1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ giàu ???How???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ducrepair, 23/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    E không thích phương án này .nghe "hèn hạ "quá .
    có ai biết người vợ tương lai của mình đâu chứ ?không khéo sau này vợ em là " Tây " cũng nên hihihihihih.không nhất thiết " cố đấm ăn xôi" không lấy được thì thôi ,lấy được cô nào rửa xe cho mình cũng hạnh phúc mà phải không hihihihi
  2. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình có tiệm sửa xe máy nhỏ ,hy vọng được xe bạn hỏng trước cửa hàng của mình 1 lần tình cờ hihihihihih.
  3. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác vui tính thật.
    Trượt côn :
    Nếu là xe côn tay nhẹ thì chỉnh dây nặng thì làm côn .
    à xe côn bán tự động và côn tự động nhẹ thì chỉnh ốc "cắt "côn,nặng thì mang đến em hihihihihih em thích côn văng .
    côn xe ga : xem lại dây curoa hoặc "bi "ly tâm ,cũng như bác sĩ "mang đến khám mới chính xác được.
    ......................................
    hihihihihi
    Bác ví von hoàn cảnh của em la hay xe ngựa được không ?hgihihihihihih biết đâu em sẽ có 2 con ngựa hihihihi
  4. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    sao lại mơ mộng ? nó có thể xảy ra với mình chứ ? nếu cuộc sống bây giờ không phức tạp thì mình đã lấy cô vợ bình thường về phụ mình sửa xe rồi.
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Cái topic của chú lại làm anh nhớ đến thằng em họ , thằng này là kiến trúc sư bằng giỏi , vừa cao to đẹp trai gia đình nề nếp cơ bản bố bác sỹ , mẹ giáo viên , chị gái là giảng viên đại học , mối tình đầu của chú này thì yêu 2 cô gái cùng quê , trình độ chỉ là cao đẳng , bố mất sớm , mẹ làm ruộng lại là chị cả của 3 đứa em đang độ tuổi ăn học , nhưng bị gia đình cấm ko cho yêu , chú này uất ức định đi tu cả đời không lấy vợ , nhưng nào ngờ sự đời nó trớ trêu đưa đẩy chú này đến 1 cô gái , ko biết phải tả hế nào , chắc tiên nữ giáng trần cũng phải thua , con nhà giầu , lại 2 chị em gái , kết nhất là cái khoản giầu có của cô nàng tiểu thư này , có 1 cái nhà mặt phố hàng khay , 1 khách sạn ở Mai Hắc đế , mấy biệt thự ở hồ tây , 1 khu biệt thự 3,6 ha ở Quảng Ninh , 1 khu resort ở Đồ Sơn ...... nói chung là giầu , bố mẹ vợ là kiến trúc sư làm trong quân đội sau chuyển sang kinh doanh. Hồi mới yêu thì bị bố mẹ vợ ngăn cản ko cho yêu sợ cậu này đào mỏ , nhưng số thằng này son , đến chơi nhà người yêu gặp bố mẹ vợ thì giới thiệu là cháu bác ruột tôi ( bác ruột tôi cũng là 1 KTS có uy tín trong ngành ) lại là Thầy của bố mẹ vợ nó , thế là bla bla....... ok chọn mặt gửi vàng . Hồi tổ chức đám cưới của thằng này thì đúng là chỉ có đại gia lắm tiền nhiều của mới tổ chức linh đình 3 ngày không hết khách , sau đám cưới thì được bố mẹ cho 1 tỷ làm của hồi môn , 1 biệt thự ở hồ tây , 1 con mẹc , 2 đứa giúp việc , 1 tuần trăng mật ở Pháp , sinh con thì ếch thèm đẻ ở Việt Nam , sang Singapore đẻ cho nó hoành tá tráng cuối cùng lại tòi ra 1 đứa con gái ( giờ con gái nó được 3 tuổi rồi 15 năm sau (2023) thì cháu gái nó 18 t lúc đấy chắc xinh dã man luôn vì giống tốt mà)..
    qua câu chuyện có thật này : rút ra một điều rằng , chủ topic phải là một người có tài , và may mắn ( cái này phải 99%) thì mới mơ được 1 cô vợ giầu như thế
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0

    nghe bạn này kể thì đúng là hoành tráng thật đó nhé. Mình chỉ kết mỗi cái khoản cưới được cô vợ xinh và hiền hậu thôi. còn khoản nhà giàu thì ngại lắm. Thằng em họ mình cũng lấy được con vợ đang định cư ở đức. Sau khi lấy được sang Đức sống. Bố mẹ vợ mua cho 1 cái nhà . Thế là đời lên tiên.
  7. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    wow Bác nói em cũng phải xem lại mình .thanks bác nhiều ! ước gì em ở câu chuyện hoành tráng của bác được nhỉ ?
  8. ducrepair

    ducrepair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em vẫn chưa lấy được vợ các bác ợ !

Chia sẻ trang này