1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau mà tuổi xung khắc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi valentinekhongcoanh, 19/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau mà tuổi xung khắc

    Mọi người có tin vào chuyện những người tuổi xung khắc như Sưu_mùi, Dân_Thân, hay MÃo_dậu...lấy nhau thì sẽ không có hạnh phúc không?
    Có một số người yêu nhau nhưng mà gia đình phản đối chỉ vì như thế. Điều này là không có cơ sở nhỉ.Nhưng mà có nhiều đôi khắc tuổi yêu nhau lắm, lấy nhau một thời gian thì...
    Mà trong làm ăn hình như chuyện này cũng đúng thì phải
    Mọi người cho ý kiến đi
  2. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có lý do để tin vì thực tế như vậy. Nhưng mà cũng phần nào thôi. Vì các đôi ly dị mấy đôi rơi vào tứ hành xung như vậy. Với cả lỡ mình yêu một người rất tuyệt vời, thì chẳng có lý do nào để mình không cưới người đó cả Tôi cungbiết đôi ba cặp xung khắc, tới giờ gần hết đời người rồi mà có với nhau vài mặt con, con cái thành đạt, gia đình khá giả. Nên chẳng phải lo cái vụ lẻ tẻ đó. Còn thực sự lo thì có thể đi coi ...bói vì hình như cũngc ó cách giải hay sao ý
  3. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn y2k cho tớ xin mấy địa điểm xem bói được không? Tớ cũng đang hơi hoang mang, nhưng tớ rất yêu anh nhà tớ. Bọn tớ là Dần-Thân. Mà đi xem bói thì có nên đi với anh giai nhà tớ không? Hay là ta âm thầm đi do thám trước xem tình hình thế nào?
  4. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp lấy người có tuổi xung khắc đây ạ, nằm trong Tí ngọ mẹo dậu. Không thấy ông bà bô phản kháng gì cả, mà ông bà nhà anh ấy là người Hoa hẳn hoi ấy chứ. Theo mình biết thì trong 4 con xung khắc, thì con này chỉ cực kỳ xung khắc (incompatible hehe) với 1 trong 3 con kia thôi. Ví dụ như trong 4 con Dần Thân Tỵ Hợi thì có con cọp và con rắn là cực kỳ xung khắc, con khỉ và con heo cũng vậy. Thật tình không biết có nên tin không, nhưng lấy thì cứ lấy vậy.
  5. tomcang

    tomcang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Kể ra nghe theo lời các cụ thì vẫn hay hơn,nhưng thế thì lại mang tiếng ác,biết làm sao bây giờ.Ôi !tình iu
  6. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo mi?nh thi? chuyện xung khắc chi? mang tính tương đối thôi. Ví như nếu ma? vợ chô?ng hạp tuô?i nhưng sinh ra đứa con khắc tuô?i thi? cufng xấu. Hoặc nếu vợ chô?ng khắc tuô?i nhưng sinh được đứa con có tuô?i hạn chế được sự xung khắc đó thi? xấu cufng tha?nh tốt. Ngo?ai ra có do sự phúc đức cu?a ông ba? đê? lại ma? hạn chế được phâ?n na?o cái xấu... Khó nói lắm, duyên số trơ?i định rô?i, có muốn tránh cu?ng khó thoát
    Nhân bất thập toa?n, không có ai ma? ma? duyên số hoa?n ha?o ca?, nếu bạn xem tư? vi thi? sef thấy la? đi ke?m với 1 cái tốt sef có 1 cái xấu đê? bô? trợ cho nhau, vấn đê? la? mi?nh pha?i biết cách đê? ma? hạn chế cái xấu, bô? sung cái tốt....
    Ví như mi?nh la? sinh năm Mậu Ngọ, 5 năm ma?i đít ơ? giafng đươ?ng thi? mất khoafng 2 năm nghiên cứu tư? vi xem sau na?y lấy tuô?i na?o la? hợp nhất... Nhưng ma? được cái na?y thi? mất cái kia, không có tuô?i na?o kết hợp la? hoa?n ha?o ca?... Xem tư? vi thấy nói Mậu Ngọ kết hợp với Canh Thân thi? tiê?n va?o như nước nhưng ma? "bệnh đeo bên ngươ?i", co?n nếu kết hợp với Ky? Mu?i thi? tiê?n ta?i ít nhưng ma? hạnh phúc. Thôi thi? ít chiê?n cufng được nhưng ma? hạnh phúc, với lại mấy em Ky? Mu?i được cái "Tê? Gia Ích Phu Tư?". Tớ toa?n nhắm mấy em Ky? Mu?i đê? ma? bắn nhưng ma? toa?n bắn trật, co?n gặp mấy em Canh Thân thi? tớ tránh xa, nhưng ma? chắc la? ghét cu?a na?o trơ?i trao cu?a ấy, ngươ?i iu trước đây cu?ng la? Canh Thân, co?n hiện tại 1 em Canh Thân đang canh me tớ, tớ cu?ng đang gắng tránh né lắm nhưng ma? chắc 1 lúc na?o đó mệt quá thi? cu?ng pha?i... tới đâu hay đó...
  7. bum_bum

    bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    "if a lie is told often enough becomes the truth" Vladimir ivich Lê- Nin.
    ngày xưa tớ chẳng tin mấy cái chuyện nhảm nhí này vì bọn Tây văn minh thế có bao giờ xem tuổi cưới đâu, nhưng nền văn minh không phải ảnh hưởng của Tầu có bao giờ có lịch âm đâu.
    thế nhưng thấy nhiều người nói quá thì cũng bắt đầu sờ sợ, nghi nghi.
    Tóm lại không tin nhưng vẫn sợ.
  8. y2k2004

    y2k2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể đi xem ở đâu cũng được, VN thì nhan nhản ra.
    Còn vụ tuổi xung này không liên quan gì tới tư vi cả đâu, vì mình thấy xem hoàn toàn khác. Nhưng kệ nó, cái gì mình thấy hợp lý thì theo, còn quá đáng quá thì bỏ qua cho nhẹ đầu.
    Bọn Tây nó không thích bởi vì gia đình đối với bọn nó không quan trọng như mình. Còn về các khoản khác ai bảo nó không tin nó cũng xem đấy khéo còn mê tín hơn mình cũng không biết chừng.
  9. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ai nói không tin mà sợ đó? Sợ là tin tít thò lò rồi còn gì nữa. Thật ra các cụ cũng không thít hai tuổi mà quá hợp nhau đâu, vì cây tốt lá thì không ra hoa. Hai tuổi mà "tiền vào như nước" thì sao nhãng tình cảm vợ chồng, hoặc bỏ bê sức khoẻ... Các cụ cũng tính chuyện ăn đời ở kiếp với nhau làm trọng. Mà thực tế bây giờ các "thầy" khi coi tuổi đều hỏi đây là mai mối hay chúng nó iu nhau. Yêu nhau là các thầy xí xoá hết hà, kèm theo lời dặn dò chi tiết về nghi thức cưới hoặc cả cách ứng xử khi có sự cố xảy ra (theo dự báo của thầy).
    Về chuyện xem tử vi thì bản thân mình thấy hơi bị ... đúng, nhưng phải coi chính xác ngày tháng sinh và giờ sinh. Hồi cách đây hơn một năm, ở cơ quan cũ của mình có một chú bảo vệ trực ca đêm, mình hay làm trễ nên hay nói chuyện. Một hôm nọ chú coi tử vi cho mình. Hồi đó cóc có người yêu, nhìn xung quanh mình cũng không thấy đối tượng nào tiềm năng cả. Vậy mà ông ấy phán là sắp có mối rồi, nếu OK thì cuối năm sau cưới. Ông ấy còn tả diện mạo và tính cách của người đó nữa. Ổng còn nói mình sắp có thay đổi lớn trong công việc, hoặc được lên chức, hoặc đi nơi khác tốt hơn. Lúc đó mình không nghĩ là sẽ đi, vậy mà đi thật. Giờ thì cái vụ lấy chồng cũng đúng luôn, nghe hấp dẫn không?
    À quên nữa, ông ấy còn dặn mình là đừng vào mấy công ty thương mại, "sĩ" hợp hơn "thương", mình thấy cũng đúng nốt, vì mấy lần vô thương mại đều sứt đầu mẻ trán.
  10. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    chuyện cả đời mà, có kiêng có lành, sợ lắm. mình cứ phải sn 84 mới cưới. hẹhẹ

Chia sẻ trang này