1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

=========== Lấy TÂY =================

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 29/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    nói thật, hơi trần trụi một tí..tớ mà quen Tây chỉ để đưa lên giường chứ ko xây dựng mối quan hệ lâu dài với Tây được, khó hoà hợp được lắm.
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 11/11/2005
  2. nguamom

    nguamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em bé, hiền lành quá. Sao ko hỏi thẳng vào mặt cái anh đó là sao anh tò mò thế, ''''Cụ'''' là chồng em chứ có phải là bố anh đâu mà anh thóc mách
    May mà mấy cái anh học vấn ''''quá cao'''' như thế ko nhiều lắm chứ ko, chị em dù muốn hay ko chắc đành phải lấy tây hết
    Thẳng thắn mà nói. Chị em ai cũng muốn lấy được người cùng nòi giống cùng dân tộc. Nhưng khốn nỗi số người cùng dòng giống đạt loại A ít quá, loại B cũng ko nhiều... Thôi thì đành để chọn lọc tự nhiên thôi
    Nói thật, chỉ có loại dưới D mới nghĩ ra được cái chủ đề thảo luận hay ho thế này
    *Thế nào cũng có chú hỏi chị lấy ai nhỉ !?
    Chị trả lời trước là chị lấy Người
    Được nguamom sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 11/11/2005
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cái này là xúc phạm chị em phụ nữ VN, những người lấy chồng Tây kể cả dựa trên tình yêu của họ đó. Bác Y_Not tự mình tát vào mồm 2 cái rút kinh nghiệm suy nghĩ trước khi phát biểu nhé.
    Mình có biết 1 chị rất xinh, rất hiền, rất ngoan, học rất giỏi nữa, dân A1 Ams mà(xin phép ko nói khoá). CHị ấy lấy được học bổng du học đi sang đây học. Trong những năm tháng của cuộc đời sinh viên, chị ấy quen được vơi anh chàng này, cùng khoá chị ấy. Nhìn anh ta còn trẻ hơn cả chị ý nữa. Chị đã có mối tình đầu thật hạnh phúc trong những năm tháng của cuộc đời sinh viên cùng anh ta. HỌ yêu nhau đã gần 4 năm rồi và mỗi năm anh chàng đó đều cùng chị về VN thăm gia đình chị ấy. Sắp tới 2 người dự định sẽ tổ chức đám cưới..... Anh chàng này thì lễ phép với gia đình chị ấy cực kỳ, còn học thêm tiếng việt để có thể giao tiếp với gia đình chị ấy cơ. Hạnh phúc này của họ đáng được chúc mừng lắm chứ.
    Đọc xong chuyện có thật này, bác Y_Not ngồi suy nghĩ về cách post bài nhé. Cuộc được hiểu biết được bao nhiêu mà chỉ lấy được ví dụ bác đã gặp, rất tiếc bác còn thiếu xót nhiều quá.
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    HeHeee....Nhiều chị đây đã phát biểu rõ quan điểm rùi ...Lấy Tây là siêu đạo đức . Chai việt toàn loại C kiếm hổng ra người tốt . Tự chửi dân tộc mình là tự vả vào mồm mình thôi . Chán thật . Cha ông chúng ta là ai ? chú Bác , Anh em chai ta là ai ? Nhìn thằng Tây thì khen chảy cả nước miệng , bảo nhìn cả ngày không chán không dấu nổi sự thèm muốn . Nói đến dân ta thì chỉ biết bới xấu , Ta từ đâu ra ? đất nẻ chui ra à ? thứ gái ấy đi lấy tây hết đi cho nước nó trong . mà vào TTVN làm gì đây đâu có Tây cho mà tìm . Đọc mà thấy xấu hổ không chiụ được .
  5. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có người này người nọ thoai. Mà zai Việt nói chung thì đáng chán bằng chứng là gái Việt đang ầm ầm đi lấy Đài Loan, Hàn, ... mà nghe nói toàn anh thuộc loại cụ, hoặc đui, què gì đó, ... thế mà so với zai Việt vẫn hơn
    Con ngưòi thường thấy dễ chịu với những ai cùng văn hoá, xuất thân,...nhưng mà con gái thường là passive, gió chiều nào theo chiều đấy, hơn nữa với 1 số em, khác biệt văn hoá không phải là vấn đề, càng nhỏ càng dễ thích nghi
  6. alpha_one

    alpha_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc mấy cái trang cuối, tự nhiên cũng thấy muốn nhảy vào bàn luận chút:
    - Thứ nhất, đã là cái giống người, cứ theo tuyên ngôn độc lập rồi: tất cả mọi người sinh ra đều là có quyền bình đẳng, vì vậy người với người, màu da, giới tính, độ tuổi túm lại là phối được, miễn là đừng có lấy... khỉ!
    - Thứ hai, lấy không quan trọng, cái chính là động cơ lấy mới đáng để bàn luận. Đã là lấy vì tiền, lấy để đảm bảo một cuộc sống sung túc hơn thì lấy ta hay lấy Tây đều khổ cả thôi, cũng đừng trách họ làm gì. Có trách thì chém cha mấy thằng Hàn vũ phu, mấy thằng Đài bỉ ổi ấy...
    Còn đã "lỡ" yêu Tây và Tây yêu rồi thì cứ thế mà phang, cứ thế mà lấy thôi, thật đấy. Nhưng mà, trong yêu, hai chữ chấp nhận nó to lém. Yêu Tây và lấy Tây, có chấp nhận vượt được trở ngại về địa lý, lối sống, và tâm lý không, chắc là còn tuỳ mỗi ngwời.
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    He he he buồn cười quá ... đúng là lỡ yêu Tây rồi nên phải cố gắng bảo vệ chính kiến, lấy tiểu số phản đối đa số ..... thời gian còn dài dài, vác 1 ví dụ chả đâu vào đâu để so sánh thì ở VN nhiều ví dụ lấy Tây, yêu Tây khủng khiếp lắm ... bây h nhiều báo còn viết nhiều phụ nữ VN lấy chồng Tây bị bán vào các động hết ... lúc yêu thì sao biết được (he he he cái này trong báo điện tử nêu nhiều nhiều) ... còn cái tỷ lệ hôn nhân và hạnh phúc thì đương nhiên ko phải không có nhưng chỉ là số nhỏ .... hơ hơ có người đang cầu nguyện được rơi vào số nhỏ kìa
  8. nguamom

    nguamom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xin phép được ngứa mồm một lần nữa thôi ạ.
    Hỏi khí không phải, chữ ''chai'' được viết ở trên có phải là chữ ''chai'' trong câu "thờn bơn méo miệng chê chai lệch mồm" ko ạ...!?
    Kính
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0

    Bạn này làm gì mà bức xúc thế??? Bình tĩnh nào, đọc lại bài viết mọi người nhé. Chỉ có những người đánh đồng mới vơ đũa cả nắm thôi chứ ở đâu chẳng có người này người nọ. Bạn tìm hộ mình bài viết nào mà có phần bôi vàng như bạn nói nhé. Chắc bạn có chuyện ấm ức nào nên chưa kịp đọc hết đã nghĩ là hiểu hết.
  10. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hihi....đọc hết các bài ở đây em thấy các bác giai, chị gái chê Tây thì ít mà chê Ta lại nhiều. Toàn thấy lôi nhau ra chỉ trích, bơm đặt thui... Chẳng hoá ra là toàn mình chê mình???Tại sao lại phải làm thế chứ? ko để ý tìm tòi mặt tốt của nhau mà cứ cố soi mói những mặt xấu để chê bai, chán quá cơ!
    Chuyện tình yêu không biên giới, ko tuổi tác là chuyện quá đỗi bình thường bởi đã thực lòng yêu nhau người ta đâu có quan tâm đến những vấn đề đó. Nhưng từ yêu đến lấy cũng là cả 1 quãng đường. Vì mọi người chủ yếu nói về hiện tượng phụ nữ Việt lấy chồng Tây nên em xin nói riêng mảng này luôn.
    Những đôi Việt-Tây đó có nhiều kiểu, nhưng có 2 kiểu chính:
    1. Chồng Tây khá giả, học thức (hay thành đạt) - vợ Việt giỏi giang, hiểu biết (tính cả trình độ ngoại ngữ) , thành đạt hoặc đã có 1 vị trí ổn định trong công việc
    2. Chồng Tây vẫn là khá giả (cái này tại sao em đặt lên đầu xin giả thích sau), học thức (thành đạt) - vợ Việt trình độ phổ thông, một số kém hiểu biết, ngoại ngữ bập bõm.
    Về ngoại hình vợ Việt, em xin ko bàn vì em thấy nhiều người xinh đẹp hay xấu vẫn lấy chồng Tây đấy thôi, mà có phải cứ Tây là đẹp giai đâu, cũng lùn, móm, hói đủ cả....hehe ==> ko đáng bàn.
    Em thấy anh Y_Not có thắc mắc là sao chị em Việt toàn lấy Tây khá giả (hay giầu, lắm tiền cũng thế)... Theo ý hiểu của em có thể giải thích như sau:
    độ tuổi bọn Tây chúng nó lập gia đình thường muộn hơn đàn ông Việt 5-7 năm, nghĩa là bọn họ nghiễm nhiên có thêm từng đấy thời gian để lo tạo dựng công danh sự nghiệp tiền hôn nhân. Bởi thế khi lập gia đình, đa số họ đều khá giả (theo quan điểm của người Việt), mà có thế thì bọn họ mới dám quyết định lấy vợ chứ...khi`....Mà cũng vì vậy nên thường toàn thấy chị em lấy phải chồng ... sắp già hoặc già ...hehe...
    Hơn nữa Tây sang Việt Nam chơi hoặc làm ăn thì cũng có nghĩa là phải có đồng ăn, đồng chơi, đồng để chứ nhỉ? có thể là có mấy anh thất nghiệp, nghèo khó tính quay sang VN và coi nó như thị trường béo bở ư? (nếu có thì chỉ có mấy tay buôn người, dạng này thì tất nhiên chị em phải tỉnh táo mà sớm ....chuồn )
    Vậy thì lấy chồng Tây ắt giầu? Nếu chị em Việt mà cứ sợ bị những người như anh Y_Not nhận xét là lấy Tây chỉ vì tiền, rùi thì cố tìm kiếm 1 anh tây nghèo để lấy cho cho đỡ mang tiếng kể cũng khó quá đấy. Mà nếu thực vì yêu mới lấy thì bít tìm đâu bi giờ? TY có phải cứ tìm là thấy đâu.
    Còn vấn đề có 1 số chị em Việt ko hề giỏi ngoại ngữ vẫn lấy chồng Tây, các anh cứ thắc mắc "thế giao tiếp tỏ tình với nhau thế nào???"
    Trong giao tiếp, quan trọng là hiểu được nhau đúng ko ạ? các anh có vẻ khinh khỉnh khi nghĩ đến ngôn ngữ hình thể, em thì thấy chuyện này hoàn toàn bình thường, những người điếc chẳng phải vẫn dùng nó đấy sao? Tuy nhiên các đôi vợ chồng này ko chỉ có thế. Họ vẫn biết nói các câu cơ bản, họ vẫn biết
    thể hiện tình cảm bằng cử chỉ, ánh mắt, hành động... và quan trọng là họ đã hiểu nhau...(dạ, hiểu chứ ko phải hiểu hết, hiểu tất đâu nhé) có thế mới dẫn tới hôn nhân được chứ ạ
    Và theo nhận định của em, những đôi theo kiểu thứ 2 lại thường bền hơn tại vì họ hiểu nhau chậm hơn những đôi theo kiểu 1. Kiểu 1 là người phụ nữ Việt giỏi, ngoài chồng ra còn dành 1 phần quan tâm lớn đến công việc của bản thân, và họ giao tiếp ngôn ngữ dễ dàng với chồng thì lại hay gặp vấn đề hơn do ... nói nhiều . Kiểu 2 vừa là do người phụ nữ thấp kém hơn người đàn ông nên nhẫn nhịn hơn, chăm chút hơn cho chồng, lại ít nói (có biết nói gì nhiều đâu, hehe...) nên quan hệ vợ chồng thường lâu dài hơn (những người vợ này thường ko khiến chồng nể phục nhưng lại giữ chồng rất giỏi ...) Đây có thể coi là lý do cho việc ly dị sớm, muộn hoặc ko ly dị của các cặp vợ chồng ko??? hehe
    Đúng là ko phải tất cả các chị em lấy chồng Tây đều vì tình cảm (chẳng có gì là tất cả trong XH này cả) Cũng có người lợi dụng này nọ, nhưng nếu đã chủ ý lợi dụng thì quan trọng là lợi dụng được đến đâu chứ ko phải đối tượng đấy là Tây hay Ta nữa... và ngược lại, các bác nam có dám khẳng định tất cả (lại tất cả) các bác ko ai lấy vợ ko mục đích gì ngoài tình yêu ko?
    Đấy, vậy là cái gì cũng có mặt hay, mặt dở. Em thấy anh Y_Not dường như chỉ nhìn thấy mặt dở của vấn đề lấy Tây ... thui thì giờ anh xem cố tìm mặt tốt xem sao...
    Ah, về chuyện tiền bạc, nếu chồng Tây làm việc kiếm tiền theo lương tây mà tiêu xài ở VN thì đúng là vợ Việt được nhờ, tiêu xài sướng phải biết, nhưng nếu sang Tây sống thì có khi chả bằng ở VN....1000E/tháng ở VN 2 vợ chồng tiêu sao cho hết, nhưng ôm số tiền đó tiêu ở trời Tây thì... hehe... đủ ăn ở là tốt lắm rùi... vậy đâu cứ phải sống ở Tây mới là sướng đâu ...
    Hôm nay em lắm điều thế này cũng chỉ bởi vì 1 anh bạn của em nói rằng: "viec nhin mot co viet nam di voi mot anh tay du co tu te dang hoang den may thi co gai kia cung bi mat diem 1/2"
    Thôi thì em ko lạm bàn về những người có cùng tư tưởng với anh bạn em đâu, chỉ có 1 suy nghĩ là: tìm được 1 nửa của mình quả ko đơn giản chút nào, và nếu nửa đó đã đến với mình, mà mình lại từ bỏ thì thật tiếc lắm thay! Đừng suy nghĩ quá về chuyện Tây hay Ta, dư luận sẽ đánh giá thế nào mà hãy xác định rõ tình cảm của mình và người kia, xem người đó có thực là 1 nửa của mình hay ko...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này