1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau rồi... rồi sao nữa...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sonbong_orange, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Kể một chuyện vui: Bạn thân (nữ giới) của sếp tôi giờ ngoài 30, đã kết hôn, có con và đã ly hôn, tiền không thiếu, người yêu không thiếu. Giờ vẫn vui chơi chưa muốn lập gia đình lần nữa. Ai hỏi thì chị nói rất vui: "Chị vẫn muốn làm nữ hoàng, không muốn qua một ngày (cưới) bị hạ xuống địa vị oshin."
    Tiếu lâm tý nhưng phản ánh phần nào sự thật.
    Chả hiểu các bạn trai tán tỉnh chiêu chiếc kiểu gì, chứ theo tôi các bạn cứ là chính mình, đừng khác nhau quá giữa lúc yêu và sau khi cưới cho nó lành, kẻo chị em shock lắm mà lại còn mang tiếng "lừa" nữa
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, bảo sao bên Tây đến đêm Noel là tự tử tăng đột biến, có gì đâu, già cốc đế rồi, chồng ko có, con thì lập gia đình riêng, đi ở chỗ khác hết rồi, thiên hạ thì gia đình đầm ấm đêm Noel, mình thì ngồi gặm tất chân, thôi làm ly thuốc ngủ cho nó nhanh!
    Ly hôn là bất hạnh của đời người, ai ko may thì phải chịu thôi còn chẳng ai muốn sống cô đơn đến hết đời cả!
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Boy hay girl ấy nhỉ, chưa lập gia đình mà đã có vẻ bức xúc thế. Trích dẫn số liệu đây xem nào?
    Ly hôn nếu thuần tuý là bất hạnh thế tại sao xã hội càng hiện đại thì số người "muốn bất hạnh" lại càng tăng? Bạn cứ phản bác đi rồi tôi post nguyên bài viết chứng minh hiện nay tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam là 1/3 nhé.
    Hiện tượng này phổ biến ở phương Tây đến nỗi bây giờ người ta coi một người 2 lần kết hôn trong đời là trung bình. Thậm chí thành câu đùa cửa miệng khi bạn bè hỏi trong ngày cưới: "Cậu có yêu anh ấy không ?" --------> "Tớ nghĩ anh ấy hoàn toàn phù hợp cho lần hôn nhân đầu tiên của tớ"
    Được 12OaksEstate sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 30/05/2008
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bạn 1 câu, có ai muốn kết hôn để rồi ly hôn ko, thế ko là bất hạnh thì gọi là may mắn à? Tỷ lệ ly hôn ở VN là 1/3 cơ à, cao nhỉ, thấy thương hại họ quá đi, ăn nhanh quá làm gì chẳng nghẹn!
  5. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Không phải là may mắn, nhưng đừng nghĩ nó nặng nề quá. Chỉ là một ngã rẽ trong đời thôi. Bạn cứ khăng khăng như thế đến khi lỡ có vướng phải thì sẽ không đứng dậy được đâu. Chúc bạn đầu bạc răng long với người bạn sẽ cưới
    Và thông cảm thì được, chứ thương hại là thái độ sai lầm đấy. Người lớn hơn chút đi.
    Được 12OaksEstate sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 30/05/2008
  6. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    yên tâm không có ngày lên đây kêu khổ đâu , bít là khổ mà vẫn không chịu ở vậy thì con kêu ca rì nữa ... lúc sướng thì ai kêu cho
  7. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    12OaksEstate nói hay nhỉ
    OX nhà mình trước sau như một, lấy về chả thấy sốc mà thấy thương yêu ox hơn vì ox hiền lành chịu khó hơn lo cho GĐ hơn. Vợ chồng son bao nhiêu năm rất HP, bây giờ có baby cũng HP nhưng mà bận quá, lãng mạn giảm hẳn đi nhưng mà vẫn yêu
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    sướng hỉ mình cũng chả sốc. ko phải vì chồng ko thay đổi tính tình mà vì yêu lâu quá mới cưới nên bao nhiêu tính xấu biết hết roài
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ồ ko, thương hại thì chắc chắn còn thông cảm thì còn tuỳ, khi lấy vợ gả chồng tự họ chọn thì sau này ntn họ phải tự chịu chứ có ai bắt ép đâu mà mong người khác thông cảm cho mình!
  10. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Không nói chuyện với trẻ con.

Chia sẻ trang này