1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ giàu ???How???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ducrepair, 23/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    phải có người vợ đi cùng đường với mình chứ ?em chỉ còn việc lấy vợ thôi mà ? lấy người bình thường ko chịu được ?
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    đọc xong, tủm tỉm cười, chẳng biết tại sao, chắc tại suy nghĩ của con nít
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Àh. Hiểu ý cậu rồi. Chẳng qua là cậu vô tình yêu phải cô '''' nhà giàu'''' hơn bạn chứ gì. Cái này nghiêm trọng đó. Cô ấy thì ko sao, chứ họ hàng và bạn bè cô ấy cũng điều tiếng ghê lắm đó. Đặc biệt là bố mẹ cô ấy, nói thật chứ làm gì có bố mẹ nào không muốn con rể mình quyền quý cao sang đâu. Ít ra thì cũng phải '''' có tương lai. Mình ko nói rằng nghề của bạn không có tương lai, nhưng khả năng thành công cũng khó, vì cái nghề của bạn nhiều người làm được.
    Mà kệ nó đi, nghĩ nhiều làm gì. Nhiều khi gia đình họ chỉ cần người ngoan hiền chịu khó thôi, rồi về họ đầu tư và chỉ cách cho làm ăn, cũng nhanh lên lăm. Nhưng lại ''''mang tiếng''''...
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đi học thêm lấy cái bằng gì đó đi cho suy nghĩ nó mở mang ra tí em ạ. Đọc xong mà anh đang ngậm điếu thuốc tí thì sặc khói.
    Chuyện lấy vợ giàu hay nghèo nó không nằm ở trèo cao hay mơ mộng. Nó là nó, vợ của chú chứ chả giàu vì có giàu thì cũng là tiền ông bà già nó thôi. Chú lại làm anh sặc khói lần 2 khi đọc đến câu "chỉ có nhiều tiền em mới khá hơn". Hồi anh bằng tuổi chú, trong tay chả có cái mother gì cả. Chuyện thiên hạ nhìn chú khác hay không nó không nằm ở chỗ trong túi chú có bao nhiều tiền....
    Thôi, ứ comment nữa. Có gì thì các anh chị trên này đã nói hết cả. Anh nói thành thừa. Chỉ khuyên chú 1 câu là nếu chú muốn lấy vợ giàu thì cũng được thôi. Ngày chịu khó mua cái bàn (chứ giờ chả có chạn đâu) tập chui vài ba chục vòng/ ngày ------> sẽ giúp ích nhiều cho kế hoạch "lấy vợ giàu" đấy
  5. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào tình cảm với nhau thôi. Nhưng chú em chắc chưa biết đc tình cảm của em nó thế nào chứ j.
    Cứ bình tĩnh, nếu cả 2 cùng có tình cảm thì từ từ kết bạn rồi yêu. Đừng có chưa j đã lấy với ko lấy.
    Nhưng mà anh tin là chú đến 99,9% là thành Trương Chi
  6. narutofan

    narutofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    .Bây giờ nhà như bạn này cũng nhiều,
    Em năm nay 25, việc làm ổn định, ngoại hình ko đến nỗi tệ, thỉnh thoảng cũng lái ô tô về quê chơi.
    Nhưng chưa yêu ai này, có anh nào tán ko
    (Nhà thuộc diện trung lưu chưa hẳn đại gia)
  7. nhit050285

    nhit050285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Muốn chui gầm chạn thì chú phải là chó ,là chó theo đúng nghĩa của nó kiểu gì cũng thành công
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu ý của mọi người, cũng k thực sự hiểu ý của chủ topic lắm.
    Nhưng 3 cách chủ topic đưa ra k đủ lắm thì phải, còn thiếu cách nữa: cố gắng, chịu khó tích luỹ vốn để mở 1 tiệm riêng, từ nhỏ thành to; trong thời gian đó cố gắng bày tỏ t/c với cô bé kia, ổn thì quá tốt, k ổn thì đó là số mệnh, dù sao cũng đã cố gắng hết sức.
    Đọc lại nhớ có bài báo/chương trình truyền hình nào đó, kể về 1 người tật nguyền, có 1 quán sửa xe máy "có giá trị" ở trên 1 vùng cao nào đó. Từ 1 người bị cho là "k làm được nhiều điều j có ích" & nghèo, = sự quyết học hỏi và nỗ lực k ngừng đã có thể sửa xe máy rất giỏi, k những vậy còn có thể tích luỹ được tài sản riêng kha khá, mở mang xưởng và thuê/đào tạo thêm được 2,3 người khác để sửa xe máy.
    Sửa xe máy cũng chả sao cả, quan trọng chí lớn và quyết tâm đến đâu thôi. K giàu được cũng k phải 1 cái tội, chỉ là 1 cái khổ, nhưng trong mọi hoàn cảnh, cố gắng giữ chữ Đạo, vậy là đủ
    Chúc chủ topic nỗ lực, và sẽ có may mắn. 22 tuổi, vẫn còn trẻ và vẫn còn nhiều cơ hội. Ở tuổi đó, mình đã có 1 sự sa sút tệ hại, thật đáng tiếc
  9. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Ông bà nội tôi cũng khởi nghiệp = nghề sửa xe máy. Sau chục năm thì có 1 xưởng sửa ô tô có uy tín cho nhìu xe trọng tải lớn.
    Nếu bạn ko cố gắng mà cứ ngồi đó mơ với mộng thì chả có cách nào làm giàu cũng như lấy đc gái giàu đâu.
    Mà dạo này nhìu topic của các em xì tin hơi dở thế nhỉ?
  10. telefonica

    telefonica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chú sửa xe máy thế chắc chắn là biết tại sao lại bị trượt côn rồi nhỉ. Đấy. Hoàn cảnh của chú cũng chả khác gì mấy đâu. Thồ làm gì cho khổ hả em giai.

Chia sẻ trang này