1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

=========== Lấy TÂY =================

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 29/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thế này, em xin lỗi chứ quá sai. Bên Tây ý, chỉ có vài % là Tây giàu đến mức có của ăn của để hay nền tảng vững chắc kiểu cha truyền con nối để ngồi chơi xơi nước vẫn đầy tiền ròi hưởng thừa kế thôi ạ. Chứ đa số chũng nó làm mửa mật (hơi quá chút) và đóng thuế rồi đợi tax return, chi tiêu cũng tính toán kĩ lưỡng, chứ chả nhiều giống trên phim hay báo bác ngồi nhà bác xem đâu ạ. Kiểu giàu có giống trên phim hay báo thì là tầng lớp trên hay trên cùng rồi, bác có muốn gặp thì vào Havard hay MIT hoặc Princeton, Yale
    Bác ko biết thì cũng ko nên nói to lớn hay trù ẻo thế kẻo 1 ngày đẹp trời nào đó có em gái nào đó nó to gan lớn mật nó nói bác xấu tính, bác cay cú hay bác ghen ăn tức ở, bác ạ.
    Ví dụ lấy chồng Tây cho các bác các chị nghe nhé, chuyện có thật. Cái chị đang thuê nhà em ở VN ý, mẹ em kể là chị ý lấy chồng Nhật, hình như là take care đa số các loại phụ tùng xe Nhật hay gì gì đó (chả nhớ rõ mẹ nói gì nữa), nhưng mà nhà cực cực kì giàu. Chị ý hồi xưa ở VN yêu phải 1 anh Việt Nam thuần chủng (không lai hay gì nhá , jk!), và bị anh ta lừa mất đời con gái rồi bỏ (lí do là something bull**** kiểu cho nó thì cũng cho thằng khác được). Chị ý đau khổ lắm, rồi bị họ hàng làng xóm chửi và mỉa (tại anh người Việt kia nó còn đi khoe với bạn nó), chị ý ko thể ở VN được nữa nên đăng kí đi Nhật làm công nhân. Thế nào mà ông chủ của ông chủ thích chị ý, rồi làm quen. Chị ý ban đầu sợ nhưng rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp và họ yêu nhau, cưới nhau và có 1 đứa con trai yêu cực kì. Chị ý về VN chơi rồi thuê nhà của bố mẹ Chubby. Chị ý, xin lỗi chứ ăn mặc vào thì nhìn cũng ok (chứng minh là không cứ gái phải ***y hay đẹp mới lấy Tây nhá), anh chồng thì đẹp zai ơi là đẹp, cao 1.8m (xem ảnh rồi), và mẹ Chubby nói cực kì hiền và chiều chị kia. Chị kia thì nói với mẹ em là nếu ở VN thì đời chị ý ko được tế này và chị ý biết ơn anh chồng vì đã yêu thương chị ý và ko để ý về QK của chị. Rồi bả còn xúi mẹ CHubby là cứ cho con gái lấy Mĩ đi (hà hà), kiểu nếu yêu thì đừng cấm vì zai Tây khéo chiều vợ lắm.
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Thêm vào nữa là Chubby thích con zai Tây ở điểm chúng nó rất đọc lập và không lả lướt hay drama giống 1 số anh zai Việt. Chúng nó cũng không hay nói quá, nói bốc và khề khà nhậu nhẹt giống nhiều anh nhà mình. Chúng nó còn biết sửa nhà và sửa xe cộ (mà đa số anh zai Việt không biết). Chubby thích khi bf/chồng mình biết dựng và sửa nhà, tại cái cảm giác cùng nhau dựng dream house ý. (Nếu someone của Chubby mà ko có những điểm như nói thì mình bỏ đi date Tây )
    Mà Tây cũng chung thuỷ lắm, nhiều đứa Chubby biết yêu nhau mấy năm liền. Thường con zai ở đâu cũng thế, Chubby nghĩ, nếu chưa yêu thật lòng thì có chuyện mèo mỡ và linh tinh, chứ đã yêu rồi thì họ khác, believe it or not
  3. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không nghe nói tới lấy vợ Tây nhỉ . Ngày nay gái Tây nhiều đứa thích chồng á đông vì cho rằng dân Á đông chung thuỷ và lo cho gia đình chu đáo hơn . Bạn tôi có một thằng lấy gái tóc vàng đấy . Mổi khi đến nhà tôi chơi vợ nó khoanh tay chào Mẹ tôi " Con chào Bác " bằng tiếng Việt lơ lớ nghe dể thương ra phết . Tuy nhiên hôn nhân vượt chủng tộc ly dị cũng hơi nhiều đấy . Người khác văn hoá quá rất khó hoà hợp . Trường hợp lớn lên bên tây thì khác . Gái Việt thất học lấy tây sống bền hơn đơn giản là vì cô gái ĐK kém nên chấp nhận thiệt thòi , chấp nhận nhịn . Nhịn là siêu đức tính của phụ nữ Việt mà . Cách đây vài năm khi tôi còn độc thân . bọn tôi phá lắm . Có một lần bốn tên đi shopping gặp một em việt trẻ măng đang dùng tay để nói chuyện với một CỤ chồng tây . nhìn thấy bọn tôi cô gái lủi nhanh vào hàng áo quần , có lẻ mắc cở . Thằng bạn tôi phá lắm lủi vào chọc : " em dẫn cụ đi đâu thế " Tôi thấy cô gái rướm rướm nước mắt nên xin lỗi và lôi thằng bạn đi cho lẹ . Nhiều cô hoàn cảnh đáng thương lắm . Tội nghiệp .
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    CỰc đoan thế bà chị
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không fải "chai" việt hông có những đức tính như bạn nói..chỉ là bạn hổng hay chưa hay kô có duyên gặp mà thôi...
    Hồi tui ờ nhà...thấy mấy em bé con lai đẹp...cũng thích sau này nếu có duyên sẽ lấy chồng tây....nhưng sang đây rùi tui mới thấy...mấy anh aussie này í ẹ mún chít...so với một số anh việt du học thua xa...hehehehe...
    Dù có tình yêu không fân biệt rào cản ngôn ngữ...blah..blah..này nọ, nhưng để thực sự hoà hợp như với anh chồng việt thì chồng tây dĩ nhiên hổng thể nào bằng được....
    Ra đường nhiều chị, nhiều em xấu quá...mấy anh việt còn chê, mà hổng biết sao mấy anh tây cặp được hay thiệt....
    Mà tây cũng đủ loại....vàng cám cũng lẫn lộn... nên cẩn thận nha...
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hi lite số 1: ặc ặc, "lả lướt" mới ghê, nhậu nhẹt thì....hừm hừm...
    Hi lite số 2: Vô tư !
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhận thấy giống như tôi , Nhiều chị khác sang tây lâu rùi , hiểu tây rùi thường hết thích theo tây . Trong tình yêu , hiểu và thông cảm chia sẻ cho nhau là rất quan trọng . Muốn điều đó với tây thì hơi bị quá khó . Nói Tây không xạo không nhậu là sai bét nhè rồi . Mọi người quên câu " tây uống la-ze " à ? rất hiếm tây không nhậu . vào nhà tây rất hiếm nhà không sẵn bia thường trực . Có một dạo tôi đến một cây xăng của người quen choi thấy tụi nó kéo bia mà phát sợ ...nhiều đứa thậm chí ghiền quá không có tiền đổ xăng chỉ đổ 10USD còn để mua bia . Tây xài rất kinh , ít đứa biết tiết kiệm . rất nhiều đứa lương cao nhưng chả có xu dư , xài hết rùi . Tây không đánh vợ không phải vì nó hiền mà vì luật pháp căng quá . đánh một cái là ở tù , nên không dám thôi . Ai thích Tây thì xin cứ việc nhưng trước hết hảy tìm hiểu văn hoá tây , cuộc sống thật của tây rồi hãy quyết định . đừng để khi hối hận đã quá muộn màng . Đối với người lớn lên hoặc sinh đẻ bên tây lại là chuyện khác .
    Với cá nhân tôi , nếu không lấy trai Việt đàng hoàng Tôi sẽ sống độc thân . Đấy là suy nghĩ có được sau khi sống ở trời tây .
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì cóc thấy CA phường đâu, hóa ra chui rúc trong này.
    Em gái ạ, ở VN xây nhà xi măng, gạch đất mà em đòi bf / chồng phải biết sửa nhà xây nhà thì chắc thằng ku đó lăn quay ra chết quá.
    Ah, mà zai Việt có thể kô biết sửa nhà hay sửa xe cộ như zai Tây, nhưng chắc chắn tài burn đĩa... lậu thì giỏi hơn zai Tây nhiều. (j/k)
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lấy tây, lấy ta gì không được, yêu thì cưới thôi. Hợp với ai thì thích người đó. Nói chung mấy em gái thuần Việt sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì thích lấy chồng Việt Nam hơn. Chứng minh: 2 người đàn ông có tính cách giống nhau, ngoại hình tương đương, gia tài bằng nhau, nhưng 1 anh là người Việt Nam, 1 anh là Tây thì tất nhiên là con gái Việt Nam sẽ chọn anh chàng người Việt Nam. Tây hay ta thì cũng có kẻ này người nọ, ta vũ phu thì cũng có tây vũ phu, tây ở dơ thì cũng có ta ở dơ, tây khoái ngoại tình thì cũng có ta khoái ngoại tình. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có kẻ khùng kẻ điên, vậy thôi. Còn về việc mấy em gái chê bai đàn ông Việt Nam thế này thế nọ nên ta phải đi lấy tây, thì chúng ta không nên tranh cãi với mấy em mà phải lấy làm thương hại cho họ. Những em gái đó hoặc có một quá khứ dữ dội hoặc không đủ trình để được mấy anh Việt Nam chất lượng cao yêu nên chép miệng chê bai vậy thôi, kiểu con cáo và chùm nho ấy mà. Hết phim.
  10. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .. hớ hớ bé ngồi mơ giấc mơ thiên thu đi, còn gì để mất nữa đâu mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này