1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Vợ Có Cần Iêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haio, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Có chứ...không yêu sao làm vợ được
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ mà ko yêu thì chẳng khác gì 2 người bạn ở cùng 1 nhà..rồi mỗi người lại tìm thấy tình yêu đích thực của mình...
    bác có muốn thế ko hả ?
  3. Nobita_in_love

    Nobita_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nghe nhiều người nói tình iu đích thực chỉ đến sau hôn nhân (không biết có đúng không)
  4. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    cái đó thì tớ chịu..vì tớ đã có gia đình đâu mà bít..hihi..
  5. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Em đưa cái kết quả thống kê đó ra đây !
  6. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mục đích hôn nhân bền vững là : hạnh phúc và .. không tan vỡ .
    Câu hỏi của chủ đề tưởng bình thường nhưng không hề dễ trả lời khi ta nhìn sâu hơn vào một số trường hợp :
    1) Rất rất iu nhau , thương nhau
    Nhìn thấy nhau từ xa đã lao vào .. nhau .
    Thế nhưng khi cưới nhau xong vẫn ly dị .
    2) Chẳng yêu gì nhau , nhưng vẫn cưới nhau và sống với nhau tới ... đầu bạc răng long .
    CÒn các trường hợp không iu vẫn cưới rồi tan rã thì là những trường hợp bình thường không cần luận bàn thêm nhiều .
    Anh chị em nghĩ gì về chuyện này ?
    bác ah
    vì tình yêu là mù quáng khi yêu nó chỉ thấy cái tốt của em thôi
    nhưng khi lấy nhau rồi thì nảy sinh ra tâm lý thoả mãn ,
    lúc áy mới thấy cái xấu của em ...( lúc đó hối không kịp )...ai bảo lấy tao ...
    [/quote]
    nói chung thì nếu phải đứa an phận thì thôi tặc lưỡi một cái là xong
    nhưng phải vợ em nó máu lắm ,mà em thì cũng chẳng ngán gì nó
    thế là "nàng rẽ trái ,chàng rẽ phải thôi "
    nhưng như các cụ nhà em
    khi lấy nhau nói chung cũng không yêu nhau lắm
    nhưng được cái trước khi lấy nhau các cụ đã nghe nghóng khắp nơi rồi nên không bị bất ngờ khi lấy nhau.
    với lại có cục cưng như em ở giữa quân sư thì làm sao các cụ bỏ nhau được
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn có tình iu chứ !
    Nhưng qua các số liệu thực tế ..phũ phàng , khiến người ta không thể không cúi đầu nghĩ lại .
    Nhất là những người phải làm việc ở các phòng án / toà trong lĩnh vực hôn nhân gia đình .
  8. duongcdc

    duongcdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
  9. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    iêu đương rì.cần gì yêu,cưới là cưới ,yêu là yêu chẳng liên quan rì cả hihi.đùa thôi phải lấy ng mình yêu chứ
  10. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    thế hóa ra bác làm ở đó lâu quá..bị bi quan vì tình hình số liệu thực tế hả bác? Nếu thế thì bác nhìn từ 1 khía cạnh rồi..Nhìn từ khía cạnh khác thử xem , có khi bác sẽ thấy lạc quan hơn..
    Chill out !

Chia sẻ trang này