1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy nhau rồi... rồi sao nữa...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi sonbong_orange, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Uh, tuỳ!
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ghita tớ thấy cậu trẻ con thật, bị đàn bà nói thế không biết ngượng à
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ngượng, cũng đc, trẻ con cũng đc nhưng đàn ông thì ko chấp với đàn bà!
  4. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ ko nhất thiết phải tranh luận trắng đen rõ ràng về chuyện ly hôn, đồng thời đẩy topic đi lạc đề. Đó là con đường mà mỗi người tự lựa chọn & quyết định, đúng đắn hay sai lầm thì người trong cuộc sẽ chiêm nghiệm thấy & cuộc sống vẫn cứ thế trôi . Mình nghĩ bạn là người hiểu tính nết chồng mình nhất, hiểu hoàn cảnh của mình nhất & khi đã quyết định kết hôn là bạn đã có suy nghĩ, xác định tư tưởng rồi. Làm thế nào để cuộc sống của 2 người luôn vui vẻ, tránh gây phiền toái nặng nề ko cần thiết cho nhau & mình có phải hy sinh 1 tí cũng có sao đâu, chồng bạn sẽ cảm nhận dc & sẽ tự thay đổi theo chiều hướng hy sinh, chiều chuộng lại bạn thôi.
  5. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    M cũng thấy vậy, dù chưa lấy nhau nhưng m thấy cứ mình găng lên là cả 2 cùng nóng, cùng cho là m đúng, k ai chịu ai,... và hậu quả thì cả 2 đều thấy đau trong lòng. N những lúc tranh luận hay bất đồng quan điểm, cãi nhau... m chỉ cần lùi một bước, nhận m sai or nói nhẹ nhàng là a lại dịu xuống và nhân lỗi luôn ( dù là m sai lè lè ra nhá ) a nhà m bảo ctrai mà, thích sự dịu dàng , vc thì k cần phân biệt hơn thua làm j , nhường nhau để sống , lấy nhau vì yêu nhau mà... k biết có quá lí thuyết k nữa , đôi lúc m cũng quên mất và cãi tay bo với a, sau nhận sai và sửa luôn
    Được chip190284 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 01/06/2008
  6. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Con người ta ko ai nắm tay được từ sáng đến tối, sông có khúc, Herononame88 sẽ có lúc !!!
  7. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chị nói nghe thật sự có lý & có tình, nhưng nhiều khi... biết là sai vẫn cứ lao vào, biết là khổ nhưng vẫn lấy, biết là hạnh phúc nhưng mong sẽ được hạnh phúc hơn... đó là sự tham lam, hay đó là mong muốn chính đáng???
    Rút kinh nghiệm từ bản thân ra, sau này nếu có con dâu em sẽ cho nó ở riêng để khuất mắt, không can thiệp sâu vào nội bộ của nó, hỉ!
    Chúc chị an lành & hạnh phúc!
    Ở đây có ai, Tết đầu tiên ở nhà chồng đã bị chồng say rượu, mượn cớ cho ăn tẩn vào mặt chưa???
  8. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Chị nói nghe thật sự có lý & có tình, nhưng nhiều khi... biết là sai vẫn cứ lao vào, biết là khổ nhưng vẫn lấy, biết là hạnh phúc nhưng mong sẽ được hạnh phúc hơn... đó là sự tham lam, hay đó là mong muốn chính đáng???
    Rút kinh nghiệm từ bản thân ra, sau này nếu có con dâu em sẽ cho nó ở riêng để khuất mắt, không can thiệp sâu vào nội bộ của nó, hỉ!
    Chúc chị an lành & hạnh phúc!
    Ở đây có ai, Tết đầu tiên ở nhà chồng đã bị chồng say rượu, mượn cớ cho ăn tẩn vào mặt chưa???
    [/quote]
    Mình đồng ý với bạn, nếu mai này có con trai khi nó lấy vợ mình sẽ cho ra ở riêng ngay, sướng khổ tự chịu. Sống với mẹ chồng thật là khó hòa hợp, sẽ dẫn đến stress. Mai sau con gái mình lớn mình sẽ phải phân tích cho nó hiểu. Dù mẹ chòng dẽ tính đến thế nào cũng không nên ở chung! Chán lắm ý!

Chia sẻ trang này