1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ đê - Lấy vợ đê

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi kocamxuc, 20/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ đê - Lấy vợ đê

    Thưa bà con cô bác , theo tình hình thời tiết thông báo thì trời sẽ tiếp tục trở rét trong những ngày tới , cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải tiếp tục đi ngủ trong những tấm chăn dầy cộp , ra đường với bộ quần áo to đùng. Nghĩ đến thật đáng sợ.
    Trời vừa mới rét được có 2 hôm ,đến hôm thứ 3 , em đã nhận ngay được wả thiếp hồng , mới ăn cơm với giá cắt cổ, lệnh truy nã khẩn . Anh sắp cưới chú lên ngay nhà anh nhé.
    A , anh lấy vợ , một chuyện lạ vừa xẩy ra . Đầu của kocamxuc quay điên đảo , cách đây 1 tháng anh và nó còn rạp mình trên xe , phóng tít mù phố Huế - Bà Triệu , còn kéo nhau đi ăn uống nhậu nhẹt loạn xạ , lúc noà mà chảng có 2 anh em . Lạ ta , phải hỏi kỹ lai vụ này mới được.
    Kocamxúc với tinh thần trên , quyết định nhảy lên con dream chiến phóng ầm ầm về thanh xuân hỏi cho ra nhẽ .
    - Vì sai anh lại đi lấy vợ , vì sao anh đi wá nhanh , còn lại đây em chờ mong , vì sao anh ....
    ông anh sắp lấy vợ ( hu hu, còn đâu những ngày anh em ta đóng đường , lấy vợ rùi , con cài vợ con chết mất thôi ), thấy thằng bé xuống . Xe thì khét lẹt , toàn mùi xăng bốc lên, phán đúng 1 câu : " Biết ngay , thể nào anh cũng biết chú phóng như điên xuống đây mà . Mất mấy phút , thằng bé nhẹ nhàng khẽ khàng nói : Từ Plaza đến Thanh xuân 10'' ". Hu hu , khổ thân con xe của em . Thằng anh thương wá , cho nó ngay 1 cái kẹo mút , chẹp , ngon phết à rùi kể tình hình:

    Tóm tắt chuyện lấy vợ như sau :
    - Trời trở rét , lạnh wá , mà ngủ thì 1 mình , quên nhau 1 tháng , lấy về làm vợ , làm gối ôm , vợ thì ít mà gối ôm thì nhiều.
    - 3 tuần nữa Kocamxuc đi tìm ng` yêu , có được con be nào yêu thì yêu ko thì về làm cháu rế ông ấy cũng được ( con bé mới học lớp 12 à -- Tuổi vị thành niên - Bóc lich bao nhieu năm đây ? )

    Vì sao anh lai đi lấy vợ , vì sao anh di wá nhanh , còn lại đây em chờ mong.

    Mỏi tay lắm rùi đấy , mệt lắm rồi , nên viết ko hay , chú nào thích viết lại thì em vứt pass cho ma` vao` okie ?
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thật với đồng chí, tớ ở bên này, đầu Đông đã từ O đến âm độ ********* rồi, thế mà bao đứa, chả mấy đưa hay ho có vợ (người yêu) cả. Không có tại vì sao? Ở chỗ tớ, gái Tây thì khện, tiêm nhiễm tư tưởng phân biệt từ bé, gái VN thì vừa ít, chủ yếu xâu điên, kiêu hết hồn. Rốt cuộc lại cóc phải không muốn kiếm lò sưởi kiêm một số chức năng khác mà là hoặc không vừa ý với giao diện hay bao bì của mặt hàng hoặc lười biếng không thích chiến đấu sứt đầu mẻ trán.
    Đấy đấy, các đồng chí ở nhà mặt hàng phong phú, đa dạng mà còn kêu ca ầm ỹ là không phải đạo bạn bè với anh em xa mẹ rồi các đồng chí ợ.
  3. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hé hé,chú KCX thì máu mié nó roài,nhìn là biết!!Ơ còn tình hình đồng chí Rax,tớ tưởng đồng chí đã chắc tay đến 90% cái vụ lò sưởi rồi cơ mà :((,ớ quên...hehe giữa chốn phồn hoa đông đúc như thê này...tớ lại te te nó ra,hơi bị lộ liễu nhể
    Thèng KCX nói thế nào ấy chứ,giời HN vẫn còn ấm lắm...đã lạnh léo đâu mà cứ phải cuống kên,Gió mùa đông bắc vài hôm thôi,kiếm gối ôm về,mấy nữa nóng,mồ hôi túa ra lại mất công đem đi giặt.
  4. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Em câu bài lên cho bác raxun đọc với .
    kính thưa bác raxun , chắc bác ở mẹo lâu ngày , không biết tình hình ở bên này , wê hương xứ sở. Kính thưa bác , sau bao năm xa nhà , khi bác trở về , tình hình đã khác đi . Đi cùng với việc kinh tế thị trường phát triển , nhà nhà phát triển , người người phát triển . Bây giờ không còn chế độ bao cấp như ngày xưa , không còn chuyện một túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa đâu , không còn chuyện , anh lái con xe cuốc chở nàng đi ngắm hồ tây đâu . Bây giờ là chuyện , anh có bao xiền , anh có mấy xe , loại gì thế ? cào cào loại nào , mấy chai ? Thôi thì đủ thứ chuyện , đủ thứ hành. Vì sao , vì thời đại kinh tế thị trường mà . Em được bố miẹ em nuôi lớn lên được như thế này , bao tiền của , bao công sức , anh muốn lấy em , có ít thế thôi mà anh đã kêu ka phàn nàn rồi à !
    Thôi thế là xong thằng bé rồi , vĩnh biệt mối tình , vĩnh biệt tình yêu của anh , vĩnh biệt tiền , vĩnh biệt quà tặng , quần áo , nước hoa anh mua cho nàng . Anh lại bắt đầu đi tìm tình yêu mới . Công việc lại bắt đầu từ đầu , Khoản đầu tư ( Tiền ) lại đòi bay ra khỏi túi .
    Thưa bác Raxun ( bác đổi nick đi nhá , em viết mãi mới được tên bác đấy , toàn thế này thôi à Rãun ).
    Đấy là tình hình lấy vợ , lấy người yêu . Còn tình hình các em bây giờ , em xin kính chuyển cho bác ít thông tin wê nhà :
    Các em bây giờ rất rất là xinh , chắc là do tình hình kinh tế thị trường ( thì đang học để thi kinh tế chính trị mà ). Các em ngày càng trở nên hấp dẫn , cao hơn , đẹp hơn. Đến nối nhiều lúc em đứng trước gương bảo , tại sao ko sinh ra mình chậm hơn vài năm nữa nhỉ , bây giở già rùi ,xấu rùi , đâu đc em yêu ?
    Thưa bác , bác có biết , đến học sinh cấp 1 bây giờ nhìn như người lớn , em đảm bảo với bác , em nhìn 1 con bé , xinh wá , thẫn thờ , mà trong lòng tiếc hùi hùi , về sau này chắc xinh lắm , lúc đấy thì mình chỉ được gọi bằng chú , có khi là bác ấy chứ . Làm gid được gọi là anh yêu đâu !!!
    bác bảo ở việt nam mà ko có gái như tây , xinh như tây lại phân biệt chủng như tây ( chẳng khác gì tây cả đâu ) ư ? Kính thưa bác , bác wen với các em bên trường quốc tế pháp , quốc tế anh mà xem , xinh như trong mộng , yêu đc em rùi chết luôn cũng đc. Nhưng thử 1 lần bác sẽ biết thế nào là chết trong đau đớn , chết trong nhục nhã ngay.
    Nói chung , em post lên 1 ít tình hình nước nhà cho bác biết . Thư hồi âm xin post lại trên này !!!!

Chia sẻ trang này