1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

=========== Lấy TÂY =================

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 29/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tây tầu lấy ai thì tùy, tùy từng ng` quan niệm ra sao . Nhưng mất bao nhiêu lâu để hòa đồng đc. nếp sống với nhău ? Tớ ở tây từ nhỏ nhưng vẫn ko hòa nổi với tây tàu, nhiều cái họ cho là ko có gì (ví dụ như chuyện xxx nó công khai và bàn luận như 1 việc quá bình thừogn, tivi luôn chiếu và có những c/t mang tính chất *** quá nhiều, tớ xem còn ngựong cả ng` ...vv..) có quá nhiều cái khác biệt giữa âu và Á Ví như trong tình bạn, nam nữ bạn thân với nhău (đứa nào có ng` iêu của đứa đấy) , nhưng đến lúc buồn và quá chén có thể vựot xa ngữong của T.B, lên giừong với nhău ....Có rất nhiều cái tớ kinh và ko dám tiến với tây, chỉ dám dừng lại ở mức độ bạn bè . Và hơn nữa từ bé tớ chỉ thích đàn ông Vn (tất nhiên những ng` có học , lịch sự hỉểu biết thì cũng chảng kém gì tây) ... Thôi cứ mần mấy bác giai vn "xấu xấu nhưng ko bẩn bẩn" cho an toàn, ngôn ngữ ko bất đồng, có gì còn bụp luôn đc. hahaah
  2. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    1 số người là vì " tình yêu ko biên giới ", còn 1 số vì muốn đổi đời..........
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở tây, không từ nhỏ nhưns cũng tầm nhỡ nhỡ và bạn trai tớ hiện tại đang là tây. Từ trước tới nay tớ chẳng bao giờ nghĩ là tớ sẽ yêu tây, vì tớ vốn là đứa khó hoà đồng. Ngay cả bây giờ tớ ở có thể nói cũng là lâu rồi nhưng tớ vẫn than phiền với bạn tớ là tớ chưa hoà đồng được. Còn tại sao tớ lại yêu tây à?? Vì đơn giản bạn tớ cho tớ thấy cảm giác được yêu thương, được chăm sóc, một người luôn bên tớ, không phải qua lời nói mà là hành động. Nói chung cũng tuỳ từng người và tuỳ từng trường hợp. Tớ có cảm giác bạn trai tớ hiện tại không khác người Việt là mấy, nói đúng hơn là khá hiểu văn hoá phương đông. Tớ vui và hài lòng về điều đó. Mà nói chung hiện tại mới là yêu, tiến tới lấy là cả tương lai dài nữa. Nhưng có một điều tớ muốn hỏi là, các anh nghĩ sao về một người con gái yêu tây giống tớ???? Liệu có sự khó khăn gì không khi tớ quay đầu về cội??? Hỏi trước còn biết đường mà liệu, nếu được thì cố gắng kiếm thêm anh Việt nữa cho biết Việt và tây yêu khác nhau điểm gì. Còn nếu không thì tính sau..
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ko biết các bác trai khác thế nào nhưng thằng bạn thân của tớ cứ lải nhải " Phí , phí, mày yêu Tây thì phí con ạ. Tao ở Tây 14 năm rồi, date hết em Tây này đến em Tây nọ nhưng tao vẫn thấy gái VN là nhất. Cấm đấy"
    Theo tớ, nhìn chung đa số các bác zai nhà ta hay tự ái khi chị em yêu tây, lấy tây Hê hê. Kiểu như ko yêu thằng VN này thì yêu thằng khác, sao cứ phải yêu Tây
    @vngirl: Bồ ở Czech hả? Tớ có bà chị họ sang đó học, rồi ở lại làm phóng viên, hơn 15 năm rồi, cũng yêu 1 anh Czech
  5. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Uh, chủ đề lấy Tây thì cũng hay đấy, nhưng theo em là hơi khó. Vì cùng người Việt vời nhau, nói cùng một ngôn ngữ mà lắm lúc còn chẳng hiểu nhau, huống hồ gì lại nói bằng một ngôn ngữ khác.
    Nhưng mà cũng hay nhỉ? Lúc bực lên cứ chửi nó bằng tiếng Việt, nó không hiểu có khi còn nói "Thank you" , đỡ xảy ra xô xát.
  6. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi cả nhà
    Của Tây cũng giống của Ta
    Chẳng qua kích thước gấp ba bốn lần

    mình thô nhưng mà thật
    ===> chỉ chị em mới có lợi
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hay hay lắm ... nhưng dường như cái lý do "tình yêu không biên giới kia" chỉ là một cách nguỵ biện mà thôi ... hầu như là vì muốn đổi đời ... muốn giàu sang mà chả phải làm gì .... lý do thứ 2 khiến người ta không hiểu được "Tình yêu" là cái quái gì nên cứ nói oang oang "tình yêu không biên giới hoặc tuổi tác" .....
    Thử xem những cái được và những cái mất ở đây là gì ???
  8. Kittiwake

    Kittiwake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    1
    đâu phải ai lấy Tây cũng vì tiền này nọ đâu, phiến diện quá.
    Xung quanh tớ có nhiều người lấy Tây rồi mà những người đó nhé: ưa nhìn, cá tính, thu nhập cao, hiểu biết rộng, ngoại ngữ giỏi, nói chuyện với đối phương phe phé, chả hiểu sao mọi người ác cảm thế?!
    tuy vậy, cá nhân tớ vẫn thích người VN hơn.
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nên lấy tây chứ rồi về nước để cải thiện jống nòi, hờ hờ, con lai thì xinh đẹp lắm đó (xinh hơn cả 2 jống thuần) , trước chỗ apollo có 1 thằng việt lai tây dạy tiếng anh, đẹp trai khiếp đảm, may mà tớ ko phải con gái ko chắc là ngất rồi
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Skept nè chẳng có ý định yêu Tây nhưng nghe bác nói kìa... Ở những môi trường văn hóa đa quốc gia (Ví dụ như ở nwuớc ngoài, làm cho các tổ chức quốc tế ở VN....), việc 2 ng khác quốc tịch yêu nhau là chuyện bình thường. Hơn nữa bi jờ, xu thế toàn cầu hóa (hehe nói chữ 1 tí), việc người di chuyển từ nưóc này đến nước khác nhiều như châu chấu. Làm việc cùng nhau, học tập cùng nhau nảy sinh tình iu, có gì là lạ????Không fải tất cả ai yêu và lấy ng nước ngoài đều là vì tiền đâu bác ah.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này