1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạy trời cả nhà đừng ai đi xem những cô gái năng động và trai nhảy nhé

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi So_lay_chong, 12/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhnuong.

    banhnuong. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nói thế lại đầy người đi xem đấy, cái gì mà trai trai, gái gái,nhảy, nhảy, nhót nhót, lọ lem với lại nữ tướng là mọi người lại ùn ùn đến rạp cho mà xem
  2. So_lay_chong

    So_lay_chong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nói thật hôm đó tớ xem ở megastar, lúc hết phim, nhìn quanh chẳng còn ai, chán quá mọi người bỏ về hết. Với lại hôm đó tớ cực khó chịu vì mọi người trong rạp nói chuyện như ngoài chợ ( chưa bao giờ tớ gặp cảnh này )..hôm đó đối với tớ là khủng khiếp.
    Còn nói về nội dung trai nhảy thì thật sự là rất nhạt nhẽo, chẳng có gì, nhiều cảnh quay thì thô tục và cường điệu quá mức cần thiết, tình tiết thì quá thiếu logic. Ý tưởng của đạo diễn thì được thể hiện 1 cách quá lộ liễu ( như kiểu cho trẻ con xem ý )...nói thật tớ chưa xem mấy cái phim thị trường bao giờ nên cố gắng nghiến răng nghiến lợi ngồi xem ( muốn xem dân tình nhà mình dạo này thị hiếu ra sao )...mọi người xem mà để ý còn thấy những cảnh quay rất ẩu nữa, ví dụ cảnh Tuấn thức dậy sau đêm bị anh chàng bê đê cướp mất đời trai, lúc Tuấn nằm trên giường có cảnh quay toàn thân, ngực Tuấn không hề có gì, thế mà khi anh này ra gương soi thì thấy trên ngực có vết son môi to tướng ...sợ thế cơ chứ, lỗi này đến đứa trẻ con cũng nhận ra...thế này làm sao tiến bộ được chứ...
  3. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa có đi xem Trai Nhảy rùi. Đúng là uổng tiền. Phim nhảm nhí ko thể tả đc. Ông đạo diễn Lê Hoàng hết đề tài rùi hay sao mà cứ xoay quanh hết gái nhảy rồi đến trai nhảy. Nội dung tệ ko bít nói thế nào. Chẳng thấy ý nghĩa gì cả. Thà đi xem Võ Lâm Truyền Kỳ còn hơn ( dân mê game mà)
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần 1 cái tên đã khiến khán giả tò mò tới rạp xem dù chỉ là 1 lần đã là giỏi rồi
    nói thật là em còn chưa xem phim nào gần đây của bác Lê Hoàng, căn bản phim nghe kêu quá kô hợp gu em
    nhớ là xem được mỗi cái Ai Xuôi Vạn Lý - cường điệu nhưng vẫn đáng lọt vào top các phim khoảng 20 năm trở lại đây.
  5. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    trai nhảy thì em chưa xem nhưng em can các bác đừng đi xem Võ lâm truyền kỳ , ko phải em ko biết gì về game , em chơi game từ hồi nó mới ra nhưng bỏ lâu rồi lúc nó lên sơn hà xã tắc . phim nhảm nhí vô cùng 1 bọn toàn chơi VAIO chui vào hang cày võ lâm , bị hack đồ tìm giết nhau , mỹ nhân cứu anh hùng . ôi zời .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thật là phí 1 tiếng 30 phút ngồi xem phim . kỹ xảo như phim tôn ngộ không năm 8 mấy của trung quốc ạ
  6. ketuloi

    ketuloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa thấy Lê Hoàng có gì hay cả ngoài việc chụp giật. Mấy phim trước cũng chẳng có gì đặc sắc, chẳng qua là thực hiện mấy bài cổ điển mà điện ảnh thế giới sử dụng hàng trăm năm rồi. Phim của Lê Hoàng nói đúng là : chả ra làm sao cả, nhân văn thì cố ép, thương mại thì chưa tới, cảnh nóng làm ở VN thì làm làm gì, bị kiểm duyệt cắt xén, chạy bao nhiêu tiền mới cho để một vài cảnh câu khách, phim *** xịn của VN bán đầy ngoài đường cần quái gì Lê Hoàng làm. Thêm nữa làm PR phô quá, nhất là những phát ngôn của Lê Hoàng, giọng thì như quan hoạn. Nói chung tôi tẩy chay phim của Lê Hoàng.
  7. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Thế còn "những cô gái năng động" thì sao hả bạn? Không hay à? Tôi đang định đi xem phim đó.
  8. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chắc mọi người thấy bất bình, phi logic quá nên bàn tán ý mà.
    tớ nghĩ phim này kéo được nhiều khách đến rạp một phần vì cái tên nghe rất ăn theo "gái nhảy"
    uh mà "những cô gái năng động" thì seo?
  9. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ặc .. "những cô gái năng động" có khi còn chán hơn Trai nhảy của bác Lê Hoàng đần bà nữa ấy chứ (vì tớ chưa thèm xem Trai nhảy) .. dang lang thang tự dung nổi hứng mua 2 vé vào rạp xem 2 con bé nhà giàu bị phá sản (do vài âm mưu rất ngớ ngẩn) tìm kế để cứu cả cơ nghiệp gia đình sắp vào tay kẻ khác...đoạn này các bạn sẽ được cười cợt 1 chut khi xem 1 số cảnh 2 em nhà rất giàu phải làm quen với thực tế nghèo khó .. hehehe .. tất nhiên .. do có những âm mưu ngớ ngẩn phá nhà 2 em nên 2 em cũng phải nghĩ ra 1 vài âm mưu ngớ ngẩn ko thể kém lật tẩy ... miẹ kíp .. nói chung phim này có lẽ dành cho lứa 14t-16t vì trong đó sẽ có sẵn 2 anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai chiến đấu rất hăng cứu giúp 2 em (nhưng chủ yếu để cuối phim 2 em đó còn có thêm cả ng yêu ngoài việc cứu đc cty nữa mà-ý đồ đạo diễn+ kịch bản).hết rồi đấy,xem đc đến đó vì bạn nó gọi dậy đèo về
  10. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chưa xem Trai nhảy, thực tế thì chỉ cần nghe cái tên Trai nhảy thôi tôi đã muốn nhảy ra chỗ khác rồi. Đừng hòng dụ tôi mất tiền đi xem kiểu phim đó.
    Còn Material Girl - Những cô gái năng động thì xem trên E-phim. Lời khuyên: Không nên xem phim đó nếu bạn đã hơn 15 tuổi. Cực kì nhí nhố.
    Hai cô con nhà giầu vì một cái thông tin ngu đần trên ti vi mà phá sản. Rồi họ mất chồng sắp cưới, làm cháy nhà, mất xe... Bị khóa tài khoản... Rồi với một vài chiêu lừa phỉnh ngu ngốc, đần đần (không phải nhân vật đần, mà cái thằng viết kịch bản nó đần) mà họ có lại được tất cả. Cái phim này làm tớ nhớ tới 2 trong 1 của VN nhà mình. Cách làm phim quá tầm thường, không có gì mà nói ngoài từ: hết chịu nổi.
    Tớ xem nó, chỉ là vì hôm đó lũ em tớ nó ăn cơm nhà tớ, cứ bắt phải xem. Mất cả ngon!

Chia sẻ trang này