1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

=========== Lấy TÂY =================

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Y_Not, 29/10/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    ặ. Thỏ lỏƠy vỏằÊ tÂy thơ sao cĂc bĂc? TÂy ỏằY 'Ây em muỏằ'n nói rỏằTng 'ỏn cỏÊ tÂy ,u lỏôn tÂy Á
  2. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các anh, chứ các anh ăn nói ko phải kiểu ghen ăn tức ở hoặc cay cú lắm sao? Thấy gái nó đi lấy Tây thì nói là nó thế này, nó thế kia, rồi gái ngoan hay thuần Việt nó yêu zai Việt, hoặc là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dạ cho em xin. Em thấy mấy bác người thì nói ko care, người thì có care nhưng bác nào cũng kiểu cái giọng phản đối, kiểu gái mà nó đi yêu hay lấy Tây nó là gái hư hỏng hay ko còn gì để mất nữa ý. Sorry MOD đừng có xoá bài này hay tờ reo chứ em nhổ vào mấy cái đó ạ, cái lí thuyết kiểu đó chả giống kiểu giữ gái làng lắm sao ạ? Cái đời của nó, cuộc sống của nó, nó muốn làm gì thì làm chứ. Các bác vẫn quen thói xoi mói rồi nói này nói nọ. Thơm um hết cả lên.
    Còn cảm ơn bác Y_Not, em chả dám mơ thiên thu như bác chúc, mà em cũng chả dám nhận. Nhưng mà xin lỗi bác chứ em nói thật, người yêu em cũng gấp mấy lần bác hay mấy anh zai lèm bèm trên này ạ. Ít ra anh ý cũng chả có hơi mà vào mấy cái này mà nói hay xỉa xói bóng gió con nhà người ta. Mà mấy cái tính tốt em nói ý ạ, cả bên này lẫn bên Làm Đẹp, em cũng nói trên cơ sở người ta ra ạ. Vậy nên em chả còn gì đòi hỏi thêm để mà nhận lời chúc của anh ạ. He cũng là người Việt. Giả dụ mà ko có him chắc em đi yêu Tây.
    Mí lị, đàn ông con trai ý, nếu khi không biết người khác, mà nói chuyện tay đôi không được rồi phải đi nói chằng bên này, bên kia rồi bôi nhọ kiểu highlight ở dưới ý, chả "đáng" cái mặt NAM NHI lắm nhỉ? Khi ****ty talking về người khác chính là tự bôi **** lên cái mặt mình và cái bản kĩnh của mình
    Có 1 câu thế này: GET A LIVE.
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    hi lite số 1: ở HN mà cũng rành luật lệ làng xã gớm nhỉ ?
    hi lite số 2: who''s that unlucky guy ?
    Thôi mà, chubby ngoan về nhà anh nấu cơm cho em ăn nào.
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bác Y_Not thảo luận thì thảo luận cho hẳn hoi nhé, ko có cái kiểu mở mồm ra là bôi nhọ người khác đâu. Trên này ko thiếu gì người yêu Tây, bác viết bài thế này là ko tôn trọng họ rồi ---> kết vào tội ko tôn trọng thành viên khác, nếu tái diễn lần nữa, em mới bác ra khỏi box chúng em. Mong bác thông cảm, chỗ bọn em ko phải là nơi để bác đi xúc phạm người khác một cách vô lý như vậy. Peace!
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 10/11/2005
  5. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tôi chẳng phản đối gì chị em lấy tây cả (mặc dù người tôi thích cứ máu lấy tây). Nói chung cuộc đời ai thì người đấy phải tự lo tự tìm cách làm cho cuộc sống của mình dễ chịu nhất. Một số các bác trai ở trên cứ lên án chị em lấy tây là thế này thế nọ làm gì?? đến các bác là con trai cũng có bác thiên về tình cảm bác thiên về vật chất thậm chí có bác chỉ cần có cái hộ khẩu thành phố + với vài mét vuông cắm rùi còn hy sinh cả cuộc đời để sống với đứa chẳng ra gì nữa là con gái.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... e hèm ... vẫn đang thảo luận, mà đã thao luận là phải có người đúng người sai, người nọ người kia... hê hê có người nói người yêu họ hơn tất cả những đàn ông nào vào www.ttvnol.com viết bài hê hê. CÒn tôn trọng ý àh, vẫn luôn tôn trọng, chỉ có ai có tật giật mình thui chứ ... mình chả thấy mình viết gì sai cả .. đâu đâu, từ nào là không tôn trọng hay là có tật giật mình nhờ ... còn ko khoái bàn luận nữa thì lock topic là xong ... mà 1 cá nhân ko thích chứ đầy người thích, như vậy là lạm dụng quyền hạn, lấy việc công trả thù riêng he he có đúng ko nhờ
  7. pianito

    pianito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em ý cú rồi. Bác y not cứ đổ thêm dầu vào lửa . Em ý sang tây rồi thì tư tưởng phải tiến bộ chớ .
    Đồ ngoại mới là đồ tốt mà
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihihih Sang tây để mở mang kiến thức, ko phải là cứ ngồi VN rồi nghĩ rằng trên thế giới này mình là số1, còn những người nước khác là vứt đi bác nhé. Sang đây học mới biết các anh VN du học tính rất là hay và giỏi giang, ít khi ghen ăn tức ở với người khác.... Khác xa một trời một vực Trên đời ghét nhất là những người đánh giá thấp người khác mà ko biết mình đang ở vị trí nào
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 11/11/2005
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Lock 1 topic thật là phí phạm, có cách hay hơn là cho 1 thành phần ra ngoài là xong mà
  10. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    lướt 1 vòng, thấy các anh phần lớn là phản đối, đặc biệt là Duongqua và Y_, cho rằng Tây không bằng ta
    Các chị thì không phản đối nhiều, thậm chí ủng hộ nhưng bao jừ cũng muốn lấy người việt hơn
    Thực ra khi lấy người nước ngoài do văn hoá khác biệt nên mới có nhiều khó khăn, ở Viêt Nam cho rằng ly di là ko nên nhưng với người nước ngoài nếu đã không còn yêu là người ta bỏ, đấy thuộc về văn hoá rồi, hồi xưa tớ học tiếng anh, có nói về việc người nước ngoài dễ dàng li di nhau, có bạn cười nhạo, thầy giáo dạy tiếng anh đã nói rằng đó là văn hoá của người ta, bởi vậy không nên có thái độ kỳ thị như thế.
    Thực ra bạn Y_not nói Tây ko yêu thật lòng, rồi chỉ chơi bời vớ vẩn thì cũng không đúng, mình có 1 thầy giáo là người anh, khi học Đại học, có 1 lần ông ý đến Việt nam thực tập, vì ông ý dạy tiếng anh nên đến 1 trường ở Thanh Hoá thực tập, tại đây ông ý đã wen với 1 chị ng Việt. sau khi về nước, ông học xong Đai học rồi quay trở lại Việt nam dạy học để được gặp chị kia, đúng vào ngày valentine ông ý về Thanh hoá, đến nhà chị ý với red rose, đương nhiên là chị ý đổ, có điều chị này cũng đã gần 25 tuổi, bố mẹ bắt phải cưới chồng trong khi đó ông thầy của mình còn muốn được đi nhiều nước khác nữa, trong khi đó, nếu ông lấy chị kia, đưa chị ý đi cùng thì cũng ko thể nuôi được chị ý và chị này thì cũng chả đủ trình độ để tìm được việc ở nước ngoài, ông ý cũng còn rất trẻ( cũng chỉ 25 tuổi) , kết cuộc là chị kia đi lấy chồng, để lại ông thầy mình tự an ủi với câu "live goes on". đến bây jừ khi nhắc đến chuyện này ông ý cũng vẫn buồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này