1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau rồi... rồi sao nữa...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sonbong_orange, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Tùy trường hợp, mình thì vẫn tin là nếu qua được 5 năm thì mọi thứ sẽ ổn cả, chứ năm đầu người ta thường nói là hạnh phúc. Năm đầu đã xì trét, cần phải xem xét lại hôn nhân của mình. Không lẽ gì yêu nhau đến thế mà hạnh phúc vợ chồng lại biến mất cả..
    Cưới xong tớ hạnh phúc hơn khi yêu, thế mới chết.
    Có thể tớ không quen và không có thói nũng nịu người yêu, không bắt chàng phi hàng chục cây đến đón mình, dầm mưa dãi nắng để chiều chuộng mình, nên chàng nhà tớ không làm gì mà lại không đúng với .. bản chất của hắn Cưới xong tớ không có sốc, không thấy chàng thay đổi, chỉ thấy toàn điều tốt. Ấy, ai chả có điểm xấu, những điểm này tớ chấp nhận hết khi yêu, giờ thi thoảng nắn nhau một chút thôi, tớ cũng có điểm xấu mà.
    Quan điểm của cả 2 là có chiều nhau thì cũng vẫn phải theo quy luật tự nhiên, là xuất phát từ đúng tình cảm của 2 người. Sinh con, sống, làm việc, đối với cha mẹ, hết thảy cũng đều tự nhiên. Nó đến là nó sẽ đến. Nên có thể đơn giản hơn những người khác.
    Nghe nói khi đứa con ra đời nó sẽ là 1 bước ngoặt lớn với lo toan, chia sẻ, gánh vác. Người vợ và người chồng khi không thỏa mãn lẫn nhau về những nhu cầu đó dễ sinh ra cãi vã, hiểu lầm. Tớ luôn ý thức không phải cứ mình là người "đẻ" thì mình phải "được" tất, vì mình "thiệt" nhất. Mà chính bố cháu cũng mất tự do chứ, bị con chia rẽ này đang làm việc thì "oe oe" rất to này, nên đang cố gắng chuẩn bị tinh thần cho tất cả. Cố gắng vì chính mình đã lựa chọn cuộc sống như thế này, sống và có con với người mình yêu và yêu mình
    Tớ mong bạn chủ topic tìm được con đường đi đúng đắn nhất cho mình Không có ngõ cụt đâu, cố gắng 1 chút, đi đường nhỏ cũng được, không sao cả
  2. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @herononame88: nàng này mới sinh năm 88, vẫn còn thích vui chơi, hãy cứ tận hưởng đi nhé, chừng nào chưa lấy chồng thì sẽ chưa thể biết thế nào là "hy sinh", thế nào là "mất tự do",thế nào là "khổ" đâu nàng nhé.
    Mình kể cho nàng 1 câu chuyện thế này nhé, em họ mình sinh năm 88- con cậu. Khi mình về ăn cỗ, và trong cuộc vui, mình nói là muốn được giống em chồng (lấy chồng người Hà Nội, có nhà ở hẳn hoi nhưng chấp nhận ở rể) và nói là "lấy chồng mà vẫn được ở cùng với bố mẹ mình, thoải mái về tinh thần, thế mới sướng", em chồng mình phát biểu là "mình sướng nhưng mà ng ta khổ". Rất nhiều người lấy chồng rồi ôm chồng con về nhà ở thì cũng đâu có sao đúng không? Đến đây, thể nào cũng nổ ra 1 cuộc tranh luận về vấn đề này, anyway, bỏ qua. Rút cục là nàng cứ lấy chồng đi, rồi sẽ có ngày nàng lên đây gào thét "khổ! khổ! khổ" cho mà xem. Mà lẽ đời, ai kêu khổ cũng lấy chồng sớm nhưng có mấy ai biết khổ, chịu ở vậy đâu nhỉ
    @miudibuidoi: đọc lại nàng nhé, tớ lấy rồi, đấy chỉ là ngồi hối tiếc về quãng đời đẹp phía trước mà thôi
    ----------
    Chuyện của mình, mình biết, người ngoài cuộc nào cũng sáng suốt hơn. Sẽ chẳng là gì, sẽ rất êm thấm nếu như chúng mình được ra ở riêng, chỉ có 2 vc với nhau sẽ dễ giải quyết (tâm lý thoải mái, ko khéo có baby từ đời nào rồi ý chứ) chứ nếu mình cứ đang tranh luận với chồng trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng mà mc lại xuất hiện, bình luận mấy câu thì.... túm lại, stress quá nên chưa có baby được
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    sonbong ơi, tớ vẫn nhớ nàng có bức xúc về nhà chồng thế nào, thật khó để cho 1 đứa - như tớ - không có 1 chút phiền hà gì về nhà chồng (là chuyện lớn ấy) có thể khuyên được điều gì, nhưng tớ chia sẻ và thông cảm. Và hãy nhớ là mình mới cưới mà, cố gắng 1 chút, không thể ra riêng được nhưng cũng không đến nỗi quá bi đát đâu nhỉ, cố gắng lên.
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em sonbong thân mến, chị hiểu những cảm giác này của em. Lấy chồng sớm quá nên nhiều khi bị hụt hẫng vì mình vẫn còn trẻ, chưa chơi đủ, chưa hiểu hết ý nghĩa của hai chữ vợ chồng và vẫn chưa cảm nhận hết được nỗi cô đơn chống chếnh khi không có ai ở bên cạnh. Cái này là lẽ tự nhiên thôi. Sau này khi 28 tuổi, mấy đứa bạn chị tâm sự và nói là các bạn cảm thấy rất buồn và cô đơn vì không có ai ở bên cạnh để chia sẻ. Những lúc trong nhà cần phải sửa vòi nước, đóng cái đinh, chuyển đồ đạc cũng ko ai làm hộ mà phải tự hì hục làm, lúc đấy thấy cần có ai chia sẻ. Những lúc ốm đau có một bàn tay chăm sóc mình mới hiểu hết ý nghĩa của chữ vợ chồng. Bạn bè thường ở bên cạnh mình những lúc mình phơi phới và vui tươi. Chồng mình ở bên cạnh mình những lúc mình khó khăn và suy sụp. Cuộc sống không phải luôn luôn màu hồng. Những cái này người ngoài nói mình không hiểu được, mà phải tự mình trải nghiệm và ngấm dần, nhiều khi phải trải qua bao nhiêu sự kiện buồn mình mới hiểu hết được. Khi em hiểu hết ý nghĩa của hai chữ vợ chồng, em sẽ thấy mình thật may mắn vì đã có một người ở bên cạnh để chia sẻ.
  5. nhongocbuon

    nhongocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    mình k biết nữa, bọn mình cũng vữa cãi nhau, tự dưng thấy a cũng gia trưởng, kêu từ trước h toàn nhường mình ... có khi lấy nhau xong k nhường nổi nữa thì...chẳng biết ra sao nữa . Tự dưng thấy chán!
  6. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn này viết rất tâm lý. Sẽ có lúc nhận ra mình thật sự cần điều gì. Mình sẽ hạnh phúc vì điều mình đang có chứ không nghĩ là phải hy sinh hay chấm hêt đời mình.
    Cách đây mấy ngày mình đọc câu này "Theo tôi, phụ nữ học cao, thông minh, sắc sảo phải biết lúc nào cần tỏ ra khờ một chút với chồng thì gia đình mới hạnh phúc. Mẫu phụ nữ này là sự lựa chọn số một, tối ưu của tôi, nhưng tìm không dễ". Tranh luận, thống nhất quan điểm đáng lẽ tìm hiểu trước khi cưới. Gia điình không là nơi để tay đôi tranh luận như trong cơ quan đâu.
    chúc bạn tĩnh tâm lại và hạnh phúc
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tớ đóan là bạn Sonbong bị áp lực khi ở với gia đình chồng, chưa được thoải mái lắm và chưa cảm nhận được sự chia sẻ từ chồng nên đang stress.
    Đôi khi phải cân nhắc là mấu chốt vấn đề do hòa hợp với gia đình chồng hay là vấn đề riêng giữa 2 vợ chồng.
    Quyết định lấy chồng, sống với một gia đình khác, hay là dọn sang sống với chồng cũng là một quá trình thay đổi tập quán, phải chuẩn bị tinh thần nhiều, và hạn chế kì vọng nhiều sẽ bớt thất vọng nhìêu.
    Có con chưa chắc là giải pháp khi bản thân người phụ nữ chưa sẵn sàng. Hòa hợp trước đã, hôn nhân 1 năm hình như cũng chưa phải là lâu lắm để phải có baby ngay.
  8. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    tớ biết là cậu cưới được gần 1 năm rồi, ý tớ là nếu cái chữ "nếu" của cậu được thực hiện mà cậu vẫn nghĩ theo cái vàng vàng tớ đánh dấu ở baì trả lời trên thì chắc cậu nên kiếm anh khác cho lành
    Được miudibuidoi sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 30/05/2008
  9. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nói chung sống trong gia đình hay xã hội, nếu nghĩ đến mặt tốt của n đấy để sống thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai bên
    tuy nhiên, trong gia đình, n thân với nhau, có j thẳng thắn, nói xong thì thôi nhưng ngoài xã hội nhiều khi k thế, "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng", nhưng nói chung thiện chí nên xuất phát từ hai phía thì mới có thể dễ sống đc
    Hai vợ chồng là n ở hai thế giới với nhau, do tình yêu mà gắn kết lại chắc là một dạng thức đặc biệt nhất, có câu "vợ chồng tương kính như tân". Rất k thích n người đối với n ngoài thì khách sáo, lịch sự , đối với chồng, vợ mình thì ...."tâm đầu ý hợp" thì tốt nhất rồi, còn "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh"...
  10. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết khi yêu ko nên chiều bạn gái kẻo đến lúc lấy rồi nó lại kêu ca!

Chia sẻ trang này