõ mười mươi là mình không yêu, chứ còn lại ai cũng nghĩ là yêu lắm lắm á.
    Mà yêu thì biết đâu mà lần. Bao nhiêu người nói yêu, rồi tg sau lại gạt đi "It''s not love". Tình yêu thì phải trải qua thử thách, thời gian, với lại bản thân mình phải chín chắn, trưởng thành thì mới biết được.
  7. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cũng có không ít trường hợp khi lấy nhau không vì yêu (do gia đình ép-có thật cách đây 1 thế hệ) nhưng chung sống rồi thì dần dần họ yêu nhau và sống với nhau hạnh phúc đến già.
    Cũng có những trường hợp yêu nhau đến điên loạn, khăng khăng phải lấy cho được nhưng về rồi thì chẳng bao lâu lại tan vỡ vì không yêu được nữa.
    Trong những trường hợp trên thì tất nhiên tình huống thứ nhất vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng dù sao đi nữa theo mình lấy nhau mà không phải vì yêu thì đã là một sự lựa chọn bế tắc rồi. Cuộc sống gia đình có bao nhiêu sóng gió mà vợ chồng cần bên nhau để cùng vượt qua, nếu không có tình yêu thì cũng khó để nỗ lực cùng nhau vượt khó khăn. Vì thế mà gia đình sẽ khó có hạnh phúc bền lâu.

Chia sẻ trang này