1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ để làm gì? Sao phải lấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 26/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ để làm gì? Sao phải lấy?

    Các bạn nam cho 2006 hỏi: Lấy vợ để làm gì? Sao phải lấy?

    Coi như đang làm survey...
  2. metquadoichannay

    metquadoichannay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    oh , nếu ko lấy vợ thì mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì ?
    chắc là sẽ cho rằng anh ta có gì đó bất thuờng
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Em không phải là boy, nhưng em vẫn muốn tham gia topic nì, có được không dzị, chị uiuiuiuiui????
    Em nghe mấy ông kia bảo là lấy vợ để đẻ em bé á...Nhưng ngày càng nhiều ông sợ lấy vợ sớm lém....Như bọn thanh niên úc bên đây, nó càng ngày độc thân nhiều vì sợ lấy vợ, khi chia tài sản thì thành ăn mày.....
    Chop thích lấy chồng nếu như chồng em : giàu, có học, có địa vị, chung thủy, yêu thương vợ con...hờ hờ hờ...(chắc em lấy cái ti vi thôi ). Joking...
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Các cụ dạy rằng " Giai nhớn lấy vợ, gái nhớn gả chồng" Vậy thì còn gì để bàn về việc tại sao phải lấy vợ nữa. Nếu chú không lấy vợ thì chú là kẻ bất hiếu vì chú không chịu thực hiện nghĩa vụ của chú với tổ tiên ông bà, đó là nghĩa vụ giữ gìn nòi giống. Nếu chú không lấy vợ thì chú là người bất nghĩa vì chú yêu con gái người ta mà không muốn công nhân mối quan hệ được thể hiện bằng hôn nhân. Nếu chú không lấy vợ thì đồng nghĩa với việc xẽ có ít nhất một cô gái không có chồng, như vậy chú là kẻ bất nhân. Xét cho cùng thì lấy vợ là điều vinh dự nhớn cho cả đời giai đấy ( ối thằng muốn lấy vợ mà chẳng ma nào thèm lấy í chứ ) Vậy thì lăn tăn , suy nghĩ làm chi cho hại sức khỏe
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Anh phải lấy em chứ, tại sao nhỉ:
    - Lấy nhau về khi đó chúng mình tha hồ ở bên nhau suốt ngày không phải lo về nhà sớm không mọi người la.......Tha hồ thực hiện những mơ ước khi còn yêu nhau hứa cùng nhau thực hiện
    - Lấy em về để em chăm sóc anh này , em nấu cơm cho anh ăn, là áo cho anh mặc......em ủ ấm cho anh trong những ngày đông giá rét , quạt mát cho anh trong những ngày hè nóng nực. Em sẽ là người bạn đường của anh, chia sẻ cùng anh những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật, em sẽ cùng anh báo hiếu với cha mẹ anh, cha mẹ em..............
    ...........
    Mình phải cưới nhau chứ. Đơn giản là mình yêu nhau nhiều lắm và không thể sống thiếu nhau được . Phải không ?
    Chị 2006 ơi ! Chị từng bảo rằng : " Em mơ được sống cùng anh " còn gì, chị từng nói rằng chị mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc, một đứa con xinh xắn và ngoan ngoãn.....rồi sẽ làm thật nhiều để vun đắp cho tổ ấm của mình. Chị hãy luôn mơ đến những giấc mơ đẹp nhé. Em tin nó sẽ trở thành hiện thực !
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vậy phụ nữ lấy chồng để làm gì nhỉ?
    Vậy thượng đế sinh ra Đàn ông và đàn bà để làm chi?
    Vậy ....từ đâu có chúng ta?
    Vậy.....
    Vậy.....
    Tóm lại: có thể độc thân,có thể yêu,có thể cưới,cũng có thể không cưới,....Thời đại cái gì cũng có cái giá của nó,vấn đề là có đủ bản lĩnh....để trả giá hay không thôi.
    Theo em,đàn ông "phải" cưới vợ có 3 nguyên nhân:
    -Bị ép.
    -Yêu.
    -Có mục đích cho 1 sự lợi dụng nào đó.
    Có ai phản đối không?
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Seamonster à, chị vẫn mơ em mà, mơ thường xuyên nữa là khác. Nhưng mơ rồi cũng phải tỉnh. Chứ mơ mãi thì làm sao có thời gian biến nó thành hiện thực.
    Khi chị lập topic này, chị muốn biết các chàng nhà mình "mơ ước" gì ở 1 cô vợ, chị muốn nó funny một chút thôi, để mọi người relaxed. Box dạo này cũng buồn buồn mà.
    : - Lấy em về để em chăm sóc anh này , em nấu cơm cho anh ăn, là áo cho anh mặc......em ủ ấm cho anh trong những ngày đông giá rét , quạt mát cho anh trong những ngày hè nóng nực. Em sẽ là người bạn đường của anh, chia sẻ cùng anh những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật, em sẽ cùng anh báo hiếu với cha mẹ anh, cha mẹ em..............
    Ừ, tự nhiên đọc những dòng này, lại thấy muốn mơ tiếp. Cảm ơn em đã khơi dậy cái cảm giác "Em mơ sống cùng anh" của chị. Để tối nay chị gửi email cho anh ấy, nói mấy lời thương yêu mà lâu lâu rồi chị bận học quên béng mất!
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng để làm chi ??? sao phải lấy ????
    Đã bao giờ nghĩ câu hỏi nè chưa??? Nghĩ ra rùi thì chắc một nửa còn lại cũng nghĩ vậy thui .
  9. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ làm gì nhỉ?
    1) Khỏi đi lăng nhăng bên ngoài, dính SIDA thì toi đời. Tránh sa ngã.
    2) Giàu có, tiền nhiều để làm gì nếu không có con cái, tới lúc già đem cho từ thiện sao.
    3) Mỗi ngày về nhà, có người hỏi thăm, lo cho mình.
    4) Bài học muôn đời không đổi "Điểm yếu nhất của 1 người hùng trong mắt chị em là chết vì gái, dại vì tình, không biết bao nhiêu người hùng chết vì bị gái lừa rồi". Bởi vậy, có vợ thì có việc để làm, có người để lo. Không bị cám dỗ bên ngoài.
    Hé, em chop đòi hỏi nhiều quá, chỉ chưa có khoản, 1.8m, đẹp trai, nổi tiếng nữa thôi.
    Có học thì nhiều lắm, giàu có, địa vị thế nào phải gần 30 mới biết ai là ai được, còn 2 cái sau thì nhiều người có lắm, như anh chẳng hạn. :)
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Có 2 lý do khiến chúng ta "NÊN" lấy vợ :
    1>Vợ ta là người gần gũi chăm sóc ta khi đau ốm,quan tâm hỏi han khi công việc làm ăn bất thành,an ủi khi ta buồn,giặt quần áo giúp ta(hay ta giặt giúp vợ còn tuỳ).
    2>Đàn ông thiếu vợ thì buồn lắm,nghĩ cảnh ngồi ăn cơm một mình,uống cafe 1 mình,nghe nhạc 1 mình,hầu như cái gì cũng một mình thui thủi->không chịu được->phải lấy vợ thôi.
    Tớ có câu này : Vợ chẳng qua là 1 người bạn tốt của ta và cũng có thể như chị gái của ta,cũng có thể như mẹ ta...nói chung là quan trọng lắm...

Chia sẻ trang này