1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ để làm gì? Sao phải lấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho phép kể một câu chuyện nhỏ truoc khi trả lời trực tiếp ...
    Hồi xưa, khi Thuyền mới ra trường, đi làm việc o Ottawa, Thuyền có một ong boss già khoảng 50 tuổi . Ông ta sống chung voi nguoi bạn gái (cả 2 đều là Mỹ) đã gần 20 năm, nhưng 2 nguoi lại khong lấy nhau làm vợ chồng . Họ lại rất hạnh phúc tình tứ, có thể nói là yêu thuong nhau còn hơn cả vợ chồng nữa .
    Một hôm, Thuyền tò mò hỏi cả 2 trong buổi party của sở làm :
    "Why don''''''''t you guys want to get married ? You''''''''ve been living together for that many years already !"
    (tạm dịch: tại sao tụi bay không chịu lấy nhau cho rồi vậy ? Nhất là đã sống chung với nhau biết bao nhiêu năm qua !)
    Bà Mỹ trả lời : "Why do we have to ? We are just like a married couple now, anyway. Perhaps, we are even happier than other married couples . Why do we have to go through those troublesome paperworks ?"
    (tạm dịch : Tại sao chúng tôi phải cưới nhau thì mới được chứ ? Chúng tôi dù sao cũng đâu có khác gì là cưới nhau rồi đâu . Có lẽ, biết đâu, chúng tôi còn hạnh phúc hơn cả những người cưới nhau thành vợ chồng rồi nữa kìa . Tại sao phải đi qua những thủ tục hôn thú chi cho mệt vậy ?"
    Các bạn thông cảm, bên Mỹ này, tụi mỹ lấy nhau đa số phải đổi cái họ thành họ chồng . Rất là phức tạp . Giấy tờ, sổ băng tiết kiếm, nhà cửa v.v... phải đổi tên hết . Ấy là chưa kể, moi lần ly dị lại phải đổi lại nữa chứ ! Gì chứ dính đến luật bên đây thì thật là rắc rối lắm, các bạn ơi ...
    Tôi hỏi tiếp : "Vậy có khi nào, 2 người sẽ phải lấy nhau không vậy ?"
    Ông boss của Thuyền trả lời :
    "Có chứ ! Khi nào, tụi tao tính có con voi nhau, con nuôi hay con ruột, tụi tao sẽ làm đám cưới và ký hôn thú với nha . Tao không muốn con tao thiếu bố hoặc hitếu mẹ trên giấy tờ khai sinh . "
    Ông trả lời mà mãi sau nay, mấy nguoi anh chị của tôi có con, tôi có mấy đứa cháu, tôi mới hiểu được cái lý cái luật ở đằng sau nó .
    Thật vậy, bên Mỹ này, một đứa bé khi ra đời, trên giấy khai sanh có mục đề rõ ràng là bố mẹ chúng có phải là vợ chồng rành buộc với nhau qua pháp lý không (chính thuc hôn thú) . Rồi khi đứa bé lớn lên, trong trường học, chuyện bố mẹ nó có phải là vợ chồng chính thức với nhau, chuyện đó cũng rất quan trọng trong việc nhà truogn cô giáo đối xử với nó . Sở dĩ, họ cẩn thận vậy để sự giáo dục đứa bé của họ được điều chỉnh cho thích hợp với hoàn cảnh lớn lên của những đứa bé thiếu bố hoặc thiếu mẹ . Mục đích là tránh để chung buồn và suy nghĩ . Có vậy thôi, nhung thật ra thì là mot cái big difference (khác nhau lớn lao) lắm .
    Bây giờ, trả lời trực tiếp cho bạn 2006 nhé !
    Sống trên đời, dù mình thành công sung suong giàu có cỡ nào thì mình cung có lúc chết đi mà thôi . Có hưỏng thụ vui choi mai roi cung có lúc già đi, lọm khọm song một mình . Cái gì cũng có dấu chấm hết cả ! Muốn được mãi mãi, chỉ có cách có con rồi truyền lại cho thế hệ sau . Con cái của mình là cái sẽ kéo dài tên tuổi và sự vui thich hạnh phuc của mình khi mình già đi đó !
    Bây giờ, muốn có con, và nếu thương con của mình, không muốn để nó mang tiếng là illegitimage (con rơi), cần phải lấy vợ rồi mới có con hẳn hoi ...
    Thành ra, một trong những múc đích bắt buộc con trai lấy vợ là vì nguoi con trai đó bắt đầu suy nghĩ đê"n một mái ấm gia đình hạnh phúc, có vợ con đàng hàng, ràng buộc luân lý và luật pháp . Chỉ có vậy thôi .
    Còn yêu thưong, còn chuyện *** chăn gối, chả cần phải lấy vợ cũng có thể có được mà, đúng không các bạn ?
    Tất nhiên, các bạn gái muốn lấy chồng, hy vọng cũng là vì muốn con cái mình đừng thiếu đi một người bố khi chúng mở mắt chào đời chứ, đúng khong ? Thời bây giờ, đừng nên nghĩ là lấy chồng để chồng nuôi cho ... Con gái bây giờ nhiều khi còn làm nhiều tiền và chức cao hơn cả con trai đó !
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 03/11/2004
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:53 ngày 03/11/2004
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với anh thuyenxaxu.
    Nhưng điều quan trọng khi họ quyết định tiến đến hôn nhân, họ phải hiểu tình yêu thương và trách nhiệm của mình sau khi đã ký cái giấy mà người đời hay nói đùa là giấy tù chung thân đó. Tại sao họ gọi vậy khi mà thật ra li dị là điều vẫn có thể xảy ra ? có lẽ để giải thích cho nó, người trong cuộc phải hiểu rằng, li dị là một giải pháp cuối cùng và sẽ thật thiếu sót với những đứa con của họ. Vâng, có thể những gia đình đổ vỡ họ thường lý lẽ rằng 2 người không còn tình cảm, ràng buộc nhau làm gì. Em cũng nghĩ vậy nếu có người yêu hay hơn thế là có một gia đình. Nếu người mình lấy không còn muốn hoặc mềm lòng vì những mối quan hệ bên ngoài, có lẽ cũng giải phóng cho họ. Em nghĩ một người cha, một người chồng muốn có 1 gia đình hoàn mĩ và yên ấm, trước tiên họ phải là người mà người phụ nữ có thể dựa vào, có thể san sẻ, có thể chăm sóc và ngược lại, cũng biết yêu thương, hết lòng cùng vợ xây dựng cái gia đình đó. Không thể nói rằng, cuộc sống quá nhiều áp lực để có phút sa ngã mà người ta hay gọi là ngoại tình đó ạ. Đó thật ra chỉ là biện hộ. Vì nếu họ biết nghĩ về gia đình, cái tổ ấm họ đã khó công xây nên thì họ sẽ không đập vỡ nó dễ dàng chỉ vì một chút yếu lòng như vậy.
    Và người châu Á thì hay lên án cách sống chung mà không có giá thú nhưng cái bị lên án chỉ là mặt trái của cuộc sống chung đó mà thôi. Với những người hiểu rõ, cuộc sống chung đó mang lại cái gì và tình cảm cũng như trách nhiệm của họ khi sống chung với nhau có khi còn hơn cả những người đã thề thốt và ký tên công chứng rằng sẽ không xa nhau hoặc cùng tạo dựng một gia đình hạnh phúc rồi sau đó lại chán nhau, lôi nhau ra toà đòi li dị mặc những đứa con thơ dại mang một vết thương không bao giờ lành. Có lẽ vì thế mà người ta vẫn còn tranh cãi mãi với nhau rằng : có nên sống chung trước hôn nhân hay không ???
    Một cuộc sống chung , nhiều khi em nhận ra ....... có thể ta chẳng thể đi đến điều mong ước lớn lao đó , một đám cưới !!!
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, anh cũng đồng ý với quan điểm của em ...
    Bài viết của em hay lắm ! Thật ra, sống chung trước khi cuoi hỏi, ngay chính con trai như anh cũng rất phân vân và không biết là có nên hay không đó, em biết không ...
    Tuy nhiên, theo như anh thấy, nếu cặp nào đã sống chung với nhau rồi mà vẫn tiến đến hôn nhân, cuộc hôn nhân đó rất bền vững . Anh thấy đa số là vậy !
    Anh cung thấy đa số sống chung voi nhau, rồi thấy het cái nham nhở của nhau và không chịu tiến đê"n hôn nhân nữa ! hic hic hic Biết sao bây giờ ...
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Đa số các cặp sống chung nhau trước hôn nhân đều bắt đầu chán nhau sau một thời gian chung sống mặc dù biết thế nào cũng tổ chưc đám cưới nhưng sau khi chán nhau thì đường ai nấy đi,bạn gái vẫn là người thiệt thòi nhất.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    hê hê chú nào ko lấy vợ thì kệ chú ấy,tớ đây vẫn cứ lấy,lấy vợ an cư,lạc nghiệp...he he he
  6. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    để nối dõi tông đường, không phải à ??? Bác nào nói không phải lên tiếng cho em nghe xem nào ?
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, vẫn là chuyện lấy vợ với chả không lấy vợ. Lý do lý chấu đã rành rành ra đấy rõ mười mươi rồi còn phải bàn cãi gì nữa. Chú nào không lấy vợ thì thiệt thân, lại mang tiếng là " có vấn đề" he he thế thôi, dừng lại ở đây, no comment ! no table
    Vợ đẹp con khôn thằng nào chả thích

Chia sẻ trang này