1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ bằng tuổi có phải là sướng? Hãy cho mình lời khuyên.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhtuantvc, 16/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình cũng bằng tuổi nè, lại còn học cùng lớp hồi trung học nữa nên vốn dĩ đã là bạn, mình chưa từng gọi chồng là anh và chồng mình cũng chẳng lấy thế làm phiền. Nói chung thì vợ chồng bằng tuổi là sướng nhất đấy ( kinh nghiệm bản thân )
    Còn như bạn muốn vợ bạn biết bạn muốn gì thì cũng nên nói với cô ấy, hoặc nhờ vài cô bạn gái của vợ bạn tác động vào
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    bác chủ tóp muốn vợ nũng nịu nên muốn nghe vâng dạ chứ bác ý ko có ý là ra oai vợ sợ mắt xanh lè mà vâng dạ đâu các bác đừng hiểu nhầm
    mình cũng vc cũng bằng tuổi, ban đầu cũng làm j có vâng dạ, sau thấy mẹ mình vâng dạ với bố thì cũng làm thế, hihi, ban đầu cũng nghĩ chả cần đưa đón j mệt người, hoặc làm j thì tự làm đi cho xong, sau phải nhờ thật lực cái này cũng là do chồng mình chỉ đấy, nói chung chồng nói xong mình cũng thấy mình sai, thương chồng nên thay đổi thôi. Chồng làm j mình đều cảm ơn đầy đủ, ngược lại mình làm j cũng đc cảm ơn, tự nhiên thấy cả 2 đều quan trọng với nhau, có "giá trị" với nhau, chứ ko hề khách sao tý nào
  3. tung_nk0204

    tung_nk0204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vc = tuổi nè. Trước đấy, với ng` yêu cũ kủa em, mặc dù hơn em hẳn 3t nhưng em cũng chẳng bao h vâng dạ cả. Nhưng chẳng hỉu sao đối với chồng em bi h em vâng dạ từ lúc mới yêu nhau, hhi. Có lẽ là tùy từng ng` anh ah. Chồng em là ng` thik tình cảm, nhẹ nhàng nên em thay đổi từ lúc nào em cũng hok bít nữa
    Chuyện vc anh đơn giản thui mà, chị í hok tình cảm với anh thì anh tình cảm với chị í, rồi dần dần cũng wen thui. Giả sử anh đi làm về đến nhà thấy chị í chơi game hok nói rì, thì anh chạy lại ôm vợ bảo là: Anh về òy mà vợ cũng hok ra chào anh ah.... òy hun vợ anh.... blah blah... Cứ như thế, dần dần chị í sẽ tự tình cảm và nhẹ nhàng với anh thui...
    Chúc vc anh Hạnh phúc ná
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng bằng tuổi ghét nhất là vợ thì mau già mà chồng cứ trẻ phây phây, thế thôi
  5. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hãy bắt đầu từ chính mình trước
    Nếu muốn nhận lại những lời nói ngọt ngào thì anh hãy nói với vợ anh trước.
    Đi làm về, anh hãy: chào em iu, ra anh hun cái nào, hnay em ở nhà có chán hum v..v.v
    Để anh phục vụ cơm nước cho vợ nha...
    Có tâm sự j` vợ anh tuôn ra ngay, tâm sự những đièu vớ vẩn đàn bà con gí j` đấy.
    Sau này anh ko nói thế nữa, vợ anh lại thèm ấy chứ.
  6. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn trai cũng bằng tuổi nè, và cũng chuẩn bị đám cưới. Hồi đầu quen nhau thì mình vẫn quen với kiểu bạn bè nên cũng hay nói chuyện rất vô tư. Nhưng mà bạn trai mình "chỉnh" ngay. Thật ra những chuyện này là do thói quen thôi chứ mình nghĩ vợ bạn nhiều khi cũng ko nghĩ quá nhiều. Nói chuyện với người ngoài thì bản thân sẽ khách sáo quá mức, còn với chồng vốn dĩ là bạn bè từ trước nên sẽ cư xử ko đượcc "vâng dạ" như bạn mong muốn. Bi giờ chỉ có cách bạn khuyên nhủ vợ bạn làm từ những việc nhỏ nhất để tạo thói quen thôi.
    BTW, mình có comment nhỏ là tại sao các ông đều muốn bà vợ của mình "vâng dạ" vậy? Dù biết là ko phải muốn lên mặt, nhưng sao trong đó mình cảm thấy âm hưởng "phong kiến" quá!
  7. lotus872

    lotus872 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    VC mình bằng tuổi, là bạn học cùng trường nên trước khi yêu và sau khi yêu một thời gian thì toàn xưng tên thôi. Nhưng sau một thời gian ngắn thì anh em ngon lành. Chồng vẫn đi học nên chưa được già dặn nhưng mình luôn thấy hạnh phúc sau 1 ngày đi làm về có chồng ra đỡ túi xách, hôn vào má và dọn cơm cho vợ ăn, hihihi. Muốn vợ thay đổi thì bạn phải thay đổi truớc thôi.
  8. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ hai vợ chồng tớ cũng bằng tuổi nhau nhưng ko khô khan mà còn tình cảm và nhiều lúc thấy dễ chia sẻ và cảm thông hơn. Tớ nghĩ bạn nên nói thẳng với vợ bạn suy nghĩ của bạn chứ đừng nghĩ vì bằng tuổi mà vậy.
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác chủ topic thì mình nghĩ không liên quan gì đến bằng tuổi hay không đâu, thậm chí bác có cao tuổi hơn chút thì chắc cũng vậy. Có lẽ, mình nghĩ là do cách cư xử của cô ấy. Mình biết (cũng như nghe nói) có nhiều người lịch sự, dịu dàng với người ngoài nhưng lại xuyềnh xoàng với người nhà. Có thể là do suy nghĩ ăn ở cùng nhà, biết nhau quá rồi thì cần gì giữ ý nữa. Nếu bác không thích cách xưng hô cộc lốc đó, sao không ngọt nhạt (nhưng cương quyết) bảo mình không thích điều đó. Iu nhau rồi nên chắc sẽ hiểu tính nhau, vì nhau mà họ sẽ sửa thôi. Để thấy vợ mình dịu dàng, trước tiên, sao bác không dịu dàng với họ, cũng như tạo điều kiện cho họ dịu dàng . Con gái BK chứ con gái trường gì thì cũng thế, họ tinh í và dịu dàng lắm đấy, hỉu ra vấn đề ngay
    P/S: Có câu hỏi này, bác chủ topic (và các bác khác) đừng ném đá nhau nhé: Trước khi cưới - cái thời còn tình iu lãng mạn í, sao không "nắn nót" cái tính đó luôn?
  10. bettymoc

    bettymoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trong nhóm 6 đứa bạn thân (3m, 3f) của mình có 2 đôi. 1 nên duyên từ năm ngóai rồi. Còn 2 đứa mình. Chuyện xưng hô của bọn mình thì ok vì mình chủ động làm em, hihi. Còn đôi kia thì gọi tên, mãi sau chúng nó mới đổi cho có tôn ti trật tự. (Nàng sinh trước chàng nên nhiều khi mình cũng trêu phải là chị em mới đúng. Đôi mình, anh - em là chủ yếu. Nhg nhiều khi trêu đùa, các loại đại từ nhân xưng vận dụng hết. Anh - tôi, ông - bà, cậu - mợ... thậm chí là tao - mày. Người ngoài nghe lúc đầu phát hỏang vì 2 đứa mình dám tao - mày. Nhg đấy chỉ là đôi khi thôi. Xưng hô thế nào để chàng cảm thấy đc tôn trọng=> điều kiện tiên quyết! Xưng hô như thế nào để thấy chàng đc yêu thương, càng quan trọng hơn. Các chàng, ai mà chẳng thèm cảm giác mình là cái cột, là cây cau cho nàng dây trầu quấn mình nương tựa, nhỉ??? Về nhà, mè nheo chàng yêu của mình thoai.

Chia sẻ trang này