1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ bằng tuổi có phải là sướng? Hãy cho mình lời khuyên.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhtuantvc, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtuantvc

    thanhtuantvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ bằng tuổi có phải là sướng? Hãy cho mình lời khuyên.

    Hai vợ chồng mình mới cưới nhau được tròn 1 năm, vợ mình bằng tuổi mình, học cùng trường đại học, cùng đang làm cho các công ty nước ngoài với vị trí trưởng nhóm, đang thuê nhà ở riêng vì bố mẹ tụi mình đều ở quê. Nếu nghe qua như vậy thì có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng bọn mình thật may mắn vì lấy được người tương đồng với mình. Nhưng trong suốt 4 năm yêu nhau và 1 năm ở với nhau, mình luôn cảm thấy chạnh lòng vì có lẽ bọn mình bằng tuổi, ngang bằng trình độ, ngang bằng mức lương mà mình rất ít khi nhận được những từ "vâng", "dạ", hay những lời nói âu yếm từ phía vợ mình. Trong xưng hô, những lúc bình thường thì vợ mình thường nói không có chủ ngữ và nói như là với bạn bè, những lúc trêu đùa thì vợ mình xưng "ông".Những khi đấy thì mình cũng cười xoà vì vợ mình là dân bách khoa, học kỹ thuật nên mình cũng biết là gái bách khoa thường khô cứng chứ không ngọt nhạt được như con gái các trường kinh tế. Nhưng nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ lại mình cảm thấy thèm những lời nói nhẹ nhàng từ phía vợ, thèm được nghe những tiếng vâng dạ của vợ. Cũng không hẳn là vợ mình không biết ăn nói, vì khi nghe vợ nói chuyện điện thoại với các anh đồng nghiệp ở công ty, mình vẫn nghe thấy vơ mình cưng hô rất lễ phép như vây, tất nhiên, mình chưa bao giờ nghi ngờ lòng chung thuỷ của vợ cả, chỉ trách mình có lẽ không đủ lớn và uy tín với vợ thôi. Gân 1 tháng nay, vợ mình nghén nên nghỉ không đi làm, mình cũng không cho đi chợ hay làm gì cả. Sau khi đi làm về, mình đều đặn đi chợ, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo cho vợ mà không phàn nàn gì vì mình hiểu làm thế là tốt cho vợ, cho đứa con trong bụng vợ nữa. Mình chỉ thèm mỗi lần về nhà, vợ mình hỏi han xem mình có mệt hay không, có nóng hay không, mình nấu cơm có mệt không, hay nũng nịu đòi mình mua cái này cái kia về ăn...Nhưng mà, hôm nào vợ mệt thì mình nấu xong gọi dậy ăn thì mới dậy, hôm nào vợ khoẻ thì ngồi đánh điện tử, mình về vẫn không một lời chào. Cũng không phải là mình chưa nói chuyện này với vợ, mà mỗi lần góp ý thì chỉ được dăm ba hôm rồi lại như cũ. Ngày trước khi chưa vợ chưa có bầu thì khi nóng lên mình có thể quát tháo um lên cho đỡ bực mình, nhưng bây giờ mình không làm thế được. Chính vì thế càng ngày mình càng cảm thấy có cái gì đó ức chế dồn nén trong người, muốn vui vẻ để làm cho vợ vui cũng không được. Mình chỉ sợ một ngày nào đó mình sẽ cảm thấy chán vợ, chán cái không khí gia đình, lại thấy thích những lời nói nhẹ nhàng từ phía những đối tác thì không biết sẽ có những chuyện gì xảy ra nữa. Liệu đó có phải là mình không có uy tín với vợ, hay tại vợ mình không coi mình như là một người lớn? Mình phải làm gì, nói gì với vợ để giải quyết vấn đền này?
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    VC = tuổi nằm duỗi mà ăn đấy, nên ko cần lăn tăn chuyện sướng hay ko. Những điều bạn mang lên đây tâm sự thì nên để tối nằm thủ thỉ với vợ. Vợ bạn có phải con sâu trong bụng bạn đâu mà biết bạn muốn gì, phải nói ra chứ. Cứ mưa dầm thấm lâu, nhắc 1 lần 2-3 hôm wên thì tuần sau lại nhắc lại, dần dần vợ bạn wen sẽ ko wên nữa. Bạn đi làm rồi làm cả việc nhà nữa là đang chiều vợ thái quá, sẽ sinh hư đấy, ko hẳn đã tốt cho vợ đâu. Những việc nhẹ nhàng nên để vợ làm, bà bầu cũng cần vận động, nằm ngồi nhiều wá ko tốt đâu
  3. Mr_Reiper

    Mr_Reiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng bằng tuổi nhau thường hay thế đấy bạn ah, nhưng không phải là không có cách để thay đổi được đâu. Anh nhà tớ cũng hơn tớ có 1 tuổi thôi, cũng chơi thân với nhau trong cùng 1 hội, từ lúc biết nhau đến lúc bắt đầu yêu tớ chưa bao giờ gọi anh nhà tớ là anh cả. Tớ cũng thuộc dạng ngang bướng, cứng đầu lắm nhưng anh nhà tớ cũng có bài của mình cả, nếu bắt tớ làm gì thì tớ sẽ không bao giờ làm theo mà sẽ làm ngược lại nên anh nhà tớ muốn tớ thay đổi cái gì đó đều thủ thì kể cho tớ nghe điều này điều kia, nói là anh thick thế này...
    Bạn cứ thủ thỉ nói chuyện với vợ bạn í, vợ bạn k làm nũng bạn thì bạn làm nũng cô ấy đê, dần dần cô ấy sẽ hiểu thui mà.
    Chúc bạn sớm được nghe những lời nói ngọt ngào và nũng nịu của vợ bạn nhé ;)
  4. mousefinger

    mousefinger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bạn này làm mình nhớ đến mối tình đầu của mình, chia tay nhau cũng chỉ bởi mình khô khan quá, mình hok bít làm nũng, cũng ngại miệng chả gọi người ta bằng anh. Đến nỗi 1 ngày người ta nói là bị lung lay bởi người khác thì mới nhận ra, hihi .
    Nhưng mà mình cũng hok hối tiếc vì, người thứ 2 của mình biết cách làm mình thay đổi, và tụi mình sắp cưới òi .
    Đơn giản là vì mình hok bít làm nũng thì anh í lại làm nũng mình. Mình chả thèm gọi anh ấy là "anh" lúc mới quen nhau nhưng mà anh í lúc nào cũng "anh anh, em em", riết rồi mình cũng quen miệng theo .Nói chung là bạn muốn vợ bạn ntn thì bạn cứ như thế ấy đã, he he. Mình nghĩ thế.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc, vợ chồng cùng tuổi có cái vui riêng mà .
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng bằng tuổi có cái hay là vừa là tình vợ chồng, vừa là tình bạn. Cũng vui lắm. Đó là tình đầu của tớ. Nhưng đúng là thiếu sự tôn ti trên dưới nghe lời nhiều từ tớ.
    Nhưng bạn có nghĩ vợ bạn cũng mong 1 người "vũng vàng" hơn để có thể "tâm phục khẩu phục" kêu anh, và biết nghe lời chồng hơn.
    Bạn nên thủ thỉ với vợ về những điều bạn mong ở vợ. Tuy nhiên gái Bách Khoa thì cá tính, tính cách rùi, kỳ vọng thay đổi tính cách thì khó. Bản thân bạn phải xác định bạn yêu vợ vì cái gì, hay là những tiếng "anh,em" và nũng nịu phụ nữ?
    Tốt nhất là trao đổi với vợ, để vợ hiểu linh hoạt đóng vai nữ tính hay nam tính lúc này lúc kia.
    Tớ cũng Bách Khoa mạnh , chồng bảo tính như con trai, nhưng giao kèo, bấm nút, thì đóng vai con gái, ỏng ẹo như phim Hàn Quốc í. Nhưng chồng nói cho mấy tuần mới nhận ra mình cần thay đồi, heh
  6. lovely_gift0903

    lovely_gift0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em cũng bằng tuổi em và bọn em cũng sắp cưới. Em thông cảm với anh vì em giống anh, hay nói ngọt và thích được nghe những lời như vậy mà nhiều khi ng yêu em cứ nói khô khan (lúc đó do mệt mỏi) nhưng lúc bình thường thì hay làm nũng như trẻ con ý. Em nghĩ chắc vợ anh đi làm cả ngày, áp lực, mệt nên chị không để ý đến việc đó. Những lúc như vậy anh hãy nói những lời âu yếm với vợ, nói đùa với vợ, thủ thỉ cho chị hiểu anh nghĩ gì. Dần dần vợ anh sẽ thay đổi
  7. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh nhé, đọc xong thấy hiểu ra nhiều điều, bọn em cũng bằng tuổi, cuối năm cưới, từ nay nịnh chồng mạnh mới được! hihi...
    Chúc vợ anh sớm "ngoan"!
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    nếu sướng thì phải lấy vợ càng trẻ càng tốt.
    vợ chồng thì tuổi tác không quan trọng, nhưng tớ nghĩ nếu bằng tuổi thì tốt hơn,
    cầu mong là thế vì tớ yêu người cùng tuổi, cùng ngày tháng năm sinh nữa chứ đi đâu cũng chả mấy khi gọi anh em vì cô ấy bảo tuổi bằng nhau
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đối thoại.Dân kỹ thuật hay bất cứ ngành nghề gì cũng phải hiểu và phải sửa.
    Bạn đừng cố đi tìm uy tín vì uy tín đang ở ngay trong bạn rồi.Bạn là đàn ông,cùng thu nhập,lại đang ở một nước còn phong kiến mà đã đi chợ,giặt giũ,nấu cơm..thì cái uy nó ở chỗ nhường nhịn và chăm chỉ.Tuy nhiên,lựa lúc vợ bạn vui vẻ,đề nghị một kế hoạch cho cuộc sống (10 ,5,2,1 năm và hàng tuần),In ra,treo lên.Chiều Chúa nhật kiểm điểm lại.Ai sai phải sửa. Ai lười bị phat
    Chuyện xưng hô nhất thiết anh em đàng hoàng.Đi làm có thằng sếp nó thích gọi sir mà cứ quên là bị layoff ngay.
  10. JinTonic

    JinTonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Nói chung hai vợ chồng bạn OK. Có hai điểm:
    _ Nếu bạn muốn vợ âu yếm tình cảm với mình nhiều hơn nữa thì hãy góp ý với vợ, tốt nhất là bằng giọng tình cảm lúc hai người thân mật nhất (I mean in bed).
    _ Bỏ ngay cái quan điểm vợ phải vâng dạ với chồng đi nhé, cái quan trọng là thái độ có yêu thương hay không (vợ chồng anh cả tôi bằng tuổi giờ hai con đã lớn gần về hưu rồi mà cả đời cứ vẫn gọi tên xưng tôi, Tết nào cũng nắm tay nhau đi dạo hồ Gươm để hôn nhau lúc giao thừa). Thế nếu tiếng Việt giống tiếng Anh ở chỗ chỉ có "YOU and I" không thích thì cứ dịch là "MÀY và TAO" thì sao.

Chia sẻ trang này