1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau rồi... rồi sao nữa...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sonbong_orange, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau rồi... rồi sao nữa...

    Trước đây, có topic "Cảm xúc trước khi cưới" sao lại không có topic "Cảm xúc sau khi cưới" nhỉ???
    Chẳng hiểu mình có đang trong trạng thái "hẫng" sau khi cưới như mấy bạn tư vấn không nhưng chẳng hiểu sao mình lại thấy "chán" anh xã ghê gớm... Tự nhiên thấy như mình bị dắt mũi vậy. (nói xấu tý) anh thật gia trưởng và nóng tính. Ngày xưa lúc yêu thì thấy sao mà vui tính và thông minh thế, lại còn cực kỳ chiều mình nữa. Bây giờ, động 1 tý là nhăn nhó và quát mình um lên làm mình tủi thân lắm lắm. Mình cưới đến nay đã đc gần 1 năm (29/9/07) chưa có baby, nhà chồng và họ hàng chồng giục giã lắm, mình thì thấy ko được thoải mái vì 2 đứa mình chưa thống nhất lắm về quan điểm, về đối xử với gia đình hai bên, thậm chí là cả 2 đứa còn đang đi học cao lên nữa nên chưa dành dụm đượk nhiều. Tết vừa rồi có mấy bác đến, hỏi nhiều quá thành ra mặt mình lỳ luôn, nhìn ai cũng "mắt hình viên đạn"... còn nhiều thứ khác bức xúc lắm nhưng ko tiện kể ra đây
    Nói chung là lấy chồng là cả 1 sự hy sinh, coi như chấm hết đời mình để lo cho đời ng khác. Tớ cũng 84 nè, bây giờ cho chọn lại, chắc chắn sẽ delay việc cưới đến năm 28t cơ
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Khi cuộc sống vợ chồng son bắt đầu nhàm chán có lẽ là lúc nên có một sợi dây gắn kết: đứa con. Bạn thử có bầu xem, sẽ thấy ông xã chăm sóc khác đấy!
  3. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không ai ép bạn hi sinh cả, còn nếu lấy chồng là hi sinh, là chấm hết cuộc đời thì 100 cô 101 cô không lấy chồng đâu bạn à. Nói vui thì được, đây nghe bạn tâm sự thật quá.
  4. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Anh nghỉ em trẻ người nên non dạ, mới lấy nhau có 1 năm thôi, năm đầu là năm khó khăn nhất của việc hội nhập và thích nghi với cuộc sống hôn nhân vì mọi của ngon vật lạ sẽ được bày ra tha hồ mà thưởng thức, tốt nhất không nên ghét chồng vì ghét nhiều quá sẽ ức chế dẫn tới lãnh cảm. Bản chất, giống nòi của đàn ông VN là gia trưởng, ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Cái tính nóng của đàn ông đôi khi là sự thể hiện vị thế của 1 ông chủ trong gia đình đấy. Khi yêu thì cho nhau mật ngọt, lấy nhau rồi tình yêu sẽ san sẻ và chuyển sang 1 trạng thái khác gọi tạm nó là trách nhiệm, đó là tình yêu cho sự lo lắng cơm áo gạo tiền để phục vụ 1 gia đình mới. Để duy trì cuộc sống hôn nhân có chế độ đãi ngộ giống như hồi yêu nhau quả là khó. Ba cái chuyện cáu ghắt bực bội nhất thời nên bỏ qua. Một ông chồng bỏ bê không biết lo lắng cho gia đình, cho vợ con thì hãy nên trách móc
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bậc tiền bối đi trước thì vợ chồng lấy nhau là 2 bánh răng, còn loay hoay 5 năm thì mới khớp vào được. Nhưng đấy là lý thuyết của thời xưa, chứ giờ thời thế thay đổi, cũng khó mà biết được. Đọc chuyện của bạn thấy, thật buồn. Giờ có em bé, biết đâu vui mà biết đâu càng thêm gánh nặng.
    Uốn nắn chồng biết chiều chuộng thương yêu vợ, bớt tính gia trưởng, bớt kiểu cau mày cái đã rồi tính tiếp
  6. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lúc 2 vc vui vẻ, bạn nên góp ý với ax.
  7. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn còn trẻ, 84 thì có gì phải vội
    Nhất là cả 2 còn học cao học nữa, có bầu rồi nghỉ sinh cháu, vài tháng sau khi sinh mới được đi học lại
    Học đuổi, bảo lưu mệt lắm bạn ạ. Cứ phải học xong hẵng tính
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    Nói thật, có nhiều người vợ xa chồng muốn được lo mà chả làm được gì ý, ấy nghĩ lấy chồng là hi sinh đời mình, thật là chán,,
    khi yêu 1 ai đó, thì hãy nên cùng người đó khắc phục những khuyết điểm của cả 2, chứ bạn ngồi đây mà muốn delay lại đám cưới thì tớ e là có đến năm bạn 30t mà vẫn thế này thì... chắc kiếm anh khác cho lành...
  9. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Không phải chỉ có nữ giới nghĩ vậy đâu. Dù vẫn rất gia trưởng nhưng sếp cũ của tôi, đã nghỉ hưu, có lần nói chuyện vui cũng nói câu này: "Làm con gái chán thật, lấy chồng: thế là chấm hết". Đàn ông họ hiểu cả đấy, nhưng bảo họ tự nguyện từ bỏ sự thoải mái cho bản thân mình ấy hả, tùy bản lĩnh từng cô vợ thôi.
  10. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bác này nói rất đúng!

Chia sẻ trang này