1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ để làm gì? Sao phải lấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ để làm gì? Vậy sao không hỏi: Sống độc thân để làm gì?
    Nếu sống độc thân anh được những gì? Nếu sống một mình thì anh sẽ không phải lo xem ngày mai phải đưa vợ đi làm, anh được đi đêm về hôm tuỳ thích, cafe tay vịn vô tư, nhậu lai rai với bạn bè suốt ngày, không phải lo lắng tính xem ngay ngày mai tiêu gì, không cần phải đắn đo suy tính xem nên cho con mình học trường nào, nó có bị bắt nạt khi ra đường hay không.... v...vv
    Nhưng rốt cuộc thì cuộc sống độc thân đem lại cho anh những gì? Hàng ngày anh chỉ biết chúi đầu vào công việc, lúc khoẻ mạnh anh nhậu với bạn bè nhưng khi về nhà thì sao? Lúc đó anh sẽ thèm được nghe lời nói dịu dàng từ một người phụ nữ, đươc ăn bữa cơm do ai đó đang đợi mình ăn cùng, để hàng đêm khi ngủ anh không phải ôm chăn. và còn nhiều hơn thế.
  2. ikissy

    ikissy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi yêu, tôi muốn chăm sóc cho em, muốn che trở cho em, muốn được ôm em trong vòng tay của tôi. Và tôi nghĩ rằng sẽ thật là hạnh phúc khi cả hai sẽ là vợ chồng, được đồng cam cộng khổ, có những đứa con ngoan ngoãn, tôi nghĩ đó là hạnh phúc mà ai cung muốn. Vì thế tôi sẽ cưới em làm vợ.
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    đàn ông lấy vợ để được làm "chồng " còn đàn bà thì ngược lai...còn để làm gì thì bạn còn phải hỏi ....thì để làm cha ..chứ còn làm gì nữa hả bạn
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ bởi vì cảm thấy rất cần người ấy và không thể sống thiếu người ấy được.
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Possession and dependancy
    Phá đám bé babe bằng một chuyện tiếu lâm về cái rất cần và không thể thiếu:
    Một cặp tình nhân ngồi tâm sự bên bui tre. Chàng bảo: anh mà không lấy được em thì anh sẽ chết. Nàng cũng bảo: em mà không lấy được anh thì em cũng sẽ chết. Chẳng ngờ lúc đó có một ông bị táo bón nặng đang ngồi bậy ở phía bên kia bụi tre. Đang nhăn mặt dồn hơi rặn mãi không ra, nghe cặp tình nhân nói với nhau như vậy, ông ta cũng buột mồm nói: ông mà không ị được thì ông cũng sẽ chết.
  6. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cô bé dễ thương quá !
  7. Escade

    Escade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các anh phải lo lấy vợ là để có thể nhìn thằng nhóc nhà mình nó hấp háy thế này [​IMG]...
    lúc đó sẽ hết hỏi lấy vợ để làm gì

  8. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nói như vậy thì lấy vợ là để có Baby hả
    Với tôi thì lấy vợ là để được chăm sóc, chia sẻ cuộc sống với người tôi yêu, cùng nhau xây dựng một tổ ấm hihihi thế đã đủ chưa
  9. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở Việt nam có cái máy mà có thể xem hình baby của 2 người đang yêu nhau chưa......nếu có thì đỡ,có thể xem mặt baby trước khi cưới để coi nó dễ thương hay xấu.
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi đọc trộm được của người ta, mang nó về đây share cùng mọi người đọc nhá!
    Vì sao đàn ông lấy vợ?


    Có người giải thích rằng khi người đàn ông lấy vợ, ấy là lúc tình yêu của anh ta đang ở giai đoạn nồng thắm nhất. Nhưng các nhà khoa học Australia lại đưa ra 3 lý do để giải thích cho sự kiện này, đó là: đồng hồ sinh học của anh ta đã gõ, cảm thấy bình an với người vợ tương lai và tìm thấy ở cô ấy điều mình đang thiếu

    Đồng hồ sinh học của anh ta đã gõ
    Theo các nhà tâm lý học, mỗi người đều có một nhịp sống đi theo với trật tự thiên nhiên, được gọi là đồng hồ sinh học. Nếu để tự do, không gò ép thì đến một lúc nào đó, đồng hồ sẽ gõ nhịp liên tục như thể báo với chàng độc thân rằng: ?oĐã đến lúc anh phải có vợ rồi. Cô ấy sẽ giữ thăng bằng tâm sinh lý cho anh. Nếu không thần kinh anh sẽ bị chập mạch?.
    Tiếng gõ báo hiệu này rất mạnh, thôi thúc triền miên khiến chàng ngủ không yên, đi đứng loạng choạng, tâm trí ngẩn ngơ cho đến khi gặp một cô gái và kết hợp với cô thành một cặp vợ chồng. Đồng hồ sinh học ở mỗi người khác nhau nên có người sớm lập gia đình, có người lại muộn màng hơn.

    Cảm thấy bình an với người vợ tương lai
    Trong cuộc sống không ít người tự hỏi, tại sao anh A lại chỉ chọn cô B chứ không phải là cô C. Một số người giải thích rằng đó là do duyên số. Song thực ra, mỗi đồng hồ sinh học có một tần số dao động nhất định. Khi gặp cô gái có cùng tần số thì đồng hồ của chàng lên tiếng hoà âm, cả hai tạo thành một bản nhạc êm ái, dịu dàng và hai người sẽ có cảm giác bình an, hạnh phúc.
    Tìm thấy ở người vợ tương lai điều mình thiếu
    Nhiều người nhầm tưởng cái thiếu ở đây là tiền của, gia tài hay chức danh, địa vị, nhưng thực ra đó lại là tâm lý, tính tình hay cả trí tuệ nữa. Anh vụng về, cục mịch lấy cô tế nhị, khéo léo. Anh tính nóng như lửa lại lấy cô dịu dàng. Qui luật bù trừ sẽ đem lại cho cả hai người một cuộc sống cân bằng và thú vị hơn. Nếu cả hai người có cùng tính nóng như nhau thì chỉ cãi nhau suốt ngày, không ai chịu nhường ai. Hoặc giả nếu lại cùng ít nói, trầm tính và nhường nhịn thì chắc hẳn cuộc hôn nhân sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán.


Chia sẻ trang này