1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ được chưa các bác nhể

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sirson, 05/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Lấy vợ xong đến lúc đẻ con thì các bố có mà trợn mắt hết nếu k0 thuê Oshin Tớ có Oshin mà còn trợn hết cả mắt lên đây nè.
  2. allurehn

    allurehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    nhất là khoản thay bỉm cho em bé ấy
    rồi nửa đêm đang ngon giiấc thì em bé dậy, chả nhẽ lại bắt vợ dậy ru em bé nên các bố cố mà bò dậy thôi
    nhưng đó cũng là hạnh phúc, đối với nhiều người
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ quan trọng là đôi bên tìm hiểu nhau kỹ lưỡng thấy hợp nhau thì ok thoai (mà theo như bác nói thì "vàng đc thử lửa" òy). 27, 28 lấy vợ thời buổi này e là hơi sớm, nhưng thời gian yêu nhau mà lâu quá thì cũng dễ sinh lắm chuyện bác ạ, cưới béng nó đi cho yên nhà yên cửa (suýt lại thành yên mồ yên mả ). Tớ nghĩ lý do khiến bác băn khoăn nhiều nhất là "có hơn một cô xin đầu hàng", bác đang trong trạng thái : bỏ thì thương, vương thì tội với em kia (cái em ở chọn lựa thứ 2, chứ ko phải em nấu canh chua nhá )
    Nhưng mún lấy vợ trước hết cần ổn định về công việc, nhà cửa,....túm lại là có một vị thế ổn định, em hỏi riêng tư phát : bác có nhà riêng chưa? Con dâu thảo hiền đến mấy thì cũng vài lần dính chưởng xung khắc với mẹ chồng, mà nhà vợ có giàu đến mấy thì ông con rể cũng ko muốn mang tiếng "Chó chui gầm chạn" ... vì thế nên chưa có nhà thì cố gom tiền mà mua lấy 1 cái, rùi vợ chồng hợp lực vào trả nơ sau, chứ ở với bố mẹ thì ớn lắm
    Sáng nay đi làm, mình vừa đi vừa mơ được sửa cổ áo cho chồng mỗi sáng sớm, cài thêm cái khuy cho đỡ lạnh, rùi hun cái xoẹt vào miệng, tống cổ ra khỏi nhà, dzậy là yên thân lên net bốc phét
    Nghe bác ý giục em cũng sốt ruột quá, mong thời gian trôi nhanh để em có cái bằng tốt nghiệp còn xuất chuồng
  4. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    lấy vợ được ví như thế này:
    - 1 kẻ đang muốn vào nhà xí, lúc chưa vào thì háo hức muốn vào cho nhanh và đến khi vào rùi thì chỉ muốn chuồn ra càng nhanh càng tốt >>>> vào chậm bao nhiêu thì khoảng thời gian ngồi trong đó ít bấy nhiêu, ít nhàm chán hơn vào sớm tổ chết mệt.
    @all: vậy mà mình lại muốn vào sớm mới chít chứ.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    tự dưng đến cái tuổi mà vào một buổi sáng thức dậy như sáng hôm nay, cảm thấy ko thích cuộc sống độc thân nữa , muốn được ôm vợ ngủ nướng vào sáng chủ nhật và muốn được nghe:
    "anh yêu ơi, dậy ăn sáng đi, em làm sẵn rồi, cafe'''''''' em mới pha để trên bàn, vẫn còn nóng anh ơi." => dậy đi ông tướng, mấy giờ rồi còn nằm ườn ra đó."
    giờ em đi chợ, trưa nay anh thích ăn món gì, măng xào thịt bò nhé, canh chua và cá kho tộ, uhm mua một ít gà quay cho anh uống bia nữa nhỉ... ." => Dậy mà dọn cái ổ chuột đi, tôi đi chợ mua đồ ăn"
    mà lâu rồi mình ko đi uống cafe, tối nay anh với em lên Phố ngồi nhé..."
    => Cafe cà pháo gì, lợn kêu, con khóc, ông ở nhà mà giúp tôi dọn dẹp, chăm con đi"
    đại loại vợ em quan tâm em như thế các bác ạ
    vợ ơi
    will you marry me?
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Vậy ai là kẻ tạo ra cái mà ai cũng biết là cái gì ấy nhỉ? Tạo xong rồi lại trốn chạy
  7. doll_soul

    doll_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Bạn iem gần 35 rùi còn tự do cơ mà
  8. AllThatINeed

    AllThatINeed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Và khả năng tự do đến cuối đời
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Muốn vợ chồng được thoải mái ra ở riêng thì nói chung phải kiếm gia đình nào có >= 2 con trai, và đừng chọn ông anh cả. Mà thông thường trong các gia đình có nhiều anh em trai thì ông anh cả lại thường "ổn" nhất về tính cách, các cậu em dễ có xu hướng phá phách và/hoặc ỷ lại. Được cái nọ mất cái kia.
    @ anh em: Chớ dại mà nghe lời vợ xui mà ra ở riêng. Ở chung với bố mẹ mình thì vợ sẽ không bao giờ dám làm gì quá đáng vì còn phải nể ông bà già. Chứ ở riêng là mệt lắm đấy! Mà 1 điểm cần lưu ý nữa là bất kể từ trước tới giờ có phục ông bà già hay không, nhưng hễ lấy vợ về thì bản thân phải chịu khó thưa gửi, luôn tỏ thái độ kính trọng lễ phép với ông bà già, vợ mới về thấy mình kính trọng bố mẹ như vậy sẽ phải kính trọng theo. Sau này 2 vợ chồng có gì trục trặc thì ông bà già mình sẽ có cái oai để mà can thiệp.
  10. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ở với bố mẹ chồng thích chứ, có ông bà chăm cháu cho thì còn gì bằng, mấy đứa bạn tớ làm dâu mà được bố mẹ chồng chiều còn hơn cả con đẻ, bố mẹ chồng rất tâm lý, sướng vật

Chia sẻ trang này