Lăn lộn quanh đất HN này, học xong đi làm, thấy sáng đi tối về mà 1 năm nhìn lại không có 1 cái gì trong tay, thấy sợ. Có lẽ lấy vợ thôi Tuy nhiên vợ Hà Tây, lấy tưởng dễ mà khó, thôi để ông trời quyết định
Lấy được vợ hà tây là chuẩn rồi. ko phải chăm chỉ bậc nhất nhưng cũng không chê được. lại còn gần hà nội tiện đường làm ăn và đi lại. Hà Tây lại là đất trăm nghề không sống được nghề này thì nghề kia
Vợ mình ở Mỹ Đức đây. Ở đâu cũng thế thôi ko tìm hiểu kỹ thì về vẫn cãi nhau. Đc cái người Mỹ Đức nói riêng sống rất có tập thể. Mình thích điều đó