1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

=========== Lấy TÂY =================

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 29/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. overlasting

    overlasting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình có khá nhiều bạn bè lấy người nước ngoài ( Chủ yếu là bạn gái). Nhưng hầu hết hiện tại đang sống và làm việc tại nước ngoài. Trong số họ có người lấy chồng vì Hộ tịch, có người vì tiền, cũng có người vì tình yêu. Họ có học thức nên họ quyết định được tương lai của họ. Mình có dự một trong những đám cưới ấy - Tổ chức tại Việt Nam. Đám cưới chỉ có 2 mâm bởi vì tất cả bố mẹ, họ hàng và cả bạn bè nữa đều phải đối mạnh mẽ( Bây giờ vẫn còn thấy tội nghiệp). Một số đã rất hạnh phúc nhưng hầu hết đều có tâm sự chung là xa xứ và khác về văn hoá nên nhiều lúc cảm thấy rất cô đơn. Người nước ngoài sự chia sẻ là không thể bằng người VN?
    Theo mình lấy hay không lấy thì tuỳ thuộc vào chính người trong cuộc vì họ mới chính là người chịu trách nhiệm trước quyết định của họ. Tuy nhiên ở VN lấy người nước ngoài hình như vẫn bị mọi người phản đối?
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Phản đối cũng đúng bạn ạ, vì là do khác biệt văn hoá. Ví như VN mình, bố mẹ già thì về ở với con để con phụng dưỡng. Bên Tây thì mời các cụ vào viện dưỡng lão Rồi chưa kể có những vấn đề tế nhị về tài chính. Tớ ấy ví dụ thế này, 1 anh VN lấy 1 chị Tây, nhưng vì anh là con cả của gia đình nên có trách nhiệm chăm sóc và chu cấp cho các em. Tuy nhiên chị vợ Tây lại ko hiểu nổi điều đó vì từ bé họ đã được dậy fải sống độc lập..... Ví dụ nhỏ thể thôi đã khiến người ta đau đầu rồi.
    Bà tớ là cấm tiệt tớ yêu Tây. Trước ngày tớ sang đây bà còn dặn gần 20 lần là mày mà lấy Tây tao tự tử con ạ, rồi doạ là .." ko cho thừa kế cái nhà này nữa" (khổ, nhà của cụ , cụ cứ giữ, cháu chả dám.....Ơ mà kể ra cái nhà mặt đường gần trung tâm cũng...tiếc fết nhỉ). Bà tớ đã sống gần chục năm bên Hung hay Nga gì đó nên bà tớ ghét Tây lắm, chả hiểu sao Anyway, bà cấm cháu cũng chịu............ Cháu yêu được anh Tây và nó yêu cháu thì we will go for that , anyhow
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn ko nhắc đến những cái hại nhỉ, biết đâu những điếu bất lợi sẽ nhiều gấp 10 lần những điều lợi thì sao
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    theo tớ lấy người ngoại quốc chẳng có vấn đề gì..người ta cũng la con người ..cũng co trái tim ..va cũng biết yêu..lấy tây thì sao? tớ thấy rất nhiều người nước ngoài sống rất biết điều..rất biết nhập gia tuỳ tục.. với lại tây rất tôn trọng phụ nữ..chẳng như mấy thằng đàn ông VN suốt ngày đánh vợ..gia trưởng..rể tây ma hiền ..biết điều con rể VN ma mất dạy ..sáng say chiều xỉn ..vác dao đòi chém cả bố mẹ vợ..nói chung la tình yêu la quan trọng nhất..ko phân biệt tây hay ta ...tớ ủng hộ việc lấy người mình yêu..cho dù co cách biệt về VH ..về cách sống thì tớ thấy phong cách sống của nước ngoài dễ chịu đấy chứ....người VN mình mới là buồn cười ..cứ thấy gái việt ma lấy tây la suy diễn lung tung ..lạ đời..công nhận dân VN mình nhiều chuyện thật... người ta lấy ai thì mặc kệ người ta ..ko ảnh hưởng gì đến mình thì thôi ..thế ma cứ thích bàn tán chuyện lấy tây....hay chắc bàn tán la vì ghanh tị ..mình ko được tây lấy nên ghanh tị ..người VN là thế..ghen ghét đố kị nhau thì co
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi đọc bài chị bé dịu dàng hay thế.... Em cũng từng nghĩ như vậy đó chị, dân VN mình rất hay đố kị nên đâm ra thừa thời gian để soi mói, xét nét chuyện riêng của người khác . EM cũng ủng hộ lấy người mình yêu cho dù họ có là người VN hay người nước ngoài, cho dù văn hoá phong tục khác nhau nhưng nếu biết hài hoà giữa mấy thứ đó thì có thể còn hoàn thiện, tốt gấp tỉ lần mấy gia đình VN nhưng suốt ngày đánh đấm, cãi nhau... Em cũng có mấy người bạn yêu tây, em thấy họ rất lịch sự với phụ nữ, họ khá nhẹ nhàng trong cách giao tiếp và nói chuyện còn rất vui nữa Tuy nhiên mỗi khi có tâm sự thì bạn bè em ít khi tâm sự với người yêu, có lẽ tâm sự bằng tiếng việt tình cảm mà đúng lòng mình hơn là bằng tiếng nước ngoài... Tóm lại lấy người nào là quyền của mỗi người, miễn sao thấy họ hạnh phúc là mình cũng hạnh phục cùng họ rồi
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 01/11/2005
  6. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng lầm chết bé dịu dàng ơi, man xứ khác hoa không biết chứ man Pháp xứ sở được cho là văn minh, lịch lãm, ga lăng thì phải coi chừng. Với thế hệ ngoài ngũ tuần thì đúng khoảng 70% còn với thế hệ ngày nay được 20% là mừng hết lớn rồi đó. Tụi nó bây giờ chẳng có miếng gì ga lăng phụ nữ đâu, ngược lại tính tình ti tiện và ích kỉ lắm. Bé dịu dàng không tin thì cứ đi kiểm chứng thực tế, hoa ở Pháp nên rành vụ này rồi.
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chubby thấy yêu Tây hay Ta là tuỳ vào từng người và từng hoàn cảnh. Tớ ko hề có ác cảm với ai yêu Tây hay Tây yêu ta cả. Thậm chí, tớ nghĩ nếu yêu nhau thì vẫn có thể tâm sự thoải mái với nhau chứ ko phải là ko tâm sự được. Thật đấy. Chỉ có khác là Tây nhiều khi họ ko giống zai Việt đâu. Nếu bạn giận dỗi hay ko thoải mái điều gì, bạn nên nói với người ta chứ chúng nó ko biết và ko rảnh để chay theo để ý từng thay đổi trên mặt để biết bạn giận đâu. Tớ thì nghĩ như thế lại có cái hay, mình muốn gì mình nói luôn, đỡ hiểu lầm này nọ, mất thời gian lắm.
    Chả phải khoe nhưng để dẫn chứng, tớ cũng đã date Tây và thấy nó cực kì dễ thương. Đi đâu cũng cầm tay mình, lấy nước uống, ko bao giờ rời mình mà ko nói trước, kiểu: "Baby im gonna...." Luôn giới thiệu mình với bạn bè hắn kiểu rất tự hào. Nó biết nấu ăn, dọn bàn và biết ko cho mình làm gì hết ngoại trừ ngồi vào bàn đợi hắn mang đồ ăn ra. Nhiều lúc đi party 2 đứa ngồi 2 góc phòng thì sẽ gửi tín hiệu đến nhau, nháy mắt và cười, rồi nó biết đi ngang qua mình và ghé tai nói những câu rất chi là....sugar, kiểu: "You''''re so pretty" hoặc "I''''m so lucky to have you with me." Ngọt ngào nhỉ? Con trai Tây nhiều khi biết sửa nhà, dựng nhà vì chúng nó được dạy từ bé. Nó biết làm đủ thứ, và sửa xe nữa. Khi tớ nói bố tớ thích mấy cái xe gắn máy to to, nó nói 1 ngày nào đó nó sẽ giúp Daddy tớ customize 1 con xe ngon ngon. Nhiều khi chỉ là lời nói nhưng mình thấy rất là.....
    Nhưng mà tớ cuối cùng bỏ nó và tớ vẫn date Ta Vẫn là bạn tốt, cực kì understanding. Tớ happy cho nó khi nó vui mừng gọi phone cho mình và nói: "Finally I''''m over u n I met someone " Biết là nó đùa nhưng thấy buồn cười.
    Chả hiểu sao, tớ date và sẽ lấy Việt vì tớ chỉ thấy tớ muốn hắn của tớ nói chuyện được với bố mẹ tớ như tớ với bố mẹ, biết chắp tay lạy tổ tiên và cùng tớ giúp bố mẹ những ngày lễ Tết Còn yêu ai thì tớ nghĩ tớ sẽ yêu hết mình để cả 2 cùng hiểu nhau.
    (HÔm nay mình có hứng nói nhiều thật)
    Được chubbygal sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 01/11/2005
  8. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết bao giờ cũng là phần quan trọng nhất.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
  10. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi lấy tây hay ta thì không thành vấn đề miễn hai người yêu nhau là ok. Nhiều người cứ nghĩ chỉ có mấy em **** hay mấy em ít hiểu biết mới lầy chồng tây- NHẦm TO- nếu lấy chồng tây cho có chồng thì không bàn còn lấy chông tây mà thuộc loại đàng hoàng- giàu có - công việc ổn định thì không phải ai cũng lấy được đâu nhé, Ít nhất người phụ nữ đó cũng phải có một điểm mạnh nào đó , như Thanh Thảo điểm mạnh đó là sự nổi tiếng ( nếu không có ngủ mơ cũng chẳng thấy mình có một người chồng như thế) cho nên các bạn gái đừng tưởng bở mà nghỉ chỉ cần thícch là lấy được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này