1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy Vợ Có Cần Iêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haio, 01/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn ko iu kô cưới
    Nhưng các con số ly dỵ ngày càng cao thì sẽ được hiểu thế nào ?
  2. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bác hỏi thế này thì ai mà trẳ lời được
  3. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ mà ko iu ko hỉu sốg cả đời sao dc nhỉ. Suốt ngày nhìn mặt nhau ko thấy ngán mới là lạ. Nhưg mờ em thấy nhìu đôi sau cứoi lại có iu nhau mới tài
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thấy là :
    Thứ 1 những đôi yêu nhau rất nhìu cưới ---> ly dị ít hơn nhiều những đôi có tình yêu rùi mới cưới
    Thứ 2 những đôi ko iu nhau lấy nhau về rùi iu có xảy ra nhưng với điều kiện là trong họ ko có bóng hình ai cơ, mà túm lại loại này cũng ko phổ biến.
    Tuy nhiên mỗi lần có việc gì cần dẫn chứng các bác lại lôi cái thứ 1 với cái thứ 2 ra kể (có khi cũng chỉ được nghe bạn bè hay người quen kể) rùi truyền tai nhau, thế nên thấy có vẻ nhiều thôi.
    Cưới mà ko iu thì khó hạnh phúc lắm ạ
    Tình iu là điều kiện cần cho một hạnh phúc sau hôn nhân, còn điều kiện đủ thì tùy từng người từng hòan cảnh(theo e là thế)
  5. datnt85

    datnt85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ko cần fải yêu mà chỉ cần siêu liêu là đc !
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Thì em không được nhưng nhỡ có ai trả lời được thì sao ?
    Mới nị câu hỏi này không phải là cho riêng anh !
    Câu hỏi này cho tất cả chúng ta .
    P/S : Em đã có người iu chưa ?
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Úp :
    Các bác các em tiếp đề tài này đi !
    Rất quan trọng cho hầu hết những ai đang bước tới gần ngưỡng cửa iêu và hôn nhân .
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu thì ko cưới, trai gái gì đều thế cả.
    Theo CNXH Khoa học, hôn nhân phải dựa trên nền tảng tình yêu chân chính (thêm chân phụ cũng được), bởi thế ko có tình yêu cũng giống như xây nhà mà ko đổ móng, sẽ dễ sập (em nói dễ chứ em ko nói chắc chắn!). Ai hên thì lây lất sống qua ngày đến cuối đời, ai chịu ko nổi thì ly dị...
    Túm 1 cục lại thì tình yêu trên hết !!!
  9. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    iêu thì cần chứ sao lại không.
    Yêu nhiều ấy chứ!
  10. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Yêu và cưới. Vui nhỉ. Cho iem nhảy vào ý kiến 1 phát
    Yêu và cưới giống như 1 bát bún ốc. Cưới là bát bún ốc không có muối. Người ta vẫn ăn được, ăn vẫn no, và khi đói thì vô tư đi. Nhưng yêu giống như cho thêm muối, đậm đà, ngon lành, ăn mãi ko chán.
    Cưới đi. Cưới em/anh về, ta sống chung nhé. Chung nhà chung cửa, chung bát chung giường, chả mấy mà thân, chả mấy mà quen. Quen rồi sẽ có tình cảm. Nếu 2 người đó ý hợp tâm đầu thì ok, yêu luôn. Nhưng nếu ko, nhất là nếu chỉ vì ép buộc mà cưới thì sống chỉ là sự cam chịu, cố gắng sống vì trách nhiệm và nghĩa vụ. Mệt mỏi.
    Iem nhớ lúc các cụ nhà iem cãi nhau. Nói thật với các bác, nếu ko vì hồi trước 2 cụ yêu nhau thì ko thể nào làm lành được. Khi cãi nhau thì bao nhiêu thứ dồn nén bật ra hết. Chỉ còn lại duy nhất cái gọi là tình cảm, nó xúi dại rằng "làm lành đi, đừng cãi nhau nữa, ko mất ng ta bây giờ", lại thêm iem nhảy vào tư vấn cho từng phụ huynh nên rồi "hết chiến tranh tất cả lại về". Ok vui vẻ như xưa. Iem vẫn nghĩ nếu ngày xưa mà ko yêu nhau thì chả hiểu có j giữ các cụ lại được ko?
    Vì thía wan xờ điểm của iem là ko yêu thì đừng nghĩ tới chuyện cưới. Sống với 1 người cả đời mà ko yêu người ta, giống như ăn mà ko có muối thì nuốt sao được. He he, chúc các bác tìm thấy tình yêu của mình nhé.

Chia sẻ trang này