1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ giàu ???How???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ducrepair, 23/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú thích vợ giàu , đó là quyền của chú, cần quái gì mà phải từ bỏ nó.
    Điều quang trọng ở đây là, "vợ" giàu đấy nó có quan điểm, và có chịu chú làm chồng nó không?
    Nói thẳng ra, thì nó có những list yêu cầu mà chú phải đáp ứng.
    -Đẹp trai
    -Ga lăng,
    -Ngọt
    -Ngu
    -Con bò
    -Ngố
    Nếu những yêu cầu đó coi bộ khó, thì chú sẽ chơi thủ đoạn, thủ đoạn thì có nhiều chịu khó xem phim đọc sách, trong đó có chỉ.Mà cách thường dùng nhanh gọn nhất là "hại" con gái nhà người ta.
    Mà thời nay , thuốc phá nhiều, bởi vậy chú "hại" sao mà "cô nhà giàu" không biết đấy.
    Sống có một lần , bác đừng sống hộ người khác, hãy sống với điều mình thích ,Quang trọng bác không hối hận,
    Tất các điều bác làm sẽ nói với xã hội này bác là ai? Người bác thế nào?
    Nói là làm , đừng bao giờ ngại ngùng.Danh vọng và ******** là mục đích cuối cùng của cuộc đời này.
  2. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống bây giờ phức tạp mà !
  3. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    oh yes ! bác nói em cũng hiểu ! Thế nếu là bác tự nhiên bố mẹ vợ cho bác Honda AirBlade để 2 "vợ chồng đi lại " bác có thích ko ? hihihihihihihihihihih
  4. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn cỗ ngồi với mấy người toàn đi Altis,inova,Bmv ! chẳng lẽ em ngồi ăn cho xong hay ngồi nghe họ nói chuyện về ô tô à ?vô tình làm em bé đi !thế thì bao giờ mới trưởng thành được chứ ?oh my god !
  5. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng hoàn cảnh của em rồi ! nhưng đi wave vác cái mặt đến không cảm giác gì sao ? chẳng may rủ nhạc p[hụ đại nhân đi ăn sáng thì thế nào ?nhà người ta toàn đi ăn sáng 100k thôi hichic ,mỗi ngày em bổ máy cũng chưa chắc đủ ăn sáng nhà nó hichic
  6. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    chú chủ topic này nghèo.
    ok, nghèo ko phải là tội, nhưng hơi kém. Giờ chí ít cũng phải thoát chuẩn nghèo mới tạm gọi là người.
    nhưng chết nhất ở chỗ chú lại .. hèn.
    nhà vợ có cho cũng đíu thèm lấy ý chứ. đằng này chú lại ngồi mơ đợi lấy cô gái đó hòng đc ông bà nhạc phụ đại nhân cho cái gì đó.
    chú coi đi wave là hèn kém ư?Hèn kém ở con người chứ ko phải ở những thứ phương tiện.A nói thực, chú có đi RR cũng vẫn hèn như cũ. bản chất mà.
    a khuyên chú nên kiếm cái gì mà học, vừa học vừa làm, tính chuyện phát triển cái bản thân đã rồi tính.
    phương thức làm giầu bằng... lấy vợ ngu lắm.
    À, chú cần nhớ nhà vợ chắc cũng khôn chán, chú khó cá kiếm đc lắm. Nếu nhà vợ chỉ có độc một cô gái, chú có thể kiên nhẫn chờ đến khi cả 2 cụ tạch.
    còn nếu vợ chú có chị, em, nhất là anh em trai thì anh nói thực, chắc là chả đến lượt chú măm đồ thừa tự.
    Được nns sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 24/10/2008
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cậu hiểu gì nào. Nếu bố mẹ vợ cho thì cũng nhận thôi. Vì đều là con cả mà có sao đâu. Nhưng bạn phải tự khẳng định giá trị của bản thân bạn. Động cơ của bạn là yêu cô bé đó chứ ko phải là vật chất. Bạn phải hiểu những người giàu bằng mồ hôi sương máu của họ thì họ rất quý trọng đồng tiền đồng thời họ cũng rất tự hào về việc họ giàu có. Như vậy đồng nghĩa với việc khi bạn không có gì mà quan hệ với người ta thì đương nhiên bạn sẽ phải ở chiếu dưới (họ tự cho họ ở trên bạn)
    Tôi kể cho bạn chuyện của tôi nhé.
    Hồi còn học đại học tôi yêu 1 em trên BG, nhà cũng thuộc hệ đại gia (vì tôi lên BG chỉ cần nói tên bố cô bé đó và công ty nhà người ta thì ai cũng biết). Gia đình họ cũng có vẻ khinh tôi bằng nửa con măt. Bởi họ chỉ nghĩ rằng tôi là 1 thằng sinh viên quèn.. Đời là thế đó. Nhưng tôi thì ko như bạn, bởi gia đình tôi tuy không được nổi tiếng như gia đình họ, nhưng có khi tài sản gấp đôi gia đình họ.
    Còn chuyện ô tô, đúng là xã hội hiện nay ai có ô tô thì thành đại gia thật đó nhé. Khi mình đi xe máy nó khinh như mẻ. Khi mình cỡi Mec nó săn nó đón.
  8. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng thích vợ có ô tô nhưng ngại tán lắm. Hay em tán anh đi
  9. thaonguyen_sg

    thaonguyen_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    uhm, từ nay phải cảnh giác khi có boy nào định tán mình quá, lỡ gặp chủ topic thì chít
  10. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    nói chung e thấy suy nghĩ của bác chỉ topic vẫn ngây ngô lắm.

Chia sẻ trang này