1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau nếu ko yêu thật lòng ...thì khi... gặp người thứ 3 liệu có trụ vững??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nightmoon, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    yêu thật lòng còn chả tránh đc khi gặp 1 ng khác galăng, lịch sự và tâm lý hơn chồng, huống hồ k yêu. Sống với chồng là đối mặt hàng ngày, là nhìn rõ những tật xấu của nhau, còn ng kia ta gặp chỉ là thoáng qua, vài h nói chuyện, đâu có chung lưng đấu cật với mình để mình phát hiện ra thói hư tật xấu của họ đâu. Nhưng nhất định sẽ có lúc trong cuộc đời, sẽ có ng làm mình xao xuyến ngoài chồng
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đồng ý với bạn CoolPC. Thực tế cho thấy yêu nhau rất nhiều , thậm chí cùng nhau vượt qua 1 số rào cản của cuộc sống , nhưng khi đến đc với nhau vẫn còn chia tay . Vì vậy khi tình cảm k có nhiều , chưa có va vấp trong thời gian thì chuyện bền vững là rất khó.
    Hôn nhân là thứ chôn vùi tình yêu , vì vậy trước khi chôn nó , phải k cho nó có đường sống lại . Nói vui vậy nhưng mình k thích lập gia đình vì : cũng thấy yêu hoặc thấy hơi thích ; vì gia đình mong muốn , vì lý do quá chán nản , vì lý do đến tuổi ............ để rồi sau này con cái của mình là những người khổ nhất. Mình có làm sao cũng được , nhưng bố mẹ , người thân và nhất là con mình mà phải khổ vì cuộc hôn nhân của mình , thì điều đó là điều đáng buồn nhất.
    Chị Moon thử liên hệ với chuyên gia tâm lý xem họ có cách nào hỗ trợ tốt hơn k? Chúc chị may mắn và hạnh phúc !
  3. marlborovn

    marlborovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    câu truyện này rất thực tế

Chia sẻ trang này